Thứ Hai, Tháng Chín 23, 2024
Trang chủPHIMChàng trai vàng trong làng hiếm muộn trên màn ảnh gọi tên...

Chàng trai vàng trong làng hiếm muộn trên màn ảnh gọi tên Hà Việt Dũng

Không ngoài dự đoán của tôi, spotlight tập 2 của Hành Trình Công Lý vẫn thuộc về gia đình của Hoàng (Việt Anh) và Phương (Hồng Diễm), với sự bất cẩn của anh nhà khi đã “lăn giường” cùng người yêu cũ. Nhưng tạm bỏ qua sự hỗn loạn, tôi lại thấy một chàng trai đáng thương hơn cả, đó chính là Hùng (Hà Việt Dũng). Tôi cũng vô tình nhận ra điểm trùng hợp đáng quên của hai nhân vật mà Hà Việt Dũng đã vào vai gần đây, mọi người hãy cùng tôi khám phá sự trùng hợp thú vị này nha.

Quay ngược thời gian, tôi không biết liệu mọi người có còn nhớ đến anh chàng Minh “gỗ” trong Anh Có Phải Đàn Ông Không?. Phải công nhận là Hà Việt Dũng đã diễn rất đạt khi anh chàng Minh do anh thủ vai đã không ít lần làm tôi “giận tím mặt” với thái độ cực kỳ khó hiểu.

Nhưng hóa ra đến cuối cùng, Minh vẫn là người thương vợ, chỉ do anh tự ti và thấy mình chưa từng xứng đáng với Lệ (Việt Hoa) nên mới có thái độ khiến người ta khó chịu đến vậy. Từ quá khứ cho tới hiện tại, Minh có quá nhiều lý do để Minh thu mình lại, che giấu cảm xúc thật của bản thân. Nhưng có lẽ lý do lớn nhất là anh vẫn chưa thể có với Lệ một đứa con chung để gia đình được hạnh phúc tròn đầy.

Cứ ngỡ đến với Hành Trình Công Lý, vai diễn Hùng của Hà Việt Dũng sẽ có một tổ ấm viên mãn hơn, nhưng đời đâu như mơ khi biên kịch lại để lịch sử lặp lại một lần nữa và bùm! Hùng cũng hiếm muộn giống Minh “gỗ” mất rồi. May mắn là Hùng vẫn thương Nguyệt (Thu Quỳnh) và hết lời động viên vợ kiên trì chạy chữa, nếu không thể có con thì hai người sẽ nhận con nuôi.

Chuyện hiếm muộn tất nhiên không ai muốn cả, nó là nỗi buồn chung của bất cứ cặp vợ chồng nào, nhưng thái độ của Hùng khiến tôi nhận ra cách chúng ta đối mặt với nó mới thực sự quan trọng. Hùng không tự ti hay né tránh như Minh, anh luôn cố gắng giúp vợ mình có một tâm lý thoải mái nhất để sống chung với vấn đề hai vợ chồng gặp phải.

Xem cảnh chị Nguyệt gợi ý anh Hùng đi lấy vợ khác mà tôi vừa buồn cười, vừa thương cho anh. Trường hợp ấy, Hùng kịch liệt phản đối và nói lời yêu thương vợ thì nó quá sến nên anh quyết định giỡn cho tới luôn, ai có dè chị Nguyệt giận quá trời quá đất làm anh nhà cảm xúc lẫn lộn.

Trở về với đời thực, Hà Việt Dũng đã có một gia đình hạnh phúc cùng vợ và cô con gái đầu lòng, vậy mà không hiểu sao trên phim chàng diễn viên của chúng ta lại hẩm hiu đến thế. Tôi còn nghĩ “người vợ màn ảnh” nào muốn dễ có con thì đừng nên đóng cặp với anh Dũng nha, chứ mọi người nhìn Hạ Lam (Cao Thái Hà) trong Bão Ngầm không yêu được Hải Triều do Hà Việt Dũng thủ vai và cô đã có ngay một em bé với bác sĩ Hùng (Lê Hải), mọi thứ trùng hợp đến thế sao?

Tôi hi vọng anh Hùng kiểm sát viên của Hành Trình Công Lý sẽ giúp Hà Việt Dũng phá “dớp” hiếm muộn trên màn ảnh, chứ cứ như anh Doãn Quốc Đam phim nào cũng “mặc áo kẻ sọc” hay anh Việt Anh cũng na ná như thế thì tội nghiệp lắm đó.

Dù vai diễn có thế nào, tôi vẫn chúc Hà Việt Dũng sẽ luôn hoàn thành tốt vai diễn của mình và anh sẽ có những bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất, để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Mọi người cũng đừng quên tiếp tục đón xem những tập phim tiếp theo của Hành Trình Công Lý được phát sóng trên VTV3 nha.


* Bài viết của Andromeda

chia sẻ tại box Phim Việt Nam

Theo: Dienanh.net

Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN