Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimBlind của Taecyeon (2PM): Khi phe công lý chưa chắc đã là...

Blind của Taecyeon (2PM): Khi phe công lý chưa chắc đã là người tốt

Blind (Tội Ác Vô Hình) là một drama lên sóng vào tháng 9 của tvN. Với mình đây là bộ phim trinh thám, hình sự ẩn chứa nhiều tình tiết khó đoán, khơi gợi sự tò mò của người xem. 

 Câu chuyện của Blind bắt đầu trong không gian u ám, căng thẳng với cuộc chạy trốn của những đứa trẻ. Chúng bỏ trốn và bị truy lùng bởi nhóm người lớn gọi là “chó điên”, máu đã chảy và có đứa trẻ đã phải bỏ mạng khi cố gắng thoát khỏi những kẻ độc ác. 

 Thế rồi phim chuyển sang phân cảnh tiếp theo, ở thời hiện tại với vụ việc một cô gái đã bị hãm hại đến mất mạng. Sau đó là cuộc điều tra tìm kiếm hung thủ gây án. Anh cảnh sát Ryu Sung Joon (Taecyeon) là người nhận nhiệm vụ truy tìm kẻ đã gây nên tội lỗi kinh hoàng này và bắt được hắn. 

 Đó là Jung Man Chun, một gã điên loạn, ưa bạo lực. Trong phiên tòa xét xử gã đã giận dữ tấn công mọi người và kêu gào rằng bản thân vô tội cũng như liên tục khai rằng chính thanh tra Ryu Sung Joon mới là hung thủ thực sự. Chuyện này có vẻ rất hoang đường nhưng khi xâu chuỗi các diễn biến của phim thì cảnh sát Ryu lại là một kẻ rất đáng nghi.

 

 Anh chàng này trong quá khứ lại là một người thường giải quyết vấn đề bằng “nắm đấm” và mỉm cười khi thấy máu. Sung Joon có anh trai là Sung Hoon (Ha Seok Jin), một thẩm phán cương trực, chín chắn và luôn tìm cách bảo vệ em trai. Cả hai người đều bị cuốn vào vụ điều tra liên quan đến Jung Man Chun.

 Ngoài ra còn có sự xuất hiện của Jo Eun Ki (Jung Eun Ji), cô nàng nhân viên xã hội tốt bụng, thuộc bồi thẩm đoàn trong vụ xét xử Jung Man Chun. Nhưng xui xẻo sao nàng ta lại bị gã Man Chun lúc chạy trốn đã tìm đến nhà để bắt giữ làm con tin. 

Sau đó nàng đã may mắn thoát khỏi nguy hiểm khi được nam chính Sung Joon kịp thời đến cứu nguy. Và rồi cũng từ đây nàng và chàng bị cuốn vào công cuộc đi tìm sự thật về những vụ việc kinh dị, khám phá loạt bí mật kinh hoàng.

 Sau khi xem hai tập đầu của phim thì mình thấy Blind có nội dung khá kịch tính, khó đoán với nhiều tình tiết hấp dẫn, tạo tính bất ngờ ở đoạn cuối mỗi tập. Điều này thôi thúc người xem dõi theo để tìm kiếm đáp án cho những thắc mắc ở tập trước. Diễn biến phim triển trai khá nhanh nhưng các vấn đề được đặt ra và giải quyết chưa đủ hấp dẫn và thuyết phục mình. 

 Vô Diện Ma Ma cảm thấy các sự kiện liên quan đến việc điều tra của phim được xây dựng khá đơn giản, mấy vụ việc không có gì mới mẻ, khác lạ so với loạt phim trinh thám, hình sự của xứ Hàn. Nói chung là không tạo được cảm giác ám ảnh, “ớn lạnh” vì tội ác của con người để rồi phải trầm trồ, thán phục trước cách phá án của phe chính diện.

 Về diễn xuất thì dừng ở mức ổn, không có ai quá nổi bật khiến mình phải đem lòng ấn tượng. Nhân vật Eun Ki của Jung Eun Ji và Sung Hoon của Ha Seok Jin thì thuộc kiểu “an toàn”, có phần nhàm chán trong suy nghĩ và hành động, toàn là những kiểu nhân vật mà chúng ta đã đã từng thấy trong drama phá án của Hàn. 

Mình hy vọng ở đoạn sau của phim, hai nhân vật này sẽ có những đột phá, có hành động mang tính bất ngờ khiến chuyện phim thêm phần gay cấn hơn.

 Theo mình nhân vật Sung Joon do Taecyeon đóng chính là điểm sáng của phim. Đây là một chàng cảnh sát bí ẩn và nguy hiểm. Mình đoán Sung Joon chính là Jung Yoon Jae, cậu bé đã bỏ trốn khỏi sự truy lùng của “chó điên” ở đoạn đầu phim. 

“Chó điên” là những kẻ thuộc trung tâm phúc lợi Hy Vọng, mà nơi đây được mệnh danh là “đã ở trong này rồi thì nên từ bỏ hy vọng đi”. Có thể thấy đây giống như một địa điểm rùng rợn, ẩn chứa nhiều tội ác mà khiến những đứa trẻ phải hoảng sợ, luôn tìm cách thoát ra dẫu có phải đánh đổi bằng cả tính mạng. 

 Giám đốc Baek là một trong những “chó điên” ở thời quá khứ và giờ thì ông ta đang đau khổ khi con gái mình đã phải ra đi trong đau đớn khi bị Jung Man Chun hãm hại. Tuy nhiên, gã Man Chun lại kêu oan và một mực khẳng định hung thủ là Ryu Sung Joon và sau đó hắn lại tuyên bố kẻ đó là Jung Yoon Jae. 

 Vậy Sung Joon có phải là Yoon Jae? Vị cảnh sát này có phải là hung thủ thực sự? Và trong quá khứ Sung Joon đã phải trải qua những điều khủng khiếp gì? Những câu hỏi về nhân vật này đã khiến mình tò mò mà theo dõi phim để tìm kiếm đáp án. 

 Taecyeon cũng đã hóa thân tốt, diễn tròn vai Sung Joon, lột tả được nét cá tính, có phần nổi loạn, bí ẩn của nhân vật này. Mình tin rằng ở những tập sắp tới của phim khi diễn biến được nâng lên cao trào thì diễn xuất của Taecyeon sẽ còn hấp dẫn hơn nữa.

 Cùng chờ đợi xem “oppa” Taecyeon sẽ tạo nên dấu ấn đặc biệt gì và khiến chúng ta phải ám ảnh dài lâu không nhé! Đón xem bộ phim Blind vào thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần trên kênh tvN để dõi theo hành trình tìm kiếm sự thật đang ẩn giấu về thanh tra Sung Joon, để biết rằng anh là người tốt hay kẻ ác nha!

 

Theo: Dienanh.net


4.8/5 - (196 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN