Thứ Hai, Tháng Mười 7, 2024
Trang chủPHIMThương Ngày Nắng Về: Vân Khánh nghẹn lòng dứt tình với nhà...

Thương Ngày Nắng Về: Vân Khánh nghẹn lòng dứt tình với nhà chồng

Trong tập 30 của Thương Ngày Nắng Về phần 2, sau bao nhiêu lần chờ đợi mong ngóng, cuối cùng Vân Khánh cũng đã nhận được lời xin lỗi từ gia đình nhà chồng. Những tưởng khi nghe được sự thật từ Đức (Hồng Đăng), Khánh sẽ tha thứ cho nhà bên ấy, nhưng có vẻ lần này Khánh đã quyết tâm vững lòng nói không với “quay xe” nên cô một mực muốn tuyệt giao với gia đình Đức. Trừ chuyện liên quan đến Sam (Bé Bảo Linh) – So (Bé Tuấn Phong), còn tất cả mọi điều sẽ không còn liên hệ gì với nhà chồng nữa.

Đúng như người ta nói là tâm sinh tướng, cái ngày bà Hiền (NSND Lan Hương) sang nhà con dâu đã ăn mặc một cách giản dị, hiền hậu hơn mọi khi rất nhiều. Dù không thể hết ghét bà mẹ chồng khó ưa, nhưng khi tôi nhìn bà Hiền trong cái cách ăn mặc ấy cũng đã có thiện cảm hơn rất nhiều, phải chi trước kia bà cũng giữ được một cốt cách như thế thì đã không có những chuyện đáng tiếc như ngày hôm nay xảy ra. Cái cách xin lỗi của bà cũng rất chân thành, lần đầu tiên tôi thấy người phụ nữ ấy rơi những giọt nước mắt thật tâm.

Trái ngược với người mẹ biết hối lỗi, cô Thương (Thu Hà) vẫn giữ một cái vẻ khinh khỉnh trông đến đáng ghét, chắc vì không biết cái sai của mình nên cuối tập phim Thương đã phải trả giá, còn tôi khi xem thì thấy hả hê vô cùng. Bà Hiền xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, nhưng ai cũng biết một lời đó sao có thể khỏa lấp cho tất cả những điều Vân Khánh đã phải chịu đựng trong suốt những năm tháng qua.

Tôi đoán sẽ có không ít người ủng hộ cho hành động đoạn tuyệt vô cùng dứt khoát của Khánh, hôn nhân cũng quan trọng đó nhưng sau lời xin lỗi kia có thể thay đổi hay không lại là một chuyện khác. Bà Hiền thì tôi không biết sao chứ thấy cái trạng thái “trẻ con” của Đức trở về khi nhận được kết quả mình không có bệnh là tôi cũng chẳng hi vọng gì nhiều nữa.

Như lời Vân Khánh nói: “Chúng ta đã từng từng là một gia đình, con biết mẹ và chị chẳng ưa gì con cả, cho nên lúc nào con cũng cố gắng thay đổi bản thân mình. Giờ con nhận ra rằng nếu chỉ một mình con thay đổi, một mình con cố gắng thì chẳng có giá trị gì cả… Đời người này dù rất ngắn nhưng lấy nhầm người còn đáng sợ hơn

Hạnh phúc muốn được vun đắp đủ đầy thì lúc nào cũng phải xuất phát từ hai phía, không thể nào một người cứ xây xong bên kia lại phá, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Đó là còn chưa kể điều gì cũng thế, dựng xây, vun đắp thì khó khăn đó nhưng muốn hủy hoại đi nó cũng chỉ trong phút chốc thôi. Khánh đã trải qua quá nhiều những khổ đau, chưa thể sẵn sàng nối lại tình xưa được, mà có chắc nối lại gia đình chồng sẽ thay đổi, không ai có thể đứng ra để đảm bảo điều đó cả.

Có thể trong tương lai của hai đứa con nhỏ, Khánh và Đức sẽ quay lại với nhau, nhìn Khánh buồn vui lẫn lộn khi nghe tin chồng bình an vô sự mà tôi thấy thương vô cùng. Nhưng trước khi quay lại với nhau, hai người nên dành cho nhau một quãng nghỉ để mỗi người suy nghĩ thấu đáo hơn, làm cách nào để kéo dài hạnh phúc khi nối lại.

Chuyện ngày mai là chuyện không thể lường nhưng trước mắt tôi thấy anh bác sĩ tâm lý có cảm tình với Vân Khánh rồi đó, Đức không nhanh thanh đổi là mất vơ như chơi. Những câu chuyện thú vị vẫn còn ở phía trước, mọi người đừng quên đón xem những tập tiếp theo của Thương Ngày Nắng Về phần 2 được phát sóng trên VTV3 nha.

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN