“Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8: Nghiệp Báo Cuối Cùng” (Mission: Impossible – The Final Reckoning Part One) là phần kết được mong chờ suốt hai năm sau khi phần trước Dead Reckoning Part One ra mắt. Tuy sở hữu những pha hành động mãn nhãn và kỹ thuật quay phim đỉnh cao, phần phim này vẫn chưa thật sự thỏa mãn khán giả về mặt cảm xúc và chiều sâu nội dung.
Mục lục
Nội dung phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8: Cuộc chiến cuối cùng với trí tuệ nhân tạo
Phim mở đầu ngay sau các sự kiện căng thẳng của phần 7, khi thế giới chìm trong hỗn loạn bởi sự trỗi dậy của The Entity – một trí tuệ nhân tạo siêu việt có khả năng thao túng mọi hệ thống thông tin toàn cầu. Với mối đe dọa vô hình nhưng nguy hiểm này, các chính phủ buộc phải thiết lập thiết quân luật, tạo nên một bối cảnh hỗn loạn và kịch tính.

Ethan Hunt (Tom Cruise) cùng đội IMF gồm Benji, Luther và Grace (Hayley Atwell) tiếp tục hành trình truy tìm hai nửa của chiếc chìa khóa kỹ thuật số – công cụ duy nhất có thể mở khóa mã nguồn của The Entity, hiện đang bị cất giữ trong tàu ngầm hạt nhân Sevastopol dưới đáy biển. Trong hành trình sinh tử kéo dài xuyên lục địa, Ethan không chỉ đối mặt với hiểm họa công nghệ, mà còn đứng trước những lựa chọn đạo đức đầy giằng xé.
Tom Cruise chạm ngưỡng đỉnh cao hành động ở tuổi 62
Điểm sáng lớn nhất của Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8 là sự cống hiến phi thường của Tom Cruise. Ở tuổi 62, nam diễn viên vẫn tự mình thực hiện các pha hành động nguy hiểm mà không cần thế thân hay CGI.
Một trong những cảnh đáng nhớ nhất là khi anh treo mình bên cánh máy bay Boeing-Stearman ở độ cao hơn 2.400m và vận tốc 200km/h – không dây bảo hộ, không phông xanh, không hiệu ứng hậu kỳ. Cảnh quay này đòi hỏi hơn một năm huấn luyện riêng để đảm bảo an toàn và độ chân thực.

Cảnh quay dưới nước cũng khiến người xem nghẹt thở khi Cruise lặn xuống bể nước khổng lồ 8,5 triệu lít, điều hướng qua mô hình tàu ngầm thật, tự mình thực hiện toàn bộ các thao tác cứu hộ chỉ trong một lần nín thở. Đây là những khoảnh khắc khiến khán giả phải thán phục sự cam kết với điện ảnh của anh.

Hình ảnh đẹp mắt nhưng kịch bản còn nhiều điểm trừ
Dù hành động vẫn mãn nhãn và đậm chất điện ảnh thực địa, kịch bản của Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8 lại là điểm yếu lớn. Với thời lượng gần 3 tiếng, phim khiến người xem có cảm giác lê thê, thiếu sự tập trung và nhịp phim nhanh vốn là điểm mạnh của loạt phim trước.
“The Entity” – phản diện chính – được xây dựng như một thế lực công nghệ vô hình nhưng lại thiếu chiều sâu và sự đe dọa cụ thể. Khác với những kẻ phản diện nổi bật như Solomon Lane (phần 5), lần này khán giả không có được một đối đầu trực diện thực sự hấp dẫn với nhân vật phản diện.

Các tuyến nhân vật phụ như Grace hay Hunley được giới thiệu với tiềm năng nhưng lại không được khai thác triệt để. Phần lớn họ chỉ làm nền cho hành trình của Ethan, thiếu sự phát triển tâm lý và động cơ rõ ràng.
Phản ứng giới phê bình và khán giả
Phim được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2025, nhận tràng pháo tay 5 phút từ khán giả. Trên Rotten Tomatoes, phim đạt 80% điểm từ giới phê bình và 89% từ khán giả, chứng tỏ sức hút vẫn còn rất lớn.
Tuy nhiên, doanh thu mở màn lại không đạt kỳ vọng, đặc biệt tại các thị trường trọng điểm như Bắc Mỹ và Trung Quốc. Với ngân sách vượt 300 triệu USD, đây là một thách thức lớn cho hãng phim về mặt lợi nhuận và hiệu ứng truyền thông.
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8 có đáng xem?
Dù chưa thể xem là cái kết hoàn hảo cho hành trình gần 30 năm của Ethan Hunt, Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8 – Nghiệp Báo Cuối Cùng vẫn là một lựa chọn đáng xem nhờ sự đầu tư công phu, kỹ xảo chân thực và màn thể hiện ấn tượng của Tom Cruise.
Tuy nhiên, nếu bạn mong chờ một kịch bản đột phá, có chiều sâu và kết thúc trọn vẹn, bộ phim có thể chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng.




