Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáBlack Panther 2: Diễn xuất dàn cast tuyệt vời, âm thanh bắt...

Black Panther 2: Diễn xuất dàn cast tuyệt vời, âm thanh bắt tai

Sau 2 năm kể từ khi nam diễn viên Chadwick Boseman qua đời, điều mà mình cũng như các khán giả lâu năm của phim Marvel tự hỏi Black Panther kế nhiệm sẽ là nhân vật nào? Và câu trả lời đã có trong Black Panther: Wakanda Forever.

Black Panther: Wakanda Forever bắt đầu với sự ra đi đột ngột của đức vua T’Challa. Anh ra đi trước sự bất lực của Shuri đang trong quá trình tìm ra phương thuốc cứu chữa. Một năm sau khi mất đi người cai trị, Wakanda giờ đây rơi vào tầm ngắm của các cường quốc vì vibranium. Giữa lúc nền chính trị giữa Wakanda và thế giới đang “khét lẹt”, Namor – người cai trị vương quốc Talokan ở sâu trong lòng đại dương, bất ngờ xuất hiện….

Với mình, Black Panther: Wakanda Forever hoàn toàn là một tác phẩm đầy tri ân dành cho cố diễn viên Chadwick Boseman. Cốt truyện mang đến cho mình một cách nhìn mới hoàn toàn về vũ trụ siêu anh hùng mà mình đã từng biết trước đó. Nó tự tách bản thân ra khỏi phong cách làm phim quen thuộc, một hướng đi hoàn toàn mới cùng những diễn biến hết sức nghiêm túc.

Mình không nghĩ rằng đến một ngày nào đó, khi xem một bộ phim của vũ trụ điện ảnh Marvel, mà mọi thứ lại nặng nề đến như vậy! Bao trùm cả bầu không khí trong phim hoàn toàn là sự tĩnh lặng, nghiêm trang đến mức không ai xung quanh dám hó hé một câu ở nửa thời lượng đầu của phim.

Tuy vậy, đạo diễn Ryan Coogler vẫn biết cách tạo những độ ngắt nghỉ phù hợp để bản thân mình có thể điều hòa mọi thứ lại sau hồi đầu của phim. Điều này phải nói đến sự góp mặt của các nhân vật mới như Namor hay Riri Williams, mình thấy cả hai nhân vật đã có màn thể hiện cực kỳ xuất sắc. Điều đó khiến mình mong chờ trong tương lai, MCU sẽ cho phép họ tỏa sáng ở những phần phim sau.

Black Panther: Wakanda Forever mở đầu mọi thứ bằng lời cầu nguyện của Shuri, cô nàng bất lực vì phải tìm ra phương thuốc cứu chữa cho căn bệnh quái ác của T’Challa và rồi sau đó vài phút, là khung cảnh tang lễ mà ta đã chứng kiến trong trailer.

Dẫu biết rằng bản thân đã xem trong trailer hàng nghìn lần, nhưng khi cảnh các tướng quân cùng khuân vác chiếc quan tài của T’Challa, mình thật sự biết dẫu Kevin Feige có cho phép, thì cũng chẳng thể nào mang anh quay trở lại phim. Bởi thực tế đã vậy! Nó không giống như Tony Stark, T’Challa là vai diễn của Chadwick Boseman.

Chính cách mở đầu khác lạ này, mình thấy Black Panther: Wakanda Forever là một nốt trầm lớn cho phase 4 của MCU. Quả thật giai đoạn đầy biến động này đã mang đến nhiều khoảnh khắc làm thay đổi phong cách làm phim siêu anh hùng mà mình từng thấy trước giờ.

Một Doctor Strange 2 đầy kinh dị bởi Sam Raimi, Thor 4 hài hước, màu sắc với Taika Waititi, No Way Home đầy trưởng thành cho tính cách của Nhện Tom dưới bàn tay của Jon Watts. Và giờ là Black Panther 2 đầy tri ân, nghiêm nghị từ Ryan Coogler.

Điều đáng khen, không chỉ là một kịch bản, cốt truyện có đường dây và vấn đề được đặt ra cũng như giải quyết rõ ràng xuyên suốt cả phim, không lan man. Mà với mình còn là phần âm thanh, nhạc phim được chiêu đãi từ tổ thiết kế âm thanh, nhà sản xuất âm nhạc cực kỳ hậu hĩnh khi mời hẳn Rihanna trình bày ca khúc Lift Me Up.

Ngoài ra bất kể các âm thanh, tiếng hiệu ứng nào trong Black Panther: Wakanda Forever được bật lên, mình thấy nó đều mang một ý nghĩa nhất định. Tất cả được cài vào như dụng ý thao túng cảm xúc của mình khi xem phim, thật sự phần âm thanh không có bất kỳ điểm chê nào cả. Mình thấy nó vừa dẫn dắt tốt cảm xúc của mình, vừa mang đậm bản sắc văn hóa của những người châu Phi.

>>> Xem thêm: Black Panther 2: Tổng thể hay nhưng không đủ sức cứu phase 4 MCU

Thay vì tìm kiếm và thay thế ngay một Chiến binh Báo Đen ngay từ đầu, thì mình thấy Ryan Coogler lại chọn cách phát triển tâm lý những nữ hoàng Ramonda, Okoye, Shuri, M’Baku để tạo nên những bùng nổ trong cảm xúc nhân vật. Như thế thôi thúc những người đứng đầu Wakanda phải tìm ra một Black Panther kế vị.

Ấn tượng nhất trong hồi một với mình, đó là cảnh nữ hoàng Ramonda phát biểu tại phiên họp chính trị với các cường quốc. Cách nhân vật này thể hiện sự uy quyền đầy nội lực, nhưng cũng không tránh đi cảm xúc vừa mới mất con, điều đó chứng minh Wakanda không hề dễ bị tổn thương.

Với nữ diễn viên Letitia Wright, mình thấy cô nàng đã có màn xoay chuyển ngoạn mục, mang đến một Shuri trong Black Panther: Wakanda Forever hoàn toàn mới tinh. Khác với một cô nàng đam mê công nghệ với những trò giải trí bịp bợm, thì Shuri giờ đây đứng giữa lý lẽ và cảm xúc buộc cô nàng phải lựa chọn và học cách trưởng thành hơn.

Nếu Okoye của Danai Gurira đóng vai trò là người thân của Shuri, giúp cô nàng giải quyết mọi tâm tư nỗi buồn, thì mình thấy M’Baku của Winston Duke lại có công dẫn lối một cách đúng đắn cho người đứng đầu mới của Wakanda.

Nói về Namor, mình thấy thật đúng đắn khi MCU cho phản anh hùng xuất hiện trong Black Panther: Wakanda Forever. Bởi câu chuyện cũng như động cơ của anh chàng phần nào giúp mạch phim không bị chững lại bởi bầu không khí tang thương trong phim, mình đánh giá MCU xây dựng hình tượng nhân vật cho nam diễn viên Tenoch Huerta khá là ổn.

Anh khoác lên mình một khí chất phù hợp cùng tầm ảnh hưởng hết sức lớn lao của một vị vua Talokan, không thua gì T’Challa của Wakanda ngày trước. Trái ngược với phong thái đĩnh đạc của vị vua Wakanda, mình thấy Namor sở hữu tính cách gai góc, bộc trực cùng sự nóng nảy. Điều đó chứng minh được MCU đã có cho mình một phản anh hùng ấn tượng hơn bao giờ hết.

Khen đủ rồi! Giờ đến phần chê! Chi tiết mình muốn nói đó là việc nhà làm phim sắp xếp các trận đánh cũng những các yếu tố hành động lần này lại không hoàn toàn thuyết phục mình. So với trận chiến giữa T’Challa và Killmonger ở phần đầu tiên bị chê về kỹ xảo nhạt nhòa, thì trận chiến “Sơn Tinh – Thủy Tinh” của Black Panther 2, mình thấy làm chưa tới, mọi thứ chỉ dừng ở mức tương đối.

Đã là cuộc đụng độ giữa 2 quốc gia có thế lực hùng mạnh Wakanda và Talokan, chí ít mình mong rằng tất thảy sẽ là một cuộc chinh phạt đã nhất của phase 4 MCU. Thế nhưng mọi thứ khiến mình thấy nhà làm phim đang phải chạy “deadline” và cái kết cho Namor chỉ bằng một câu nói của Shuri!

Mình thấy sự kịch tính của Black Panther: Wakanda Forever cứ giảm dần về cuối, chứ không hoàn toàn bùng nổ. Cuối cùng điều mình mong ước nhất, đó là Black Panther: Wakanda Forever có thể ngắn lại một chút, giảm bớt những phần thoại không cần thiết và mang tính giáo điều liên tục. Chính yếu tố này khiến bộ phim hầu như chỉ là một tác phẩm tri ân mà nếu ai không theo dõi MCU, sẽ không hề biết đến những gì diễn ra trước đó.

Tóm lại mình nghĩ nếu bạn đã từng thất vọng với tất cả các bộ phim trong phase 4 của MCU, thì Black Panther: Wakanda Forever sẽ là tác phẩm tốt nhất, sau No Way Home mà bạn có thể ra rạp xem liền hôm nay.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN