Thứ Sáu, Tháng Năm 10, 2024
Trang chủPHIMBão Ngầm: Vợ chồng lão Tuất đưa nhau đi trốn nhưng không...

Bão Ngầm: Vợ chồng lão Tuất đưa nhau đi trốn nhưng không mấy hoà thuận

Tôi đã nói rồi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra và hôm nay chính là ngày lão Tuất (NSND Nguyễn Hải) bị phanh phui hết tất cả những chuyện xấu. Biết trước được điều này nên từ lâu lão Tuất đã đưa vợ là Hồng Liên (Đinh Y Nhung) cao chạy xa bay. Nhưng tại sao chỉ có 2 vợ chồng mà không phải là cả gia đình? Đã vậy trên đường đi còn không hòa thuận, gây gổ với nhau mắc mệt. Bạn đọc bài review này để hiểu thêm nha!

 Đối với nhân vật lão Tuất do NSND Nguyễn Hải thủ vai, được mệnh danh là ông hoàng vai phản diện. Tôi cảm thấy chú đã làm rất tốt, khắc họa rõ hình ảnh người hắc cảnh, trên các trang mạng xã hội khán giả ai cũng thấy lão Tuất vô cùng khó ưa và đó là thành công của chú trong vai diễn lần này rồi đó. Trong tập phim hôm nay, lão Tuất liên tục nói ra mấy lời không hay với vợ, nhìn thấy mà ghét.

 Tôi để ý rồi vợ lão Tuất rất yêu chồng, tin tưởng chồng và hoàn toàn ủng hộ chồng trong mọi công việc. Những ngược lại lão Tuất suốt ngày xem thường vợ mình và còn hay la mắng quát nạt nữa. Vậy mà lúc lão sa cơ thất thế, phải tẩu thoát gấp như vầy thì cũng chỉ có vợ ở bên mà thôi. Lão Tuất còn không biết quý trọng, trên đường đi chạy nạn mà cứ liên tục quát nạt vợ mình. Đưa nhau đi trốn mà nội bộ không vui vẻ như này thực sự bất ổn, tôi đoán rằng chưa chạy đến đâu là đã bị tóm rồi đó.

 Có lẽ vì lão Tuất căng thẳng quá chăng? Khi vừa phải suy nghĩ làm sao để thông chốt, vượt biên bằng cách nào, khi nào sóng gió sẽ qua đi,… Tôi thấy mọi kế hoạch đều do lão Tuất tự nghĩ ra không cho cô Liên biết, nên có mấy lúc cô thắc mắc thì nhận lại cơn thịnh nộ từ chồng. Đếm không hết lão Tuất đã quát vợ bao nhiêu lần trong tập này nữa, tôi xem mà muốn “chầm kẽm”.

 Nếu tôi trong vai cô Liên là lão Tuất tới công chuyện rồi nha, chỉ cần một cuộc điện thoại thú nhận của cô Liên thôi là lão Tuất đã có nơi nghỉ dưỡng dài hạn rồi đó. Bù lại những tình tiết đó giúp cô Liên giảm nhẹ tội, không còn là đồng phạm nữa. Nhưng trên lý thuyết là vậy, chứ ngoài đời sao dễ ăn vậy được, lão Tuất khó chịu đến nỗi không cho vợ ra ngoài, sử dụng điện thoại, làm gì cũng phải lén lén lút lút. Tôi thấy đối mặt với lực lượng còn dễ chịu hơn suốt ngày chịu đựng tính khí thất thường của lão Tuất.

 Tôi để ý từ tập đầu rồi, lão Tuất khi nói chuyện với người ngoài như ông Đức (NSƯT Tạ Minh Thảo) nè thì dạ dạ vâng vâng, mền mỏng, dễ chịu. Còn khi về đến nhà lại chê vợ phiền, chê lắm lời và còn cho rằng cô Liên không thông minh. Tại sao lại đối xử tốt với người lạ, cư xử tệ với người thân như vậy? Rõ ràng khi gặp chuyện chỉ có vợ là kề cạnh mà thôi. anh em kết nghĩa như ông Đức người còn lo chạy trước nữa kìa. Thiệt tôi chả hiểu nỗi, lão Tuất trong công việc cũng không làm được gì, làm chồng cũng không xong và làm bố thì không được con cái kính trọng.

 Bên cạnh đó cũng có một gia đình đang tẩu thoát, các bạn có biết đó là ai không? Đúng rồi! Đại gia đình của ông Đức chứ còn ai vào đây nữa. Nhưng tình hình ở nhà này khá hơn rất nhiều, ông Đức luôn quan tâm đến vợ mình và em trai ruột luôn. Xuân mẫu hậu (Hà Hương) và Hồng Liên cùng chạy trốn nhưng số phận khác nhau một trời một vực, thôi thì cô Liên ráng chịu đi chứ biết sao giờ. Tình hình tôi thấy lão Tuất vô cùng căng thẳng, nhạy cảm nữa nên tôi sợ nếu cô Liên làm gì phật ý sẽ bị “bay màu” bởi chính chồng mình. 

 Đó cũng là tất cả những chi tiết nổi bật trong tập phim ngày hôm nay, nhìn vào tình hình của vợ chồng lão Tuất tôi đoán họ không còn có thể đi xa hơn nữa đâu. Có thể qua tập phim kế tiếp là đã vào trại luôn rồi, còn các bạn thì sao? Các bạn có nghĩ như tôi không? Hãy cùng đón xem tập phim tiếp theo cùng tôi nhé.


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN