Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Trang chủPHIMBạn Trai Tôi Là Hồ Ly 2: Lee Dong Wook lép vế...

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly 2: Lee Dong Wook lép vế trước chị em nhà Kim

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly đã chính thức lên sóng phần 2 trong năm nay. Bộ phim tiếp tục được dẫn dắt bởi bộ đôi Lee Dong Wook – Kim Bum. Đặc biệt, sự xuất hiện của Kim So Yeon đã giúp phim thêm phần thú vị. Khi đặt cạnh diễn xuất của Lee Dong Wook và các bạn diễn, mình thấy anh chàng có phần hụt hơi hơn so với chị em nhà Kim.

Câu chuyện của phim lần này xoay quanh Lee Yeon (Lee Dong Wook) và hành trình xuyên không về năm 1938 để tìm báu vật và truy bắt kẻ đeo mặt mạ. Tại đây, anh tái ngộ với em trai Lee Rang và mang theo ước vọng “hồi sinh” cậu sau khi nam phụ bị “bay màu vĩnh viễn” ở phần 1. 

Chưa kể, cuộc chạm mặt với Hong Ju, người bạn cũ cũng là người thầm thương trộm nhớ Lee Yeon đã khiến hành trình của anh ngày một phức tạp.

Ở nhân vật Lee Yeon, mình thấy được anh là một người hài hước, phóng khoáng và vui tính. So với phần 1 thì nam chính thích “châm chọc” em trai và thích khịa các nhân vật khác cũng nhiều hơn. Với lối diễn dí dỏm này, mình thấy Lee Dong Wook đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khắc họa cho Lee Yeon hình ảnh một người đàn ông tự tin và cao ngạo.

Tuy nhiên mình nhận thấy kiểu mẫu nhân vật này đã được anh chàng thử sức trong loạt phim như Bad And Crazy, Touch My Heart… Chưa kể, biểu cảm “hơi lố” của nam thần mỗi khi hốt hoảng hay tức giận mang đến cho mình cảm giác anh chàng đang diễn thiếu tự nhiên. Và vì kiểu mẫu nhân vật quen thuộc cùng việc truyền tải cảm xúc nhân vật không đặc sắc nên mình không thực sự ấn tượng với nam chính Lee Yeon.

Theo mình, điểm khiến cho màn thể hiện của Lee Dong Wook không đa dạng là cho tính chất vai Lee Yeon không thiên về diễn nội tâm. Thay vào đó, kiểu nhân vật này sẽ tập trung phô diễn sức mạnh cùng khả năng đánh đấm. Vì thế, để có nhiều đánh giá cho phần thể hiện nội tâm nhân vật Lee Yeon thì đó quả là một điều không dễ đối với mình.

>>Xem thêm: Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly 2: Dì Trinh “gánh còng lưng”

Còn về phía Kim So Yeon, cô nàng vẫn làm rất tốt hình tượng cá tính và sắc sảo. Với vai diễn mới, cô thể hiện nhiều hơn khía cạnh đỏng đảnh, nũng nịu với “crush” hay với các vị thần khác. Đặc biệt, những phân cảnh nữ chính đấu đá hay đánh đấm thực sự rất ngầu, khiến mình bị thu hút. 

Tuy nhiên, về phần diễn nội tâm nhân vật thì Kim So Yeon vẫn chưa có đất dụng võ. Thay vào đó, những phân đoạn nữ chính bộc bạch cảm xúc vẫn còn an toàn, chưa đủ sức gây bùng nổ cảm xúc của người xem.

Đối với Kim Bum, mình thấy anh chàng lần này đã có nhiều đất diễn hơn. Nam thần thành công hóa thân vào một chàng trai cáu kỉnh, láu cá và rất hay cọc cằn. 

Chưa kể, những màn trả lời “đi vào lòng đất” của em trai hồ ly làm mình không ngừng bật cười. Ngoài ra, tương tác đa dạng của anh với các nhân vật khác trong phim càng giúp cho màn thể hiện của Kim Bum thêm phần sống động.

Theo mình, diễn xuất của Lee Dong Wook, Kim So Yeon hay Kim Bum đều tương đối ổn. Nhưng để nói công tâm, mình thích cách truyền đạt nhân vật của chị em nhà Kim hơn. Có lẽ do cách xây dựng hình tượng nhân vật độc đáo cộng thêm khả năng vào vai đa dạng nên Kim So Yeon và Kim Bum dễ dàng chính phục trái tim mình. 

Còn về phía Lee Dong Wook, do hình tượng nhân vật dễ đoán cộng thêm kỳ vọng quá cao nên mình vẫn chưa thấy được sự bùng nổ của nam diễn viên trong lần tái xuất này.

>>Xem thêm: Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly 2: So Yeon và Dong Wook “chiến” nhau khét lẹt

Dù có những mặt hạn chế trong diễn xuất nhưng mình vẫn đánh giá cao màn hợp tác của nam chính và các ngôi sao khác. Đặc biệt, phản ứng hóa học bùng nổ đến từ Lee Dong Wook và Kim Bum đã giúp phim trở nên hay ho hơn rất nhiều lần. 

Hay như Kim So Yeon cũng thành công tô điểm sắc màu cho phim nhờ phong cách diễn phong phú cùng tạo hình “lòe loẹt” của một bà chủ. Hy vọng rằng trong những tập tới, mình sẽ thấy được nhiều khía cạnh khác trong diễn xuất của bộ ba đình đám này.

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN