Trở lại với phần hai, Chị Đại Học Đường 2 tiếp tục phát triển mô-típ học đường pha trộn drama tài phiệt vốn đang được khán giả trẻ yêu thích. Dù kịch bản còn nhiều điểm gây tranh cãi, bộ phim vẫn có sức hút đáng kể nhờ nhịp phim nhanh, màu sắc thời thượng và phản ứng hóa học thú vị của dàn diễn viên chính.
Tác phẩm cho thấy một hiện tượng không mới nhưng vẫn hiệu quả: kịch bản chưa cần quá xuất sắc, miễn là phong cách đủ hợp thị hiếu, diễn viên đủ hút mắt, và các tình tiết đủ để giữ chân người xem mỗi tuần.
Mục lục
Cốt truyện nhiều drama, tình tiết nhanh nhưng thiếu gắn kết
Phần hai mở ra thêm nhiều xung đột: Jena đối đầu với Yulhee, gia đình Jena biến động vì bố tái hôn, nhân vật mới Jin Wook xuất hiện trong vai trò hôn phu bất đắc dĩ. Các nút thắt được đưa vào với tốc độ dồn dập, khiến tổng thể trở nên kịch tính hơn.
Tuy nhiên, điểm trừ là mạch truyện có phần rời rạc. Các tình huống dù hấp dẫn riêng lẻ nhưng chưa tạo được dòng chảy nhất quán. Người xem có thể cảm thấy như phim đang liên tục “gieo miếng” mà chưa thật sự kết nối thành một câu chuyện có định hướng rõ ràng.

Visual thời thượng và bối cảnh tài phiệt tiếp tục ghi điểm
Một trong những yếu tố khiến người xem tiếp tục ở lại với Chị Đại Học Đường 2 chính là phần hình ảnh và phong cách thiết kế. Phim tận dụng tốt thế mạnh bối cảnh trường học quốc tế, những bữa tiệc xa hoa, sàn catwalk ngầm đầy quyền lực… để tạo cảm giác vừa sang trọng, vừa mơ mộng kiểu “tuổi teen phiên bản siêu giàu”.
Trang phục, make-up và ánh sáng đều được trau chuốt, góp phần định hình rõ cá tính từng nhân vật. Nhờ đó, những thiếu hụt ở mặt nội dung phần nào được bù đắp bằng trải nghiệm thị giác ấn tượng.

Yeri và Kim Minkyu: bộ đôi hút view mới của dòng phim học đường
Nếu xét riêng yếu tố diễn viên, Chị Đại Học Đường 2 đang làm rất tốt. Yeri trong vai Baek Jena giữ phong độ với ánh nhìn sắc lạnh, thần thái “chị đại” nhưng nội tâm dần được bóc tách mềm mại hơn. Trong khi đó, Kim Minkyu vào vai Jin Wook – chàng trai mang hình mẫu “tổng tài tuổi học trò”, lạnh lùng ngoài mặt nhưng đầy ấm áp khi cần.
Sự kết hợp giữa hai nhân vật tạo thành tổ hợp “visual + tài phiệt” đúng gu khán giả gen Z. Dù tuyến tình cảm chưa phát triển sâu, loạt tương tác nhỏ giữa hai nhân vật đã đủ khiến các clip ngắn viral mạnh trên mạng xã hội.

Cơ hội lật ngược tình thế trong nửa sau bộ phim
Chị Đại Học Đường 2 mới chỉ đi qua chưa đến nửa chặng đường. Dù vẫn còn khá nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt là chiều sâu kịch bản và động cơ nhân vật, nhưng tiềm năng phát triển vẫn còn.
Nếu biên kịch có thể kết nối các tình tiết chặt chẽ hơn, khai thác rõ hơn mối quan hệ giữa các tuyến nhân vật chính, bộ phim hoàn toàn có thể đạt hiệu ứng tốt hơn về nội dung. Trong khi chờ đợi điều đó, phim vẫn giữ được lượng khán giả ổn định nhờ sức hút của bối cảnh, phong cách và dàn cast phù hợp thị hiếu.




