Thứ Sáu, Tháng Chín 20, 2024
Trang chủPHIMHẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19: Ahn Bo Hyun lép vế...

Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19: Ahn Bo Hyun lép vế trước Shin Hye Sun

Bộ phim Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 đang là một trong những bộ phim được mình và khán giả quan tâm ở thời điểm hiện tại. Với màn thể hiện ấn tượng của Shin Hye SunAhn Bo Hyun, bộ phim đã khiến người xem không khỏi bàn tán, nhất là về diễn xuất của cặp trai tài gái sắc này.

Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 là bộ phim kể về nhân vật Ban Ji Eun (Shin Hye Sun) có khả năng nhớ được các tiền kiếp của bản thân. Đến kiếp thứ 18, cô bị Seo Ha (Ahn Bo Hyun) thu hút và đem lòng thầm thích chàng thiếu gia. 

Nhưng chỉ vì một vụ tai nạn mà hai người phải chia xa. Đến kiếp thứ 19, Ji Eun được đầu thai và quyết định đi tìm mối tình đầu của cô năm ấy. Từ đây, hành trình chinh phục trái tim Seo Ha của Ji Eun lại một lần nữa được bắt đầu. Khi mà giờ đây, cô đã là nhân viên của khách sạn, nơi mà Seo Ha đang điều hành. Cũng nhờ vậy mà hàng loạt tình huống dở khóc dở cười đã xảy đến với bộ đôi này.

>>Xem thêm: Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 và một vài điểm trừ đáng tiếc

Đầu tiên, mình đánh giá rất cao màn hợp tác của Shin Hye Sun và Ahn Bo Hyun. Cả hai đều sở hữu visual nổi bật và xứng đôi vừa lứa. Khi diễn chung với nhau, bộ đôi thành công tạo nên phản ứng hóa học vừa phải, nhưng cũng không hề nhạt nhẽo. Một trong những phân cảnh mình ấn tượng nhất chính là cặp đôi chính cùng khiêu vũ trên bờ biển. Khung cảnh lãng mạn đã giúp cho màn thể hiện của bộ đôi được khán giả đánh giá cao.

Tuy nhiên, về diễn xuất cá nhân, mình nhận thấy vẫn có sự chênh lệnh giữa nam – nữ chính. Shin Hye Sun vì được vào vai cô gái có nhiều kiếp sống, mỗi kiếp là một con người khác nhau, một bối cảnh khác nhau, cho nên cô nàng buộc phải thể hiện bản thân là một người từng trải. 

Do đó, khi thì nữ chính nhẹ nhàng, đáng yêu và dí dỏm. Nhưng cũng có khi vô cùng mạnh mẽ, bản lĩnh và ra dáng “chị đại”. Ngoài ra, mình đánh giá rất cao những khi cô nàng đóng cảnh khóc. Mọi thứ rất tự nhiên và xúc động. 

Khả năng truyền tải cảm xúc bằng mắt của Shin Hye Sun phải nói là xuất thần. Đó là lý do vì sao phân cảnh nhân vật Ji Eun tưởng tượng gặp lại mẹ và khi đối mặt với em gái, đông đảo người xem đều dành lời tán dương cho cô nàng.

Về phía Ahn Bo Hyun, anh nhập thân thành một người vẫn sống trong đau khổ và dằn vặt vì chuyện quá khứ. Cho nên hình tượng nhân vật Seo Ha là một người luôn mang trạng thái e dè, rụt rè và đề phòng. Do tính cách nhân vật nên có vẻ Ahn Bo Hyun có phần tiết chế cảm xúc. Nên theo mình, ở những phân cảnh khóc, hồi tưởng, anh chàng chưa thực sự thể hiện trọn vẹn để chạm đến trái tim của người xem. 

Hay ngay cả những phân cảnh giận dữ của nhân vật cũng vô tình bị lướt qua, làm cho mình không thể đánh giá được màn thể hiện của Ahn Bo Hyun một cách rõ rệt nhất. Cho nên việc anh chàng bị chê là biểu cảm một màu hay cảm xúc “bị đơ” có lẽ là điều quá dễ hiểu. Và vì vậy, khi đứng cạnh Shin Hye Sun, mình dễ dàng nhận thấy sự “khiêm tốn” đến từ nam chính so với màn hóa thân nổi trội của nữ chính.

 >>Xem thêm: Khu Vườn Dối Trá: Nội dung u tối, diễn xuất Kim Tae Hee cực đỉnh

Nhưng dù sao Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 vẫn mang đến màu sắc chữa lành, mang đến câu chuyện thú vị xoay quanh cuộc đời của các nhân vật. 

Mình mong rằng trong những tập tới, cả hai diễn viên, đặc biệt là Ahn Bo Hyun sẽ mang đến những cách thể hiện nhân vật đa dạng, cuốn hút hơn hiện tại. Biết đâu được, sau khi phát hiện những bí mật về vụ tai nạn trong quá khứ, nhân vật Seo Ha sẽ thay đổi rõ rệt, trở thành một người quyết liệt hơn thì sao.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN