Trong khuôn khổ sự kiện CinemaCon 2024 tổ chức tại Las Vegas, khán giả đã có dịp chiêm ngưỡng những hình ảnh đầu tiên từ Avatar: Fire and Ash, phần phim thứ ba trong loạt bom tấn viễn tưởng do James Cameron đạo diễn. Những thước phim mới không chỉ hé lộ về các bộ tộc mới trên hành tinh Pandora mà còn cho thấy xung đột giữa các chủng loài đang ngày một căng thẳng và dữ dội hơn.
Hai bộ tộc mới lần đầu xuất hiện trên màn ảnh
Tại sự kiện, nữ diễn viên Zoe Saldaña, người thủ vai công chúa Neytiri của tộc người Na’vi, đã trực tiếp giới thiệu về nội dung phần phim mới. Một trong những điểm nhấn đặc biệt trong Avatar: Fire and Ash là sự xuất hiện của hai bộ tộc chưa từng được biết đến trước đây: Wind Traders (Thương nhân Gió) và Ash People (Người Lửa).

Wind Traders là một bộ tộc cưỡi những sinh vật bay, di chuyển linh hoạt trên bầu trời và đại diện cho sự tự do cũng như kết nối giữa các vùng đất trên Pandora. Ngược lại, Ash People lại mang màu sắc u ám, đại diện cho chiến tranh và sự tàn phá. Họ cưỡi trên lưng loài Ikran – sinh vật biểu tượng của tộc Na’vi – nhưng mang hình ảnh đe dọa hơn. Cuộc xung đột giữa hai bộ tộc hứa hẹn sẽ trở thành điểm mấu chốt trong phần ba, đẩy căng thẳng giữa các dân tộc lên cao trào.
Lửa, tro và vòng xoáy của hận thù
Đạo diễn James Cameron từng chia sẻ trong buổi phỏng vấn tại sự kiện D23 (2024) rằng, tiêu đề Fire and Ash không chỉ đơn thuần là tên gọi, mà mang ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc. Theo ông, “lửa” tượng trưng cho những cảm xúc dữ dội như phẫn nộ và bạo lực, trong khi “tro” là hậu quả tất yếu – nơi chỉ còn lại sự mất mát, đau thương.

“Phần ba sẽ là nơi những mâu thuẫn, bạo lực và hận thù được đẩy lên đến đỉnh điểm”, Cameron khẳng định. Không còn tập trung vào hiệu ứng hình ảnh hoành tráng như trước, phần này chú trọng khai thác chiều sâu cảm xúc và sự phát triển tâm lý nhân vật, đặc biệt là những biến động trong gia đình Jake Sully sau cái chết của con trai.
Jake Sully và lựa chọn giữa thù hận và hòa bình
Trong đoạn giới thiệu, nhân vật chính Jake Sully (Sam Worthington) – một cựu binh người Trái Đất đã chọn ở lại Pandora và xây dựng gia đình với Neytiri – đã có một câu thoại đầy cảm xúc: “Chúng ta không thể tiếp tục sống trong thù hận này, em yêu”. Câu nói là phản chiếu rõ ràng cho chủ đề xuyên suốt của phần ba: lựa chọn giữa sự trả thù và con đường tìm kiếm hòa bình.

Ngoài ra, những cảnh quay cho thấy gia đình Sully rơi vào tình thế hiểm nguy, gợi nhớ đến bi kịch đã xảy ra ở phần phim trước. Sau khi mất đi con trai cả Neteyam, họ buộc phải tìm nơi trú ẩn bên cạnh bộ tộc Metkayina – những người sinh sống dưới nước và từng góp phần chống lại thế lực con người từ RDA.
Sự đầu tư dài hơi và chiến lược kể chuyện đầy tham vọng
James Cameron chia sẻ rằng Avatar: Fire and Ash cùng với phần phim tiếp theo ban đầu được lên kế hoạch như một phần duy nhất. Tuy nhiên, trong quá trình viết kịch bản cùng các cộng sự Rick Jaffa và Amanda Silver, ông nhận ra rằng câu chuyện có chiều sâu và nhiều chi tiết thú vị đến mức cần được chia ra để khai thác trọn vẹn.
Đạo diễn cũng khẳng định rằng bên cạnh việc mở rộng thế giới Pandora với các nền văn hóa và sinh vật mới, mạch truyện vẫn sẽ xoay quanh tộc người Na’vi – linh hồn của cả loạt phim. Những nhân vật mới sẽ dần được giới thiệu từ phần ba, đồng hành đến phần bốn và năm, tạo nên một hành trình đầy biến động nhưng thống nhất trong tổng thể.
Cột mốc mới cho loạt phim ăn khách nhất lịch sử
Ra mắt lần đầu năm 2009, Avatar đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, vượt qua cả “Titanic” – một tác phẩm khác của Cameron. Thành công của phim không chỉ nằm ở mặt thương mại mà còn là bước ngoặt cho ngành công nghiệp điện ảnh với việc ứng dụng công nghệ 3D tiên tiến.
Trong suốt hơn một thập kỷ qua, Cameron gần như không tham gia đạo diễn thêm dự án điện ảnh nào mà dành toàn bộ tâm huyết cho vũ trụ Avatar. Từ việc nghiên cứu công nghệ, xây dựng kịch bản đến phát triển bối cảnh, ông đặt mục tiêu tạo ra một thế giới sống động và bền vững về mặt nội dung lẫn hình ảnh.
Theo kế hoạch, Avatar 4 sẽ ra mắt vào ngày 21/12/2029, và phần cuối – Avatar 5 – sẽ khép lại hành trình vào ngày 19/12/2031. Trong khi đó, người hâm mộ toàn cầu sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để có thể chính thức thưởng thức “Fire and Ash” tại các rạp chiếu phim.
