Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang chủPHIMCon gái út bác sĩ Cha: Tưởng tính tiểu thư nhưng lại...

Con gái út bác sĩ Cha: Tưởng tính tiểu thư nhưng lại rất hiểu chuyện

Trong bộ phim Doctor Cha, ngoài tuyến nhân vật chính thì mình cũng rất ấn tượng với dàn nhân vật phụ nhờ được xây dựng tính cách rõ ràng, có chiều sâu. Trong đó, nhân vật Seo I Rang (Lee Seo Yeon thủ vai) là một trong những nhân vật khiến mình chú ý nhất.

Ban đầu, mình vốn không có cảm tình lắm với nhân vật này do thấy cô bé thường hay giận dỗi vì mẹ không quan tâm đến mình. Tưởng rằng đây là một nàng tiểu thư đỏng đảnh chính hiệu và sẽ khiến cho bác sĩ Cha thêm đau đầu, lo lắng nhưng càng về sau, cô bé càng có sự thay đổi và trưởng thành sau mỗi lần gặp biến cố, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ.

Trong phim, Seo I Rang là con gái út của bác sĩ Cha Jeong Suk (Uhm Jung Hwa thủ vai) và Seo In Ho (Kim Byung Chul thủ vai). Ngay từ lần đầu xuất hiện, I Rang đã khiến người xem có chút bực bội khi thể hiện mình là một cô bé trẻ con, dựa dẫm. 

Là con gái trong gia đình nhưng gần như cô không phải đụng tay đụng chân tới việc gì bởi tất cả đã có mẹ chăm lo. Thậm chí, I Rang còn thường xuyên tỏ thái độ vùng vằng, giận dỗi với mẹ mỗi khi mẹ không làm bữa sáng, mẹ không đến buổi họp, ghen tỵ vì mẹ quan tâm đến anh trai hơn…

Đỉnh điểm là khi bác sĩ Cha vì bận bịu công việc tại bệnh viện mà không dành nhiều thời gian quan tâm đến việc chuyển cấp của cô bé, I Rang đã giận dỗi, tỏ thái độ khó chịu khiến cho mẹ thêm buồn lòng.

Thậm chí, khi muốn học trường nghệ thuật, dù được mẹ ủng hộ và hứa rằng sẽ cố gắng kiếm đủ tiền đóng học phí, cô nàng ương bướng vẫn tỏ vẻ bực tức, không hài lòng và thậm chí còn coi thường mẹ không đủ khả năng trả tiền học cho mình.

Tất cả những hành động của cô bé đều cho thấy rằng I Rang đích thực là một nàng tiểu thư đỏng đảnh, được chiều chuộng từ nhỏ nên tính cách ích kỷ, không biết nghĩ cho người khác. Dù vậy, khi gia đình và chính bản thân gặp phải sóng gió, I Rang lại cho thấy mình cũng là người biết quan tâm, chia sẻ và hy sinh vì gia đình.

Trong gia đình, I Rang là người đầu tiên biết việc bố Seo In Ho có người khác và có con riêng. Với một cô bé chỉ mới 17-18 tuổi, đang độ tuổi ẩm ương, chuẩn bị lên đại học thì đây thực sự là một cú sốc tâm lý quá lớn. Nhưng thay vì làm ầm ĩ, cô bé lại yêu cầu bố phải giấu mẹ vì không muốn làm mẹ buồn. 

Rõ ràng, chính I Rang cũng rất buồn khi phát hiện bí mật của bố, nhưng biết rằng mẹ mới là người bị tổn thương nhất, nên em đã cố nén nỗi buồn của mình, giả vờ vui vẻ để mẹ không phải lo lắng.

Khi phát hiện chồng phản bội, bác sĩ Cha đã rất phân vân chuyện có nên ly hôn hay không vì lo rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các con, đặc biệt là I Rang. Tuy nhiên, khi được mẹ hỏi ý kiến về vấn đề này, cô bé đã rất thản nhiên trả lời rằng con không cảm thấy có vấn đề gì, mẹ cứ làm theo ý muốn của mình.

Chắc chắn rằng, đứa trẻ nào cũng muốn có một gia đình đủ đầy và không muốn bố mẹ chia tay. I Rang cũng vậy. Tuy nhiên, em lựa chọn tôn trọng quyết định của mẹ, chỉ cần mẹ thấy “ổn” là được. Điều này cho thấy I Rang thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. Em không chỉ đòi hỏi người khác phải quan tâm đến mình mà đã biết cách cảm thông, chia sẻ và tôn trọng quyết định của người khác.

Ở lớp học thêm, I Rang 5 lần 7 lượt bị Choi Eun Seo (So Ah Rin thủ vai), con riêng của bố gây sự, khiến cô bé tổn thương. Tuy nhiên, trước mặt mẹ, I Rang luôn giữ kín mọi chuyện, cố gắng tỏ ra mình là một cô bé hạnh phúc, vui vẻ. Chính sự trưởng thành của cô con gái nhỏ đã giúp bác sĩ Cha thêm yên lòng, không phải lo lắng rằng chuyện riêng của người lớn đã gây xáo trộn tâm lý của các con. 

Mình cho rằng sự trưởng thành của I Rang còn được thể hiện qua phân cảnh cô bé đến gặp người tình của bố là bác sĩ Choi Seung Hi (Myung Se Bin thủ vai), sau đó xin lỗi cô vì đã khiến tay Eun Seo bị thương và không thể thi vào trường Mỹ thuật. Em cũng chấp nhận sẽ từ bỏ ngành học này, với điều kiện là bác sĩ Choi sẽ chia tay với bố của mình. 

Hành động này cho thấy I Rang đã hoàn toàn thay đổi, không còn là cô bé mè nheo, nhõng nhẽo trước đây. Khi xem đến phân đoạn này, mình thấy vừa thương xót, vừa ngưỡng mộ cho sự hy sinh quá lớn lao của em. Dù đối với người khác, việc thay đổi ngành không phải là điều gì quá to tát, nhưng với I Rang, đó là ước mơ cháy bỏng nhất cả cuộc đời mình. Vì gia đình, I Rang dám từ bỏ niềm đam mê của mình, đó là điều khiến mình vô cùng khâm phục ở cô bé 18 tuổi này. 

 >>Xem thêm: Doctor Cha: “Bé 3” Choi Seung Hi đáng thương 1 nhưng đáng trách 10

I Rang cũng giống như những cô bé, cậu bé cùng độ tuổi khác, cũng từng mắc sai lầm, từng khiến bố mẹ buồn lòng. Nhưng sau tất cả, em vẫn cho thấy mình là một người sống tình cảm, yêu thương gia đình, dám nhận lỗi và sửa lỗi. Điều đó khiến nhân vật Seo I Rang trở nên đặc biệt, tạo nên sự đồng cảm với mình và người xem dù không phải là nhân vật chính hay có đất diễn quá nhiều. 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN