Chủ Nhật, Tháng Năm 5, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáChuyến Phiêu Lưu Của Pil: Phim mang màu sắc cổ tích siêu...

Chuyến Phiêu Lưu Của Pil: Phim mang màu sắc cổ tích siêu dễ thương

Trở lại với đường đua phòng vé mùa hè, hàng loạt phim hoạt hình được tung ra để các bé thỏa sức đến rạp. Theo mình, Pil’s Adventure sẽ là một lựa chọn hay ho cho cả gia đình đến rạp. Pil’s Adventure gây ấn tượng với mình bởi hình tượng cô bé Pil men lì mạnh mẽ với những pha giải cứu xuất thần nhưng cũng siêu cấp lí lắc, đáng yêu. 

Câu chuyện của phim xoay quanh cô bé mồ côi tên là Pil lớn lên trên đường phố của Roc-en-Brume. Đồng hành cùng Pil là hai chú chồn nhỏ tinh nghịch Scratcher, Puffy. Hằng ngày, Pil sống bằng cách trộm thức ăn từ tòa lâu đài của lãnh chúa Tristian. Đây cũng là kẻ đã chiếm đoạt ngai vàng của vương quốc từ tay hoàng tử Roland.

Trong một lần tẩu thoát khỏi căn bếp hoàng gia, Pil đã cải trang thành công chúa nên ai cũng một mực cung kính cô bé. Pil cũng phát hiện ra bí mật động trời rằng hoàng tử Roland đã bị thần chú của Tristian biến thành một loài vật có hình dạng nửa gà nửa mèo. Cô bé Pil từ đây bắt đầu hành trình giải cứu vương quốc và phá bỏ lời nguyền cho hoàng tử Roland. 

Đầu tiên, đây là lần đầu xem một phim hoạt hình do Pháp sản xuất nên Xì Bàng thấy vô cùng mới mẻ. Bối cảnh thời trung cổ hiện lên với những mái nhà ống khói cùng những chiếc bánh mì nướng hiền hòa như trong cổ tích vậy. Khung cảnh các cánh đồng êm ả xanh mát mắt không chỉ làm các bé thích thú mà người lớn như mình cũng bị cuốn theo. 

Tuy nhiên, đằng sau không gian cổ tích đó còn có không khí đặc trưng của đường phố như mình đã từng đọc trong các tiểu thuyết của Victor Hugo là số phận của những đứa trẻ đường phố, cụ thể là Pil. 

Pil không hiện lên qua những lời văn man mác buồn thương cảm như trong các câu chuyện trung cổ đó mà là sự mạnh mẽ, vui tươi. Một câu nói trong phim của Pil khiến mình rất thấm thía là “Bọn mình sống ở trên đường phố nên phải tự bảo vệ bản thân”. 

Từ khi là cô bé đường phố cho lúc trở thành công chúa bất đắc dĩ thì mình thấy Pil lúc nào cũng không ngừng tự bảo vệ chính mình cũng như chiến đấu vì những người xung quanh. Mình thấy ekip đã rất sáng tạo khi sử dụng motif đảo ngược là công chúa cứu hoàng tử, đây cũng là yếu tố khẳng định thông điệp nữ quyền của phim.

Và thay vì hình tượng một cô công chúa đáng yêu với mái tóc vàng óng ả thì Pil hiện lên với quả đầu mohawk không thể chất chơi người dơi hơn. Xì Bàng lúc đầu còn tưởng cô bé là nữ trại chủ nào trong phim kiếm hiệp thời xưa nữa. Điều đáng nói là khi trở thành công chúa thì Pil cũng không có thay đổi mấy, việc này thực sự có giá trị khi đặt trong bối cảnh với quá nhiều điều luật khắt khe thời trung cổ. 

Đặc biệt, cô bé Pil không ngán một pha hành động nào luôn nha. Tưởng mặc váy vậy thôi chứ “men lì” lắm, từ đu nóc nhà, lộn cầu thang hay đu dây vượt thác đều chơi tất tay được. Ngoài ra, mình còn thấy được sự thông minh, lém lỉnh của nhân vật này qua các màn đối đáp và tẩu thoát trên đường phố. 

Ngoài ra, phim cũng khiến mình liên tưởng nhiều đến Shrek qua cách xây dựng phản diện. Lãnh chúa Tristian hiện lên với tạo hình là mái tóc dài đến cổ và xấu xa y hệt Farquaad trong Shrek. Những kị sĩ và đi kèm với giáo mác cung tên luôn luôn xuất hiện kề cạnh nhằm phô trương thanh thế cho các nhân vật này. 

Thế nhưng, Pil’s Adventure lại được thể hiện bằng hệ thống màu sắc tươi sáng hơn Shrek nhiều. Mình cứ cảm tưởng như đang được bước vào thế giới thần tiên chứ không còn là thời trung cổ tối tăm nữa. Các miếng hài trong phim cũng khiến mình cười tung nóc với bộ tứ dị dị gồm bảo vệ Grobar, anh hề Rigolin với chị gái tóc xanh có sừng. Khỏi phải nói bộ này xếp đội hình vô là đã đủ mắc cười rồi. 

Anh hoàng tử Roland tưởng bị biến thành gà mèo là xong luôn ai ngờ cũng chiếm spotlight kha khá cảnh nha. Mình bảo đảm là mấy sen nuôi mèo lâu năm cái biểu cảm sang chảnh của quàng thượng mà trong bộ dạng con gà là phì cười liền. 

Ngoài ra, mình cũng thấy được bài học về tinh thần đoàn kết cũng như cách sắp xếp để teamwork hiệu quả. Pil quả thật là cô bé thông minh, nhìn được tiềm năng của các thành viên trong bộ tứ nhưng nếu không có các thành viên còn lại thì cũng không ra ngô ra khoai đâu. Phân đoạn các thành viên xóa bỏ mâu thuẫn rồi quyết định tiếp tục chiến đấu cũng khiến mình rơm rớm nước mắt. 

Có nhiều điểm thú vị là thế nhưng Pil’s Adventure cũng có vài hạn chế xíu xiu khiến mình chưa hài lòng lắm. Đầu tiên, đó là cái kết quá đơn giản so với kết cấu truyện có phần phức tạp kia. Mình đồng ý là cốt truyện phiêu lưu thì phải tạo nhiều khó khăn cho các nhân vật nhưng kết thúc lại không được giải quyết triệt để. 

Theo mình, lãnh chúa Tristian phải lãnh tội một cách thích đáng vì ông này quá là ác và nhiều mưu mẹo luôn. Hơn thế nữa, trên hành trình đi các nhân vật cũng không xây xước sứt mẻ hay bay màu miếng nào luôn, như thể biên kịch sợ các bé coi xong rồi khóc huhu hay sao đó. 

Một điều nữa khiến mình thấy chưa thuyết phục là backstory của các nhân vật trong bộ tứ dường như không được khai thác kĩ lưỡng. Ngoại trừ nhân vật Pil lớn lên ở đường phố với tính cách bao đồng khỏi phải bàn thì mình vẫn không hiểu được vì sao ba người còn lại quyết định đi theo Pil, thậm chí là ủng hộ một cách không bàn cãi nhiều. 

Nhìn chung, với cốt truyện phiêu lưu cổ tích đầy sáng tạo của Pil’s Adventure thì nó không chỉ là phim hoạt hình cho trẻ con đâu mà người lớn coi cũng được luôn. Mình đánh giá phim này đáng xem hơn Doraemon: Nobita Và Cuộc Chiến Vũ Trụ Tí Hon bởi sự mới lạ và cũng tạo được cảm xúc đồng đội hơn. 

Nếu bạn đã xem phim, hãy để lại comment bên dưới cho mình biết nhé.


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN