Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimConan - Nàng Dâu Halloween: Lý lịch dàn hotboy F5 của đội...

Conan – Nàng Dâu Halloween: Lý lịch dàn hotboy F5 của đội cảnh sát

Mùa hè này, Conan lại tiếp tục quay trở lại với màn ảnh rộng qua tác phẩm điện ảnh Thám Tử Lừng Danh Conan: Nàng Dâu Halloween cùng với nhiều diễn biến gay cấn, kịch tính hơn nữa khi mối nguy hiểm đang đe dọa buổi hôn lễ của 2 thanh tra nổi tiếng nhất nhì anime.

Tuy nhiên, ngoài sự xuất hiện của dàn nhân vật quen thuộc, Wukong còn thấy có sự góp mặt của 5 cánh hoa anh đào ưu tú của Học viện Cảnh sát trong đoạn trailer mới nhất. Vậy thật ra họ là ai, có vai trò gì trong bộ phim lần này? Kéo xuống dưới đọc tiếp cùng Wukong nhé!

Nhóm F5 là thế lực nào?

Nếu đã từng theo dõi loạt series anime Thám Tử Lừng Danh Conan, bạn sẽ phải gật gù với mình rằng sở cảnh sát là nơi hội tụ các trai tài, gái sắc đúng không? Trong đó phải kể đến 5 chàng trai của Học viện Cảnh sát, họ được người đời gọi là F5.

Nghe thì quen quen, giống như dàn F4 trong Boys Over Flowers chứ nhỉ. Thật ra F5 thường xuất hiện ở các phần ngoại truyện, dễ thấy nhất là Wild Police Story do tác giả Gosho Aoyama sáng tác. Chính nhờ ngoại truyện này, mình có cơ hội tiếp cận gần hơn với quá trình rèn luyện để trở thành một thanh tra cảnh sát cũng như đời sống của họ.

F5 là một hội học viên gồm 5 anh chàng cực kỳ đẹp trai, vạn người mê, ví như 5 cánh hoa anh đào vậy, họ là: Jinpei Matsuda, Rei Furuya, Kenji Hagiwara, Date Wataru và Hiromitsu Morofushi. 

Cả 5 người cũng đã từng xuất hiện vài lần trong mạch truyện chính của Thám Tử Lừng Danh Conan, đều đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc chiến với tổ chức áo đen. Mỗi người đều sở hữu những tính cách đặc biệt, làm nổi bật bản thân giữa dàn hoa anh đào khác.

Rei Furuya

Thanh niên này được biết đến khá nhiều nghệ danh, có thể xem anh như “bách biến phi hồ” bởi anh từng được biết đến với nhiều thân phận khác nhau: lúc thì là Bourbon trong tổ chức Áo đen, Toru Amuro khi đi cùng Conan và Furuya Rei của cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản. Ngoài ra, Rei còn có biệt danh là Zero – mật danh được đặt với ý nghĩa “xuất phát từ con số 0”, tên gọi của cảnh sát mật.

Trong Wild Police Story, thân phận anh chỉ đơn giản là Rei, một học viên thuộc Học viện Cảnh sát, sở hữu thành tích học tập đáng nể, là thủ khoa học viện. Tuy nhiên, anh thường có xích mích, ẩu đả với những học viên khác chỉ vì màu tóc, màu da khác biệt, dù vậy nhưng với tính cách nghiêm túc của anh, nói tiếng trước tiếng sau là sẽ động tay động chân, có thể xem là một thanh niên cực kỳ nóng tính.

Chính vì vậy, anh luôn nỗ lực trong công việc, được đánh giá là một cảnh sát đặc nhiệm có năng lực tư duy và khả năng thiện xạ cừ khôi, ngoài ra anh còn là một tay đua thứ thiệt.

Mặt khác, Rei Furuya có mối hận thù Akai Shuichi bởi trong lúc cả 2 đang là những tay nằm vùng, người bạn thân của Rei – Hiromitsu Morofushi bị bại lộ thân phận trong lúc thâm nhập vào tổ chức Áo đen với mật danh Scotch, anh buộc phải tự kiết liễu mạng sống trước mắt Akai. Vì thế, Rei luôn cho rằng nguyên nhân chính khiến bạn thân của mình hy sinh chính là Akai Shuichi.

Jinpei Matsuda

Thanh niên này được xem là “cái tên khắc sâu trong tim” nữ cảnh sát xinh đẹp Sato. Khi còn ở học viện Cảnh sát, anh là một người thích thực hành và ghét những lý thuyết suôn. Tuy nhiên, anh đặc biệt có sự am hiểu nhất định về các máy móc, thiết bị kỹ thuật.

Tính cách cực kỳ bất cần và láu cá, anh luôn là đại diện cho sự đối lập với Rei Furuya bởi là một học viên cảnh sát nhưng cực kỳ ghét môi trường này, bởi anh cho rằng nó quá ràng buộc và kỷ luật, không đúng với một người ưa tự do, chơi bời như anh. 

Có một số tập, Bánh Đúc thấy anh này với Rei cực kỳ “trẩu tre” vì hai người thường xích mích và tự giải quyết bằng tay chân. Tuy nhiên khi được bạn bè hỏi, thì họ lại cho rằng đối phương là kẻ thua cuộc, bản thân là mình thắng, và chân tướng thì cả hai đều hòa nhau, ngang tài ngang sức.

Jinpei Matsuda xuất hiện lần đầu ở chương 366, thuộc tập manga 36, lần đầu xuất bản tại Nhật vào năm 2002, trong vụ án khủng bố đánh bom liên hoàn ở Tokyo. Anh biết đến Sato kể từ sau vụ án của Kenji, Jinpei được thuyên chuyển đến nhóm điều tra Tội phạm, Tổ Điều tra số 1, nơi thiếu úy Sato Miwako làm việc.

Date Wataru

Anh chỉ đứng sau Rei, là Á khoa của Học viện, bản tính như một người anh cả với tính cách điềm đạm, ấm áp, biết quan tâm mọi người. Ngoài học làm cảnh sát, Date thường phải chủ trì những phiên tòa để can ngăn những cuộc “choảng” nhau, luôn là sứ giả hòa bình trong F5 và các anh em khác.

Chính sự chững chạc này, Date luôn là mẫu lớp trưởng của mọi nhà, người đứng đầu nhưng lại sẵn sàng bao che lỗi lầm của các thành viên khác.

Date Wataru xuất hiện lần đầu trong chương 804, thuộc tập 76, xuất bản tại Nhật vào năm 2012, trong vụ án bắt cóc Trung sĩ Takagi Wataru. Chỉ tiếc là anh đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, khiến mình buồn mấy ngày liên tục luôn.

Hagiwara Kenji

Với khả năng giao tiếp và quan sát nhạy bén, anh chính là trưởng bộ ngoại giao của F5, cũng chính nhờ khả năng này kèm theo tính cà khịa cực mạnh, anh luôn tận dụng trong mọi cuộc trò chuyện với những cô gái với mục đích cưa cẩm, nói cách khác anh là “chiến thần tán gái xuyên lục địa” của hội.

Kenji gia nhập Đội Xử lý chất nổ cùng với Jinpei Matsuda vì trong 5 người, anh lại thừa hưởng khả năng phá bom giỏi nhất, có thể phân biệt từng loại một. Tuy nhiên, sinh nghề tử nghiệp, anh đã hy sinh trong một vụ án.

Hiromitsu Morofushi

Là một thanh niên đại diện cho chính nghĩa, bản tính hiền lành, tốt bụng, người bạn thơ ấu của Rei. Anh được xem là “bảo mẫu” cho cả 4 người còn lại, luôn ân cần chăm sóc mọi người, quan tâm đến anh em.

Anh cũng thâm nhập vào Tổ chức Áo đen với biệt danh Scotch. Tại đây, anh hoạt động cùng với Akai Shuichi (mật danh Rye) và Rei (mật danh Bourbon). Tuy nhiên trước nguy cơ thân phận bị bại lộ, để bảo vệ Rei và nhiệm vụ, Hiromitsu đã tự kết liễu mạng sống, Akai cố gắng ngăn cả nhưng không thành.

Hiromitsu lần đầu xuất hiện ở chương 937, thuộc tập truyện 88, xuất bản bản năm 2015, trong hồi tưởng của Furuya Rei / Amuro Toru và Sera Masumi (em gái Akai).

Tổng kết

Hội F5 có thể xem là “thiên tài đoản mệnh” vì 4 trong số 5 người đã qua đời ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, người thì hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ, người thì bị tai nạn. Sự ra đi của họ đã để lại một vết thương lòng cực lớn cho Rei Furuya. 

Theo như Wukong được biết, tác phẩm Thám Tử Lừng Danh Conan: Nàng Dâu Halloween sẽ là một món quà tri ân đến Rei và những người bạn từ học viện Cảnh sát, nhiều khả năng bộ phim sẽ tạo nên một cảm xúc khá đong đầy, phần nào hồi tưởng lại những diễn biến của Wild Police Story.

Giờ đây trong cuộc chiến với tổ chức Áo đen, Rei trùng hợp cũng có 4 người đồng đội mới sát cánh, họ là: Kazami Yuuya, Suzuki Sonoko, Edogawa Conan và Takagi Wataru. 

Theo: Dienanh.net


4.6/5 - (171 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN