Thứ Hai, Tháng Chín 23, 2024
Trang chủPHIMMón Quà Của Cha: Mở màn tạm ổn, dàn diễn viên đáng...

Món Quà Của Cha: Mở màn tạm ổn, dàn diễn viên đáng mong đợi

Nối sóng Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao đó chính là sự xuất hiện của bộ phim Món Quà Của Cha với sự tham gia của nhiều diễn viên đáng mong đợi. Ngay từ tập đầu tiên, tôi đánh giá phim khởi đầu một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để hiểu sơ lược về hoàn cảnh và tính cách của những nhân vật trong phim.

>> Xem thêm: Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao: Kết thúc mỹ mãn, Lưu – Luyến về chung một nhà

Món Quà Của Cha kể về hành trình của Thảo (Ngọc Huyền), một cô gái luôn đi tìm giá trị của bản thân mình. Nhưng cũng trên chính hành trình trưởng thành của Thảo, bức tranh gia đình mỗi lúc được mở rộng hơn, chân thực và đầy những nỗi niềm. Đến điểm cuối cùng, thứ cô gái nhận được là món quà của cha là tình yêu thương không mấy khi thổ lộ, tỏ bày, nhưng lúc nào cũng vẫn vẹn nguyên.

Vốn cách xây dựng hình tượng “gà trống nuôi con” không phải mới mẻ trên sóng giờ vàng. Trước Món Quà Của Cha, bộ phim Mẹ Rơm, Về Nhà Đi Con,… cũng gây ấn tượng trong mắt khán giả. Nên tôi lo rằng Món Quà Của Cha sẽ gặp phải áp lực không lớn, rằng làm thế nào để đổi mới, làm thế nào để khác biệt với những phim cũ. Tôi tin rằng NSƯT Hoài Nam trong vai ông Nhân sẽ hoàn thành vai diễn của mình trọn vẹn nhất. 

Ông Nhân khiến Thảo thiếu đi cảm giác được yêu thương vì nghĩ mình là con gái nên không được ưu tiên như anh, em trai. Vì thế cô muốn lớn thật nhanh để vượt ra khỏi tầm nhìn của bố, để được tự làm những gì mình thích, ăn những thứ mình muốn: “Bố có biết ước muốn lớn nhất của con là gì không? 

Đó là được trở thành công chúa, được mặc những chiếc váy đẹp nhất, nhưng làm công chúa kiểu gì khi bố luôn bắt con cắt tóc, để tóc gọn gàng. Ở lớp chẳng ai muốn chơi với con”.

Đối với Thảo, mỗi khi nhắc đến mẹ là cô lại chạnh lòng. Cũng vì nỗi đau đớn đó mà Thảo nhất thời quên đi rằng bố mình cũng luôn luôn yêu thương và che chở. Tôi hiểu tâm lý của những bạn trẻ thời hiện đại ngày nay, luôn có cái tôi cao, nghĩ mình trưởng thành nhưng thật chất cũng chỉ là đứa trẻ chưa va vấp. 

Món Quà Của Cha có lẽ sẽ là một cuộc hành trình nhận ra tình phụ tử của Thảo. Khởi đầu tập 1 cũng đã khiến Thảo gặp rắc rối mất xe đầu tiên, thêm vào đó còn phải đối mặt với bạn học xấu tính. Tôi rất nóng lòng để xem cô gái này có mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của cô không?

MC Tuấn Tú lại tiếp tục vào vai nội trợ với vai Nghĩa, chưa biết sẽ khác gì so với phim cũ nhưng trước mắt là lép vế so với nhà vợ. Gia đình ông Nhân cũng không thuộc dạng khá giả, bởi chính vì vậy Nghĩa luôn bị mẹ vợ (NSND Minh Hòa) đặt lên bàn cân so sánh và coi thường. 

Mới nhìn vẻ bề ngoài là tôi cũng đủ hiểu rồi, mẹ nào thì con nấy, Quyên (Hương Giang) – vợ Nghĩa cũng có vẻ xấu tính không kém. Và không còn nghi ngờ gì nữa, Hương Giang phim mới này lại vào vai xấu tính, dự sẽ là một cô chị dâu khó ưa cho xem. 

Nhìn chung thì dàn diễn viên của phim bao gồm cả những diễn viên gạo cội và những lớp trẻ tài năng. Tôi hy vọng phim sẽ thu hút được lượt xem từ nhiều lứa tuổi vì điều này. Ngoài ra, có một chi tiết khá thú vị được NSƯT Võ Hoài Nam tiết lộ, mặc dù thủ vai người cha hiền lành, mang nhiều nỗi niềm nhưng ở phim này, ông không khóc như ông Sinh trong Hương Vị Tình Thân

Nghệ sĩ Hoài Nam tự tin bản thân đủ kinh nghiệm, trải nghiệm để vào vai người cha trong bộ phim lần này. Cùng tôi đón xem những tập tiếp theo của Món Quà Của Cha để xem có đáng xem hay không nhé.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN