Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
Trang chủPHIMCác cặp chính phim Hàn không có kết đẹp nhưng fan lại...

Các cặp chính phim Hàn không có kết đẹp nhưng fan lại vui mừng

Theo dõi những bộ tình cảm Hàn Quốc, chắc hẳn bạn cũng như mình khi luôn muốn các cặp đôi chính có kết thúc viên mãn. Tuy nhiên, nhiều biên kịch lại “cua gắt” đẩy đôi uyên ương vào tình cảnh “mỗi người một nơi”. 

Ấy vậy mà không phải cặp nào chia xa cũng khiến khán giả bứt rứt đâu nhé. Mình thấy nhiều đôi phim Hàn không “xứng đáng” nhận cái kết viên mãn luôn ấy chứ. Lý do là bởi quá trình yêu đương của họ có quá nhiều vấn đề nên “chia xa sẽ là kết quả tốt nhất dành cho cả 2”. 

Eun Kang – Go Cha Won (Tham Vọng Rực Đỏ)

Nếu theo dõi bộ phim Tham Vọng Rực Đỏ, bạn sẽ thấy rõ mối tình sai trái của Eun Kang (Seo Ji Hye) và Go Cha Won (Lee Sang Woo). Ngay từ giây phút đầu khi họ “rung động” và đến bên nhau, mình đã thấy mùi ngang trái rồi. Vì tham vọng đổi đời cùng những đố kỵ với bạn thân Han Ba Da (Hong Soo Hyun) mà cô lên kế hoạch lấy chồng bạn. Eun Kang đích thị là “bé 3” thâm độc nhất nhì màn ảnh Hàn bởi vẻ ngoài luôn điềm tĩnh nhưng ẩn bên trong lại là nội tâm nham hiểm.

Phim càng về sau càng hồi hộp, khó đoán khi nữ chính của phim đã chính thức trở thành phản diện sau khi bị vạch trần. Thế nhưng cô vẫn không từ bỏ việc theo đuổi mục đích tận cùng của mình mà ngày càng làm ra những chuyện gây ức chế. Còn anh chồng tệ bạc Cha Won lại một mực bảo vệ cô bồ giả tạo này. Xem phim mà mình thấy rất khó chịu với cặp đôi.

Mình cũng không biết cái kết nào sẽ tới với cặp đôi “mèo mả gà đồng” trên, nhưng đa số khán giả đều mong họ nhận về kết cục bi thảm. Một kẻ phá hoại hạnh phúc của gia đình bạn thân, một kẻ nhẫn tâm từ bỏ hạnh phúc bên vợ để đến với nhân tình thì làm sao xứng đáng để có được hạnh phúc chứ! 

>>Xem thêm: Nhan sắc đối lập của Song Hye Kyo và mỹ nhân Hàn trên phim – ngoài đời

Lee Ra El – Kang Yoon Kyum (Eve)

Bạn còn nhớ kết phim Eve chứ? Đó là một cái kết buồn khi hai kẻ tội lỗi đều phải trả giá. Cặp đôi chính là Lee Ra El (Seo Ye Ji) và Kang Yoon Kyum (Park Byung Eun) với mối tình nghiệt ngã khi Yoon Kyum đã có vợ còn Ra El ban đầu đến với ngài chủ tịch chỉ là để trả thù. Cứ thế, họ bị cuốn vào vòng xoáy tình thù và yêu nhau thật lòng từ lúc nào không hay.

Trong suốt quá trình báo thù, nữ chính đã làm ra biết bao chuyện không thể chấp nhận nổi. “Bé 3” mặt dày liên tục khiêu chiến với chính thất Han So Ra (Yoo Sun), còn Yoon Kyum không ngần ngại bảo vệ người tình. Mình xem phim đã đoán ra được cái kết cho chuyện tình này rằng họ sẽ chẳng thể có được “happy ending” đâu.

Và đúng là như vậy thật, Ra El và Kang Yoon Kyum mãi mãi rời xa nhau. Ra El đi tìm anh và nói thật hết nỗi lòng của mình, cô chỉ mong một cuộc sống yên bình và trái tim không còn hận thù nữa. Về phía Yoon Kyum, anh cũng muốn được ở bên người mình yêu mà không vướng bận điều gì. Tuy nhiên, mong ước giản đơn ấy của cả hai đã chẳng thể trở thành hiện thực khi So Ra “nổi máu điên”. Có người phụ nữ nào mà tỉnh táo được khi thấy chồng vui vẻ bên nhân tình chứ? Khi So Ra chuẩn bị ra tay với Ra El thì kịp thời xuất hiện. 

Cuối cùng thì chủ tịch Kang đã chọn cái kết cho đời mình để xóa tan mọi hận thù trong lòng Ra El. Sau hàng loạt chuyện đã gây ra, cặp đôi đã “âm dương cách biệt”. Mình nghĩ với một mối tình ngay từ đầu đã được đánh giá là ngang trái thì kết thúc của Eve được xem là hợp lý. 

Jung Eum – Ji Hoon (Gia Đình Là Số 1 phần 2)

Mình dám cá rằng các mọt phim Hàn đều từng “ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa” trước cái kết siêu khó hiểu của Gia Đình Là Số 1 phần 2. Trong đó, cô giáo Jung Eum (Hwang Jung Eum) và bác sĩ Ji Hoon (Choi Daniel) đã không thể có cái kết trọn vẹn. 

Đến cuối cùng, Ji Hoon đã cùng Se Kyung (người luôn dành tình cảm đơn phương cho anh) ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn và bỏ lại người gái mình yêu thương. Tất nhiên đây là một cái kết buồn, nhưng đa phần khán giả lại thấy Jung Eum và Ji Hoon không nên đến bên nhau thì hơn.

Phần lớn là vì cách xây dựng nhân vật Jung Eum cực kỳ trẻ con, bốc đồng và hành xử thiếu suy nghĩ. Fan của Ji Hoon cho rằng cô nàng này hoàn toàn không xứng đáng với anh bác sĩ điển trai, điềm đạm. Tuy vậy, biên kịch để Ji Hoon và Se Kyung ra đi đột ngột là điều gây khó chịu vì suy cho cùng… họ chẳng làm gì sai để phải nhận cái kết bi thảm đến thế. 

>>Xem thêm: Chấm điểm những combo visual sắp “bung lụa” trên màn ảnh Hàn

Sun Oh – Jo Jo (Love Alarm)

Love Alarm là bộ phim mà mình thấy mối quan hệ yêu đương của các nhân vật cực kỳ phức tạp luôn. Đây là tác phẩm trái ngược với quan niệm “phim Hàn mà đằng nào nam chính chẳng về với nữ chính” đấy ạ. Bạn còn nhớ không, sau bao hỉ nộ ái ố và những khó khăn phải chọn lựa, cuối cùng Kim Jo Jo (Kim So Hyun) đã quyết định “say good bye” Hwang Sun Oh (Song Kang) để đến với Lee Hye Young (Jung Ga Ram).

Mình cũng chẳng hiểu biên kịch ban đầu xây dựng mối tình của Jo Jo – Sun Oh mãnh liệt thế để làm gì? Đến cuối cùng họ cũng có được ở bên nhau đâu? Sun Oh hết mình vì tình yêu như thế nhưng cuối cùng lại chỉ nhận về toàn đắng cay. 

Tuy vậy, mình và các fan nam chính đều cho rằng, anh chàng này xứng đáng có được một người khác trân trọng anh ta hơn. Mình xem phim mà thấy trong suốt quá trình bên nhau thời thanh xuân tươi đẹp, Jo Jo vẫn cứ “đứng núi này trông núi nọ”. Kiểu yêu đương mập mờ không rõ ràng khi dành tình cảm cho cả hai chàng trai. 

Đến cuối cùng, cô lại xác định rõ bản thân có tình cảm sâu đậm với Hye Young. Và thế là sau bao tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ, Jo Jo và Sun Oh chưa bao giờ thuộc về nhau. Thôi thì Sun Oh buông tay và đi tìm hạnh phúc đích thực của đời mình sẽ tốt hơn. 

Đúng là biên kịch phim Hàn luôn có cách đưa người xem đến với những cái kết bất ngờ. Cặp đôi chính lại không thể ở bên nhau vì nhiều lý do ngang trái. Tuy vậy, khán giả lại vui hơn đấy ạ. Bạn còn biết phim nào như vậy thì hãy chia sẻ cùng mình nhé! 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN