Thứ Hai, Tháng Mười 7, 2024
Trang chủPHIMCông Tố, Hoa Nhung và loạt phim gây tranh cãi nhất màn...

Công Tố, Hoa Nhung và loạt phim gây tranh cãi nhất màn ảnh hiện nay

Màn ảnh Hoa ngữ hiện nay đang là cuộc chiến của 5 bộ phim với đủ các thể loại. Mình thấy trước khi lên sóng, dự án nào cũng có tiềm năng “làm mưa làm gió” trên màn ảnh, tuy nhiên kết quả lại khiến cho khán giả thất vọng. Vì nhiều lỗ hổng trong quá trình sản xuất phim mà chúng ta khó được chứng kiến những dự án chất lượng, thật đáng tiếc.

Vùng Biển Trong Mơ Ấy: Ngày càng gây thất vọng

Với sự tham gia của Tiêu Chiến và Lý Thấm, Vùng Biển Trong Mơ Ấy được đánh giá là một dự án chưa chiếu đã hot rồi. Tuy nhiên, càng hy vọng nhiều thì càng dễ thất vọng khi bộ phim này chẳng khác gì thần tượng đội lốt chính kịch cả, qua từng tập phim lại càng sáo rỗng và mất dần đi ý nghĩa ban đầu. Không chỉ vậy, Vùng Biển Trong Mơ Ấy còn thêm cả những chuyện tình tay ba, tay bốn cẩu huyết nữa.

Một điểm trừ khác mà mình nghĩ chắc các bạn cũng thấy rất rõ, đó là diễn xuất của Tiêu Chiến và Lý Thấm. Mặc dù nam diễn viên Trần Tình Lệnh đã có sự tiến bộ nhất định, nhưng nhiều lúc anh vẫn rơi vào trạng thái trợn mắt và khuôn miệng bay loạn xạ. Còn nữ chính của chúng ta vốn dĩ đã mờ nhạt rồi mà khoản diễn xuất còn gây tranh cãi vì thiếu biểu cảm.

Hoa Nhung: Khoản trang điểm gây nhức mắt

Sau 2 năm, Cúc Tịnh Y đã có thêm phim mới lên sóng và lần này cô hợp tác với Quách Tuấn Thần cũng khiến khán giả được một phen xôn xao. Khi ra mắt khán giả, Hoa Nhung đã gây thất vọng vì mô típ tiên hiệp ngược qua mấy kiếp quá nhạt nhẽo và chẳng có điểm nhấn gì. Diễn xuất cùng chemistry của bộ đôi chính Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần không tốt, trông họ như chị em vậy.

Chỉ có điều, nội dung hay diễn xuất trong Hoa Nhung chỉ chiếm phần nhỏ còn điểm gây tranh cãi nhất chính là đến từ cách trang điểm của Cúc Tịnh Y. Giống như những phim trước đó, nàng mỹ nữ 4000 năm tiếp tục với kiểu trang điểm đậm, đánh phấn mắt cùng bờ môi căng mọng. Đáng chê hơn, Cúc Tịnh Y chỉ diễn vai nha hoàn mà trông còn thanh tú và nổi bật hơn cả tiểu thư nữa.

Công Tố: Danh tiếng ngày càng đi xuống

Ngày đầu tiên phát sóng, mình thấy rating của Công Tố không tệ nhưng càng về sau thì chỉ số ngày càng giảm và còn không có dấu hiệu cải thiện. Xem Công Tố rồi mình mới thấy, bộ phim này hội tụ rất nhiều vấn đề, đầu tiên phải kể đến kịch bản khó hiểu vì sự đan xen các vụ án. Biên kịch yếu tay nên không thể xử lý các tình tiết một cách hợp lý và dễ hiểu nên khán giả xem thấy “hại não” lắm. 

Một khuyết điểm khác đến từ diễn xuất cùng ngoại hình đi xuống của Địch Lệ Nhiệt Ba, cô ấy chẳng có khí chất của kiểm sát viên và còn bị nữ phụ lấn át nữa chứ. Vai diễn nữ kiểm sát viên An Ni của nàng mỹ nữ Tân Cương này vốn dĩ đã nhạt nhòa rồi, cộng thêm diễn xuất tệ khỏi bàn nữa thì chúng ta muốn thấy được sự bùng nổ là điều không thể rồi đó.

Thế Giới Mới Của Vợ: Câu chuyện cẩu huyết lỗi thời

Mấy năm qua, mình thấy phim cẩu huyết theo kiểu ăn may thôi, như 3 Kiếp Yêu Hận có thể hot nhưng Thế Giới Mới Của Vợ thì không. Mọt phim 9x từng đu nhiều phim cẩu huyết ngày trước thì hẳn sẽ thấy những tình tiết quen thuộc trong Thế Giới Mới Của Vợ, đó là nữ chính làm một bà nội trợ kiêm hậu phương vững chắc cho chồng nhưng cuối cùng vẫn bị anh ta phản bội. 

Tuy về sau chúng ta vẫn sẽ thấy nữ chính trải qua muôn vàn khó khăn và báo thù thành công đấy, chỉ có điều tình tiết trong Thế Giới Mới Của Vợ sáo rỗng quá, nhiều tình tiết cẩu huyết đan xen chỉ càng khiến cho phim thêm nhạt nhẽo thôi. Theo mình thấy, cặp đôi chính do Viên San San – Đỗ Thuần cũng chẳng tạo được sức hút gì mà spotlight của phim lại thuộc về “bé ba” mới lạ chứ.

Hậu Lãng: Tam quan lệch lạc, diễn xuất dở tệ

Nếu Thế Giới Mới Của Vợ dở tệ ở khoản nội dung cẩu huyết nhưng cứu vớt được ở diễn xuất thì Hậu Lãng lại là thảm họa toàn diện luôn đó. Không chỉ có kịch bản khiến khán giả có cái nhìn sai lệch quá nhiều về Trung y mà các nhân vật như Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) gây tranh cãi vì hành xử thô lỗ lại xấc xược, còn cuỗm đồ của người khác nhưng chưa bao giờ thấy bản thân mình sai. 

Diễn xuất của Triệu Lộ Tư cũng rất tệ, vừa lố lại còn hay trợn mắt và khuôn miệng “bay loạn”, càng xem càng thấy ngán ngẩm, nói cô ấy là lỗ hổng lớn nhất trong Hậu Lãng cũng chẳng quá chút nào. Trái ngược với sự lố lăng quá mức của Triệu Lộ Tư thì La Nhất Châu lại rơi vào cảnh đơ như khúc gỗ và gương mặt đờ đẫn, thành ra dàn diễn viên gạo cội gánh Hậu Lãng còng lưng luôn. 

Ban đầu, mình cùng nhiều khán giả cứ nghĩ sẽ được chứng kiến những dự án phim chất lượng nhưng ai ngờ đâu lại toàn thấy các “bom xịt” thôi. Sự yếu kém từ kịch bản cho đến diễn xuất đã khiến những bộ phim trên thất bại trên mọi phương diện và không thể níu chân khán giả được nữa.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN