Thứ Năm, Tháng Chín 19, 2024
Trang chủGAMEChuyện Tình Buồn Của Trư Bát Giới Trong Black Myth: Wukong

Chuyện Tình Buồn Của Trư Bát Giới Trong Black Myth: Wukong

Mới đây, câu chuyện của Trư Bát Giới trong Black Myth: Wukong đã khiến nhiều game thủ đau lòng và xót xa cho số phận của Thiên Bồng Nguyên Soái ngày nào.

Thời gian gần đây, cộng đồng game thủ trên toàn thế giới đều đang rất sôi động khi thảo luận về những nội dung trong bom tấn Black Myth: Wukong, từ những vấn đề như lối chơi, nhiệm vụ, trang bị cho đến cốt truyện xoay quanh Tôn Ngộ Không đều đang được đông đảo game thủ bàn tán rất nhộn nhịp.

Nhưng ngoài nhân vật chính, cộng đồng game thủ còn đang bàn tán rất nhiều đến tiểu đệ của Tề Thiên Đại Thánh là Trư Bát Giới.

Dựa trên cốt truyện đã được chỉnh sửa trong Black Myth: Wukong, Trư Bát Giới có có một chuyện tình buồn khiến nhiều fan đau lòng.

Theo như đoạn MV ngắn trong Black Myth: Wukong, cốt truyện của Trư Bát Giới đã được thay đổi như sau:

Trư Bát Giới rất ngưỡng mộ Thái Âm Tinh Quân, nhưng trên đường đi, ông đã gặp một thị nữ hóa ra lại là Hằng Nga (Hằng Nga là một danh hiệu; tất cả thị nữ của Thái Âm Tinh Quân đều được gọi là Hằng Nga). Ngọc Hoàng đang bí mật gặp Thái Âm Tinh Quân thì Thiên Bồng Nguyên Soái (Bát Giới) vô tình nhìn thấy họ. Kết quả là ông bị đày xuống cõi phàm. Hằng Nga này vì động lòng phàm mà cũng bị đày xuống thế gian và trở thành một con quỷ nhện.

Khi Bát Giới bị trục xuất nhìn thấy Cao Thúy Lan ở Cao Lão Trang, ông đã nhầm cô với Hằng Nga và đuổi theo cô. Tuy nhiên, Cao Thúy Lan đã vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy hình dạng thật của Bát Giới. Khi Bát Giới tiếp tục đi về phía tây, ông đã đến Động Bàn Tơ, nơi Nhện Tím tái sinh ngay lập tức nhận ra hình dáng người yêu mà cô hằng mong ước. Hai người đã yêu nhau, và Bát Giới đã ở bên Nhện Tím trong cơn hoạn nạn này. Nhện Tím sinh con gái của Bát Giới và chờ đợi ông cho đến khi bà qua đời. Do vụ nhầm lẫn trước đó, Nhện Tím đã nói với Bát Giới trong lúc lâm chung rằng: “Chàng vẫn ngu ngốc như trước”, ám chỉ cả lỗi lầm của ông và sự miễn cưỡng thừa nhận chúng vì sợ sự trừng phạt của thiên đình.

Ngay cả một người quyền lực như Tôn Ngộ Không cũng bị Thiên Đình giết chết. Ma Vương Ngưu Ma Vương, một lãnh chúa hùng mạnh, đã phải chịu cảnh gia đình tan vỡ và những người thân yêu của mình phải chia lìa chỉ vì ông vướng vào một người có số mệnh. Làm sao một tiểu quái nhỏ như Bát Giới có thể chống lại Thiên Đình? Bát Giới không có kỹ năng của đại sư huynh mình, cũng không có sức mạnh của như Ngưu Ma Vương.

Nếu anh không ngoảnh lại, anh không thể yêu cô; nếu anh làm vậy, điều đó sẽ gây hại cho cô. Vì vậy, Bát Giới đã chọn không thừa nhận cô. Bát Giới quyết tâm giúp đỡ Người Được Chọn (nhân vật chính trong game), và ngay cả khi anh thất bại, cái giá duy nhất sẽ là mạng sống của chính anh. Anh sẽ không còn kéo những người thân yêu của mình vào chuyện này nữa. Tình yêu tốt nhất anh có thể dành cho cô là buông tay.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN