Thứ Sáu, Tháng Năm 10, 2024
Trang chủPHIMBão Ngầm tập 70: Sở thanh lọc “hắc cảnh”, lão Tuất dẫn...

Bão Ngầm tập 70: Sở thanh lọc “hắc cảnh”, lão Tuất dẫn đầu list,

Sở ở tỉnh Hưng Hoà luôn đứng đầu về thành tích các năm, nhưng cũng chính vì bệnh chạy theo thành tích ấy đã bỏ qua nhiều lổ hổng trong nội bộ. Cho đến hôm nay, khi vụ “5000 bánh” được phanh phui, giám đốc Hoạch (NSND Trần Nhượng) ngỡ ngàng khi biết “hắc cảnh” toàn là những người ông tin tưởng. Nhận ra mình đã điều hành đi sai hướng, sếp Hoạch tiến hành cuộc thanh lọc to nhất từ trước đến giờ dù bị kỷ luật cũng chấp nhận. 

 Người đứng đầu danh sách này chắc chắn không ai khác ngào Thượng tá Trần Như Tuất (NSND Nguyễn Hải), về người này chắc tôi không cần nói nhiều nữa đâu nhỉ. Lão Tuất là người suốt ngày nghĩ cách dìm hàng đồng đội, nhiều lần chuyên án đi vào ngõ cụt cũng do lão này tác động vào. Lần gần đây nhất chính là tiếp tay cho ông Đức (NSƯT Tạ Minh Thảo) vận chuyển “5000 bánh”. Tôi đoán chuyến này lão Tuất không còn giữ vững cái ghế ở sở rồi, chuẩn bị kiếm ngành khác để làm đi là vừa.

 Ngay cả bản thân lão Tuất cũng nhận thức được việc mình làm là vi phạm nguyên tắc dữ lắm, nên cũng nhanh chân chạy trốn mất rồi. Nhưng tôi tin vào tốc độ làm việc của sở sẽ sớm tìm được lão Tuất, lão ta phải trả giá cho những gì lão gây nên. Không biết lão Tuất có cảm thấy bản thân hổ thẹn trước sự ra đi oanh liệt của sếp Hà (NSƯT Trọng Hải) hay không?

 Đại uý Lâm (Công Dũng) là đàn em thân cận của lão Tuất và cũng là một trợ thủ đắc lực mỗi khi Tuất làm chuyện xấu. Bản thân tôi thấy Lâm có vẻ hơi khù khờ, dễ bị lão Tuất lợi dụng chứ thật ra bản tính Lâm không có như vậy. Lâm đã lầm lỡ một lần rồi, đến bây giờ khi biết được sự thật tôi mong anh này sáng suốt hơn chút, có thể lấy công chuộc tội với sở để giảm nhẹ. Ý này cũng hay đấy, lợi dụng lòng tin của lão Tuất  dành cho Lâm, sở có thể dựa vào đó tìm ra vị trí của Tuất đang trốn. Vậy là lập công được rồi đó.

 Nằm trong cuộc thanh lọc lần này còn còn nữ Thiếu uý Hạ Lam (Cao Thái Hà), cô bị kỷ luật bởi vì vi phạm những điều cấm kỵ trong lúc đi làm trinh sát. Từ lâu tôi đã sớm đoán được chuyện này rồi, Hạ Lam bị cảm hoá ngược nhưng chắc trong lòng vẫn còn chút lương tâm nên chọn cách im lặng, không làm gì hết. Điều này làm ảnh hưởng tiến độ điều tra, còn chưa kể “con sâu làm rầu nồi canh”, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá thấp ngành này. Vậy nên, Hạ Lam có mặt trong danh sách thanh lọc lần này là vô cùng đúng đắn.

 Bên cạnh đó, có một Đại tá Mai Đức Nhẫn (Hoàng Thanh Du) luôn âm thầm ủng hộ lão Tuất trong mọi chuyện xấu. Người này tôi đánh giá theo kiểu gió chiều nào ngả theo chiều đấy, không có chính kiến riêng gì hết. Hồi trước lúc team Hải Triều (Hà Việt Dũng) còn thịnh vượng thì ông lại lân la qua đó làm quen, đến khi lão Tuất chào mời những “mối ngon” thì ông Nhẫn cũng góp mặt. 

Chủ yếu là để lấy lợi ích về phần mình thôi, mà ông Nhẫn lại hoạt động năng suất hơn khi hợp tác cùng lão Tuất. Ngoài ra, còn có khi lấy thông tin từ team Hải Triều mang cho lão Tuất nữa. Hiện giờ, giám đốc Hoạch vẫn chưa phát giác ra chuyện này đâu nhưng tôi tin là sẽ có một kết cục xứng đáng cho những ké phá hoại, lưới trời lòng lộng tuy thưa mà khó thoát.

 Cuộc thanh lọc nhân sự này tôi đã phải đợi biết bao lâu rồi, những cái tên này chắc chắn sẽ bị kiểm trách thật nặng để xứng với những lỗi lầm mà họ gây ra. Còn các bạn thì sao? Bạn quan tâm đến ai nhất trong cuộc thanh lọc này, hãy chia sẻ cho tôi biết nữa nha.


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN