Năm 2024, My Boo trở thành một trong những dự án điện ảnh Thái Lan thành công vượt kỳ vọng của đạo diễn Khomkrit Treewimol và nhà sản xuất M Studio – đơn vị đứng sau series kinh dị đình đám Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng. Bộ phim gây tiếng vang lớn với doanh thu 150 triệu baht tại Thái Lan, đồng thời được phát hành tại 11 quốc gia châu Á gồm: Lào, Campuchia, Myanmar, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Singapore, Indonesia, Philippines, Đài Loan và Hồng Kông.
Không chỉ thành công trong nước, My Boo còn ghi dấu ấn quốc tế khi trở thành phim Thái có doanh thu Top 1 tại Lào và Top 2 tại Indonesia. Sau khi rời rạp, phim tiếp tục “làm mưa làm gió” trên Netflix và nhanh chóng vươn lên Top 1 nội dung được xem nhiều nhất tại Thái Lan.
Mục lục
My Boo 2 tiếp nối mối tình dang dở giữa Jo và Anong
Bước sang năm 2025, My Boo chính thức trở lại với phần 2 mang tên “Bé Ghệ Ma Cưng”, tiếp tục câu chuyện tình còn dang dở giữa Jo và Anong – cô “bé ma” bị mắc kẹt trong ngôi nhà cổ. Ở phần phim đầu tiên, mối tình của họ khép lại trong bi kịch khi linh hồn Anong buộc phải tan biến vì sự ràng buộc nghiệt ngã từ tiền kiếp.

Trong phần phim mới, Jo phát hiện mối liên kết giữa anh và Anong đã kéo dài qua nhiều vòng luân hồi. Ngược dòng thời gian, Jo chứng kiến những tiền kiếp của cả hai và nhận ra rằng mỗi lần họ gặp gỡ, yêu nhau đều phải kết thúc bằng chia ly. Khi được trao cơ hội thay đổi số phận, đồng thời cứu lấy linh hồn Anong ở hiện tại, Jo phải đối mặt với câu hỏi đầy day dứt: nếu viết lại định mệnh, liệu họ còn có thể tìm thấy nhau ở bất kỳ kiếp sống nào nữa hay không?
Ba kiếp nghiệt duyên – Ba màu sắc chuyện tình
Dù mang màu sắc bi thương, trailer của Bé Ghệ Ma Cưng lại gây bất ngờ với tinh thần hài hước – lãng mạn rất đặc trưng của điện ảnh Thái Lan. Phim dẫn dắt khán giả đi qua ba thời đại với ba kiếp sống khác nhau của Jo và Anong:
- Ở tiền kiếp đầu tiên, Anong là một nữ chiến binh mạnh mẽ, còn Jo là kẻ chạy trốn khỏi sự truy sát của quân xâm lược.
- Sang kiếp thứ hai, Anong hóa thân thành thôn nữ ma cà rồng, trong khi Jo là sĩ quan cảnh sát điều tra một vụ án mạng linh dị.
- Đến kiếp sống thứ ba, Anong là tiểu thư con nhà quyền quý, còn Jo chỉ là cậu bé hầu việc trong chính ngôi nhà ấy.

Quy mô mở rộng, giữ trọn “chất” My Boo
Không còn gói gọn trong một không gian hay một câu chuyện duy nhất như phần 1, Bé Ghệ Ma Cưng được đầu tư với quy mô lớn hơn, mở rộng thế giới nhân vật và đào sâu mạch truyện xuyên suốt nhiều kiếp luân hồi. Dù vậy, phim vẫn giữ được nhịp kể chặt chẽ, dễ tiếp cận và phù hợp với khán giả đại chúng.
Phim đánh dấu sự trở lại của dàn diễn viên gốc, với cặp đôi trung tâm Maylada Susri (Anong) và Sutthirak Subvijitra (Jo). Những tạo hình đa dạng qua từng kiếp sống giúp hai diễn viên thể hiện sự biến hóa linh hoạt, góp phần tạo nên màu sắc hài hước và cảm xúc – yếu tố làm nên thương hiệu riêng của My Boo.

Đạo diễn Khomkrit Treewimol nói gì về phần 2?
Chia sẻ về dự án, đạo diễn Khomkrit Treewimol cho biết thành công của phần phim đầu tiên cùng sự mong đợi từ khán giả đã trở thành động lực lớn để ê-kíp tiếp tục phát triển câu chuyện: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã biết rằng câu chuyện của Jo và Anong còn ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc hơn. Trong phần hai, tình yêu của họ trải dài qua nhiều thời đại và kiếp sống, lãng mạn nhưng cũng đầy kỳ ảo. Bộ phim có quy mô lớn hơn, giàu cảm xúc và kịch tính hơn, song vẫn giữ trọn nét duyên dáng, hài hước và sự ấm áp mà khán giả yêu mến ở phần đầu.”
Bé Ghệ Ma Cưng (My Boo 2) dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 9/1/2026, hứa hẹn trở thành một trong những phim điện ảnh Thái Lan đáng chú ý nhất đầu năm.




