Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 5, 2025
spot_img
Trang chủPHIMGiới Thiệu PhimLiệu một mình Ngô Thanh Vân có thể “cân” cả The Old...

Liệu một mình Ngô Thanh Vân có thể “cân” cả The Old Guard 2?

Sau 5 năm chờ đợi, The Old Guard 2 (tựa Việt: Những Chiến Binh Bất Tử 2) chính thức ra mắt trên nền tảng trực tuyến, tiếp tục câu chuyện về nhóm chiến binh siêu nhiên sở hữu khả năng bất tử. Dù mang kỳ vọng mở rộng vũ trụ hành động giả tưởng, phần hai lại gây tiếc nuối vì kịch bản thiếu hấp dẫn, mạch phim thiếu nhất quán, dù có sự tỏa sáng của Ngô Thanh Vân trong vai Quỳnh.

Nội dung The Old Guard 2: Khi nỗi đau bất tử trỗi dậy

The Old Guard 2 tiếp tục xoay quanh nhân vật Andy (Charlize Theron) cùng nhóm chiến binh bất tử khi họ đối mặt với một thế lực mới có âm mưu khai thác sức mạnh siêu nhiên. Cao trào phim được đẩy lên khi Quỳnh (Ngô Thanh Vân) – chiến binh bị giam cầm dưới đáy biển hàng thế kỷ – trở lại với lòng hận thù sâu sắc. Những ký ức bị phản bội, tổn thương tâm lý tích tụ khiến cô trở thành mối đe dọa lớn nhất cho chính những người từng là đồng đội.

Ngô Thanh Vân không cứu được kịch bản lỏng lẻo của ‘The Old Guard 2’ - Ảnh 2.
Diễn xuất của Ngô Thanh Vân được khán giả quốc tế đánh giá cao

Ngô Thanh Vân gây ấn tượng mạnh với vai diễn nội tâm Quỳnh

Từ vai cameo thoáng qua trong phần đầu, Ngô Thanh Vân trở lại The Old Guard 2 với nhiều đất diễn, trở thành nhân vật trung tâm với tuyến truyện nội tâm phức tạp. Quỳnh hiện lên là một linh hồn bị giằng xé giữa tình bạn xưa cũ và lòng thù hận, là biểu tượng cho hậu quả của sự bất tử bị phản bội.

Diễn xuất của Ngô Thanh Vân mang đến sự cân bằng giữa nỗi đau tinh tế và vẻ lạnh lùng kiên cường. Những cảnh đối đầu với Andy không chỉ là giao tranh thể lực mà còn là cuộc đấu giữa cảm xúc và ký ức. Ngô Thanh Vân thể hiện tốt các cảnh tâm lý, từ ánh mắt u uất đến biểu cảm dằn vặt, không bị cường điệu mà giữ tiết chế hợp lý.

Ngô Thanh Vân không cứu được kịch bản lỏng lẻo của ‘The Old Guard 2’ - Ảnh 1.
Ngô Thanh Vân trở lại trong vai đối trọng minh tinh Charlize Theron

Đây là một trong những vai diễn điện ảnh quốc tế hiếm hoi mà diễn viên Việt Nam được trao trọng trách thể hiện một nhân vật vừa phức tạp, vừa đe dọa lại đầy đồng cảm. Nhờ đó, Quỳnh không còn là một phản diện đơn thuần, mà là người mang theo thông điệp: sự bất tử không chỉ là quyền năng, mà còn là lời nguyền.

Charlize Theron tái xuất quen thuộc, dàn phụ mờ nhạt

Charlize Theron vẫn giữ phong độ với các pha hành động sắc bén và biểu cảm u ám quen thuộc. Tuy nhiên, sự lặp lại trong cách xây dựng nhân vật Andy khiến vai diễn phần nào thiếu đột phá. Một số cảnh nội tâm bị mờ nhạt do thiếu chiều sâu mới mẻ.

Trong khi đó, dàn nhân vật phụ như KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Luca Marinelli hay thậm chí các gương mặt mới như Discord (Uma Thurman)Tuah (Henry Golding) lại không để lại nhiều ấn tượng. Các tuyến nhân vật này bị khai thác sơ sài, thiếu động cơ rõ ràng, mối quan hệ giữa họ không được phát triển hợp lý, khiến mạch cảm xúc rời rạc.

Ngô Thanh Vân không cứu được kịch bản lỏng lẻo của ‘The Old Guard 2’ - Ảnh 3.
Charlize Theron chưa đột phá trong vai diễn chiến binh Andy

Kịch bản rối rắm, hành động thiếu kịch tính

Điểm yếu lớn nhất của The Old Guard 2 chính là kịch bản rối rắm và thiếu điểm nhấn. Thay vì đưa người xem vào những trận chiến nghẹt thở, phim lại dành quá nhiều thời lượng cho các đoạn hội thoại triết lý, khiến nhịp phim bị kéo chậm và mất đi sự lôi cuốn.

Các pha hành động – điểm mạnh của phần đầu – nay lại trở nên thiếu mạo hiểm và thiếu cảm xúc. Cảnh hành động đầu phim khá cuốn hút, nhưng càng về sau càng cắt cảnh nhiều, thiếu sự liền mạch và cảm giác “thật”. Phim cũng thiếu những cảnh hành động biểu tượng đáng nhớ.

Ngô Thanh Vân không cứu được kịch bản lỏng lẻo của ‘The Old Guard 2’ - Ảnh 4.
Vai phản diện của “đả nữ” Uma Thurman nhạt nhòa

Thiết kế thế giới và kỹ xảo: rộng nhưng nông

Dù mở rộng bối cảnh và giới thiệu thêm nhiều yếu tố huyền bí, The Old Guard 2 lại không tận dụng được tiềm năng này để tạo chiều sâu cho thế giới siêu nhiên. Các chi tiết về nguồn gốc chiến binh bất tử hoặc mối liên hệ giữa họ không được giải thích thỏa đáng, khiến câu chuyện trở nên phức tạp nhưng thiếu liên kết logic.

Ngoài ra, kỹ xảo và âm thanh chiến đấu trong phim không vượt trội so với phần trước. Nhạc nền dễ bị hòa lẫn vào các phim hành động phổ thông, không tạo được bản sắc riêng.

The Old Guard 2 là một nỗ lực mở rộng vũ trụ điện ảnh có tiềm năng, nhưng lại bị níu chân bởi kịch bản yếu và cách dẫn dắt thiếu kịch tính. Dù vậy, sự trở lại ấn tượng của Ngô Thanh Vân với vai Quỳnh đã phần nào cứu vớt bộ phim, mang đến điểm nhấn cảm xúc sâu sắc và nhân vật có chiều sâu đáng nhớ.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN