Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang chủPHIMAnti-Galactus Suit: Khi Reed Richards chế giáp khổng lồ như Iron Man

Anti-Galactus Suit: Khi Reed Richards chế giáp khổng lồ như Iron Man

Reed Richards và Tony Stark đều nằm trong số những người thông minh nhất vũ trụ Marvel, là thiên tài trong số các thiên tài. Mặc dù có sự xếp hạng, nhưng thực tế thì mỗi người trong số họ lại có một dạng sở trường khác với những người còn lại. Ví dụ, nếu Reed hơn Tony về IQ thì anh lại kém Tony về khoản tư duy chiến thuật.

Vậy, nếu chúng ta so sánh về khoản “chế giáp” thì sẽ ra sao nhỉ?

Là thiên tài được coi như “thợ máy” số một vũ trụ, Tony có xu hướng chế tạo giáp như những vũ khí cơ động đặc biệt, nhằm có thể lấy ra sử dụng ngay lập tức để chiến đấu với kẻ địch. Dù đôi lúc có khác biệt, nhưng về cơ bản thì chúng vẫn rất cân bằng, phù hợp với những tiêu chí mà Tony cần. À thì dĩ nhiên trông chúng cũng tinh tế, đẹp đẽ, đầy tính thẩm mỹ và trông cũng rất sang chảnh nữa. Đừng nói với tôi là các bạn không thích mấy bộ giáp ấy nhé.

Tuy nhiên, Reed – với tư cách là bộ não của Fantastic Four và là một thiên tài khác thực dụng – thì thường không tính đến mấy yếu tố đó, bởi anh không thường xuyên dùng chúng mà chỉ để dành cho một mục tiêu cụ thể. Nói đơn giản thì, nó giống như 1 cỗ máy siêu khủng chỉ được dùng để hạ địch rồi sau đó đem cất vào kho, thi thoảng lấy ra lau chùi vậy đó. Đó chính là Anti-Galactus Suit.

À thì nhìn bề ngoài trông nó giống như một cỗ máy hơn thật, giống như những bộ “Buster” cỡ khủng của Iron Man ấy. Tuy nhiên, các “bộ giáp” hàng khủng này của Tony thường không làm được gì nên hồn cho lắm, bởi chúng chỉ có tác dụng câu giờ nhiều hơn là hạ địch. Ví dụ như Phoenix Buster chỉ bắn Phoenix Force tách rời thành 5 mảnh và vô tình tạo nên đội Phoenix Five, hay Hulkbuster bị Hulk đập tan tành chẳng hạn.

Anti-Galactus Suit xuất hiện lần đầu trong Fantastic Four (1961) #557, được Reed chế tạo ra nhằm chống lại Kẻ Ăn Hành Tinh Galactus. Mặc dù thực tế chưa được lôi ra đấm nhau với thực thể khổng lồ này bao giờ, nhưng đây vẫn là sản phẩm được người đàn ông thông minh nhất thế giới chế ra với mục đích đánh tất tay, khi Fantastic Four đã phải thường xuyên đụng độ Galactus và Reed thừa hiểu nguy cơ có thể xảy đến.

May mắn thay, cuối cùng thì cũng có lúc nó được dùng để chống lại C.A.P (Conserve And Protect) – một siêu vũ khí gìn giữ hòa bình được Ted Castle thiết kế để sử dụng trên Nu-World. Do không kịp thu hồi, nên C.A.P đã tiến đến vô số nơi nhằm tháo dỡ toàn bộ hệ thống vũ khí trên Trái Đất, ngăn chặn những thứ có thể được dùng làm vũ khí chiến tranh. Vô số siêu anh hùng trên Trái Đất cũng không không thể cản được nó.

Để ngăn chặn nó, Reed đã kích hoạt Anti-Galactus Suit – thứ vũ khí nguy hiểm nhất Trái Đất khi đó và dụ nó tới. Khi C.A.P đối mặt với Reed, cơ chế bên trong nó được Ted cài đặt từ trước đã kích hoạt, đó là không được phép tấn công vợ anh ta lẫn Reed Richards. Nhờ vậy, Reed có thể thoải mái tấn công và chỉ với một đấm, Anti-Galactus Suit đã cho C.A.P trở thành đống phế liệu.

Tuy nhiên, ngay khi hoàn thành nhiệm vụ thì Reed đã nhanh chóng kêu đội nhóm của mình tắt nguồn năng lượng của bộ giáp ngay lập tức. Lý do là để có được uy lực khủng bố, Anti-Galactus Suit yêu cầu tài nguyên cực lớn, tiêu tốn tới 1 tỷ đô ngân sách trong mỗi giây vận hành.

Thử tưởng tượng xem, nếu phải chiến một trận với Galactus thật thì liệu Reed sẽ đào đâu ra kinh phí để bộ giáp hoạt động trơn tru đây nhỉ? Sẽ là một vấn đề lớn đây.

 


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN