Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
Trang chủPHIMBlack Panther 2: Hải Vương Namor có gu rất mặn, bạn đã...

Black Panther 2: Hải Vương Namor có gu rất mặn, bạn đã biết chưa?

Namor sẽ xuất hiện trong Black Panther: Wakanda Forever (tựa Việt: Chiến binh Báo Đen: Wakanda bất diệt) với tư cách là một nhân vật nắm vai trò vô cùng quan trọng. Là vị vua thống trị thế giới biển cả, Namor có nhiều đặc điểm tương đối thú vị và “kỳ lạ” so với đa số những vị vua trên mặt đất. Vậy những đặc điểm này kỳ lạ như thế nào nhỉ?

Thực ra bài này không nói sâu nhiều về mấy điều như thế, mà chỉ nói về mục tiêu chính mà chúng ta đề cập ở tiêu đề thôi, đó là “gu mặn”. Không biết có phải vì anh “ăn muối ở biển” hơi nhiều không, mà nếu điểm lại danh sách những phụ nữ mà Namor từng qua lại, số lượng tình nhân đáng nhớ của hắn chắc phải chiếm kha khá là những người có ngoại hình “không có vẻ gì là giống con người”.

Mình phải nhấn mạnh là “tình nhân đáng nhớ” nha, vì đôi khi vẫn có trường hợp ngoại lệ mà. Ví dụ điển hình là 2 siêu mỹ nhân nổi tiếng là Emma Frost và Sue Storm chẳng hạn, chưa kể Namor có thể quen nhiều cô gái loài người khác chứ.

Người vợ đầu tiên của Namor là Lady Dorma, vốn là một thành viên của tầng lớp quý tộc Atlantean và là em họ xa của Namor. Ở thời kỳ đầu thì Dorma được tạo hình trông có vẻ tương tự như con người bình thường ngoại trừ chiếc tai nhọn, nhưng sau này thì bị sửa lại thành một cô gái có làn da xanh giống như những Atlantean khác. Tuy nhiên, do là con lai nên Namor vẫn giữ được ngoại hình như ban đầu.

Người vợ tiếp theo của hắn, Marrina Smallwood thậm chí còn dị hơn nhiều. Cô ta là 1 thành viên của chủng tộc ngoài hành tinh có tên là Plodex, được sinh ra từ một quả trứng. Do chủng tộc này có khả năng “giả định” hình dáng của 1 sinh vật cụ thể thông qua việc biến đổi DNA, nên khi một phụ nữ loài người phá vỡ lớp vỏ, Marrina đã ghi nhận DNA của cô ta và biến đổi thành hình dạng trông có vẻ gần giống con người.

Tuy nhiên, nói thế nào chăng nữa thì bản chất của Plodex là biến đổi và thích nghi, nên khi mất kiểm soát thì cô ta vẫn sẽ trở thành một con quái vật. Sau này, chính tay Namor đã phải xuống tay với người vợ của mình.

Nhưng như này thì vẫn còn bình thường quá. Namor thậm chí còn thích “sán dây” hơn là mấy “sinh vật giống người” cơ. Các bạn có tin được không?

Cụ thể, tình huống này diễn ra trong tập truyện Uncanny X-Men (2012) #8, khi X-Men đang cố gắng giúp một chủng loại sinh vật có tế bào bị chuyển hóa xấu giống như ung thư do ánh sáng mặt trời. Trong khi đó, Namor cố gắng tạo hòa bình với các sinh vật biển lạ bằng cách thỏa hiệp với lãnh đạo của họ là nữ hoàng The River Queen – một con quái vật có ngoại hình trông như sán dây đỏ với xúc tua ngoằn ngoèo.

Tất nhiên là bà ta không hiểu được tiếng Anh. Nhưng với kinh nghiệm và sự tự tin của mình, Namor đã giúp họ thấu hiểu nhau theo cách vượt qua cả rào cản ngôn ngữ và cùng nhau ngoại giao…trên giường. Khi Hope Summers nhìn thấy họ hôn nhau, cô bé đã hỏi: “Anh đã không… Anh đã không thực sự “mây mưa” với cô ta chứ?”, và Namor đã trả lời kiểu úp mở trước khi khoác lác về khẩu vị mang tính “quốc tế” của mình đối với phụ nữ.

Ở cuối tập truyện, Namor thậm chí còn tiết lộ rằng cô bé Hope không phải gu của hắn, và Hope đã giật mình hỏi hắn rằng “Đợi đã, gì cơ? Anh chỉ thích quan hệ với một con SÁN DÂY hả!”. Và dĩ nhiên Namor đã thừa nhận điều đó, nhấn mạnh tiêu chuẩn riêng của đàn ông và chê rằng Hope chỉ là trẻ con. Hơn nữa, Namor là một vị vua và phải đi “giao lưu” nhiều mà, nên chắc chỉ là chuyện bình thường thôi phải không nhỉ?

Trên đây là câu chuyện về “gu phụ nữ” của Hải vương Namor. Vậy các bạn nghĩ sao về nhân vật này nhỉ? “Mặn” nhưng cũng có vẻ hợp lý đấy chứ, đúng không nào?

Theo: Dienanh.net

Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN