Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáBỗng Dưng Trúng Số: Cười "xỉu" với tình huống hài trong phim

Bỗng Dưng Trúng Số: Cười “xỉu” với tình huống hài trong phim

Tính từ đầu năm 2022 đến giờ, những bộ phim mà Bon xem nếu không phải đặt nặng vấn đề tâm lý, thì cũng là những mô típ kinh dị sinh tồn thường thấy. Hiếm có được một tác phẩm phiêu lưu hài hước nào như The Lost City, hay hài thuần túy như 6/45 (Bỗng Dưng Trúng Số). 

Thậm chí miếng hài của 6/45 (Bỗng Dưng Trúng Số) mình thấy không phải là cách mà nhà làm phim cố tình “chọt lét” để tạo sự dí dỏm, mà chính là tự lối diễn tự nhiên, đáp trả liên tục giữa dàn nhân vật và bối cảnh của phim.

6/45 (Bỗng Dưng Trúng Số) là câu chuyện xoay quanh sự tranh giành hòa bình giữa hai phe Bắc – Nam của các bộ binh xứ Hàn với một tấm vé số. May mắn thay người nhận được tấm vé ấy là chàng trung sĩ Park của Đại Hàn Dân quốc, nhưng vì một cơn gió lạ đã thổi bay “sự may mắn” ấy sang phía bên kia biên giới, chỉ cách nhau một hàng rào kẽm gai. Chính vì vậy, để có được số tiền 5,7 tỷ won, anh chàng không ngại xả thân giành lại của trời cho.

Điều này vô tình tạo nên một cuộc tranh giành với trung sĩ Lee của Triều Tiên, dẫn đến một thỏa thuận giữa hai phe Bắc – Nam được lập ra. Từ đây hàng loạt các tình huống hài hước đua nhau thể hiện trên màn ảnh, khi cả trung sĩ Park và trung sĩ Lee hoán đổi quốc tịch cho nhau để bản thỏa thuận diễn ra thành công trong hòa bình.

Như mình nói, 6/45 (Bỗng Dưng Trúng Số) mang đến một câu chuyện hài hước được nhà làm phim kể một cách tự nhiên. Mình thấy có lẽ mô típ “nhầm lẫn tai hại” này không mới, thậm chí nó có phần lỗi thời, nhưng chính cách kể chuyện duyên dáng cùng sự kết hợp mượt mà của dàn diễn viên. Bộ phim khiến mình cảm thấy trải 2 tiếng đồng hồ cực kỳ giải trí và có nghĩa.

Nếu để nói cao trào chính của phim là gì, thì theo mình thấy cao trào không nằm ở việc trung sĩ Park bị bại lộ thân phận, mà là tình huống của phim đẩy số lượng những nhân vật biết vụ việc liên quan đến trung sĩ Park và trung sĩ Lee, đều tăng dần ở những hồi sau. 

Nếu mở đầu chỉ là 2 người biết đến sự tồn tại của tờ vé số lotto, thì sau đó là 4 người và 6 người… cuối cùng là 8 người (kể cả nữ sĩ quan Yeon Hee và sĩ quan Kim). Mặc dù vậy, nhưng mình thấy cách nhà làm phim khéo léo xây dựng điều đó rất nhẹ nhàng, không hề tạo một cốt truyện căng thẳng hay kịch tính quá mức, như thể nó đến một cách bất ngờ nhưng lại không khiến ta giật mình, mãi khi phim kết thúc mình mới nhận ra cái hay ấy.

Chính vì làm một bộ phim hài thuần túy, nên Bon nói đùa rằng nhân vật thở thôi cũng thấy mắc cười, huống hồ gì là phân cảnh chia tay cảm động ở cuối phim. Có lẽ sự đầu tư của nhà làm phim vào cách tạo hình nhân vật là một điểm cộng, hơn nữa nhờ những pha diễn xuất “dean vượt trội” của Go Kyung Pyo, Lee Yi Kyung, Kwak Dong Yeon, Kim Min Ho, Eum Moon Suk… đã giúp mình không ngần ngại tặng cho phim những tràng pháo tay ở mỗi tình huống.

Còn nhớ phân đoạn 2 sĩ quan Bang Cheol Jin và chính ủy Choi cùng thể hiện tài “dance cover” không thua những idol xứ Hàn. Hiếm khi thấy một quân binh sẵn sàng “trổ bóng” để mua vui cho đồng đội. Hơn nữa màn đổi quốc tịch nhằm câu thời gian cũng như giữ kẻ địch làm con tin, lại vui không tả nổi.

Có ai đời mà đổi quốc tịch, cố tình không gây chú ý nhưng lại vô tình vì phá mìn mà được đích thân Sở trưởng xuống thăm hỏi và tuyên dương không? Hay có ai như Park Chun Woo “cosplay” thành dân Triều Tiên mà lại giúp năng suất nông nghiệp nước bạn tăng “vèo vèo” không?

Đấy! Chỉ là những tình huống tự nhiên, thậm chí mình cảm thấy nó cuộc sống hóa chứ không hoàn toàn là một bộ phim, vậy mà nhà làm phim lại giúp mình thấy câu chuyện nó thật như vậy!

Nếu để ý, bạn sẽ thấy ở đầu phim hai phe Bắc – Nam đều xem nhau là kẻ thù, liên tục tặng cho đối phương những viên “kẹo đồng”. Nhưng sau khi có sự can thiệp của tấm vé số, mọi thứ lại giúp hai bên bắt tay hữu nghị, giao kèo về một cuộc “ăn đồng chia đủ”. 

Mình nghĩ có lẽ để làm một bộ phim chiến tranh, quân sự với những pha khóc lóc, tang thương, bi ai thì quá dễ dàng, nhưng thực hiện một câu chuyện hài trên một bộ phim quân sự như vậy, thì chỉ có biên kịch của 6/45 (Bỗng Dưng Trúng Số) mới dám nghĩ ra điều này.

 

Nếu đã khen tổng thể phim, thì mình nghĩ chúng ta không quên dành cho đội ngũ dịch sub những cái vỗ tay gấp 10 lần, vì sự hợp tình hợp lý trong câu thoại được họ truyền đạt lại cực kỳ gần gũi và mang màu sắc của thế hệ trẻ gen Z. Những câu nói đầy trending như: ría lỳ, ra dẻ, ô dề… xuất hiện trong phim như một “gia vị” độc đáo cho câu chuyện.

Nói tóm lại, mình thấy 6/45 (Bỗng Dưng Trúng Số) là một bộ phim đáng xem. Câu chuyện không chỉ cho mình những giây phút giải trí, mà còn là một lời nhắc nhở mang thông điệp “của thiên trả địa”. Còn vì sao thì mình nghĩ mọi người nên trải nghiệm đến cuối cùng sẽ hiểu nhé!

 

Theo: Dienanh.net


4.5/5 - (65 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN