Thứ Bảy, Tháng Chín 21, 2024
Trang chủPHIMĐạo cụ "vô tri" trong phim cổ trang Hoa ngữ

Đạo cụ “vô tri” trong phim cổ trang Hoa ngữ

Phim cổ trang Hoa ngữ thường có chi phí sản xuất rất đắt đỏ và tốn kém. Thế nên, các đoàn phim luôn phải phát huy sự sáng tạo của mình để tiết kiệm tiền bạc. Tuy nhiên, đôi khi vì lỡ “bóp mồm bóp miệng” hơi quá mà họ đã tạo ra những món đạo cụ vô tri. Ví dụ như thác nước ni lông trong Thần Điêu Đại Hiệp, hay che mặt bằng dây… Hôm nay, mọi người hãy cùng mình xem thử những món đạo cụ lạ kỳ trong phim cổ trang nhé!

Ở phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp 1995, đoàn làm phim khiến khán giả “dở khóc dở cười” vì nghèo đến mức dùng tấm ni lông để tạo thác nước. Dù đây chỉ là cảnh phim chớp nhoáng lấp ló đằng sau dàn diễn viên, nhưng chẳng thể nào trốn khỏi tầm mắt của các “thánh soi” Hoa ngữ được.

>>> Xem thêm: Cười đau bụng với tạo hình “ố dề” của sao nam Cbiz: Đẹp như Hồ Ca vẫn chào thua

Trong Túy Linh Lung, Cửu Chuyển Linh Lung Thạch là thánh vật nổi tiếng của Vu tộc. Thế nên, khán giả vẫn luôn háo hức được ngắm xem hình dạng của nó thế nào và Lưu Thi Thi sẽ thi pháp ra sao. Kết quả, đó lại là một miếng cổ vịt tẩm gia vị, món ăn vặt yêu thích của giới trẻ xứ Trung.

Đoàn phim Ngũ Thử Nháo Đông Kinh còn khiến khán giả choáng váng hơn khi sử dụng kỷ tử thay cho cảnh siro văng tung tóe. Sự “giả trân” đó đã vô tình phá hủy mạch phim, khiến khán giả phì cười. Còn dự án này thì được xếp vào hàng thảm họa.

Trong Thục Sơn Chiến Kỷ 2, nhân vật của Ngô Kỳ Long có một món thần khí thời thượng cổ là… yoyo, món đồ chơi tuổi thơ của nhiều người. Dường như sợ khán giả chưa đủ choáng, nam tài tử còn trổ tài biểu diễn với yoyo, khiến cộng đồng mạng được một phen cười nghiêng ngả.

Ở bộ phim kinh điển một thời Phúc Tinh Cao Chiếu Trư Bát Giới, nhân vật Ngưu Ma Vương của Vương Học Binh có một phân đoạn được xếp vào hàng kinh điển. Đó là lúc anh được Thiết Phiến công chúa tặng chiếc khoen mũi làm đính vật định tình. Không lẽ Thiết Phiến công chúa muốn khuyên Ngưu Ma Vương dẫn dắt loài trâu theo nghiệp cày cấy?

Được ca tụng là bộ phim có kinh phí đầu tư khủng, nhưng Thiên Cổ Quyết Trần vẫn có những món đạo cụ rất vô tri. Tiêu biểu nhất chính là mảnh vải che mắt của Hứa Khải. Không biết khi mang món đạo cụ này, Hứa Khải có thấy gì không, chứ khán giả đều dễ dàng phát hiện đôi mắt anh đang mở trừng trừng.

Một chiếc mặt nạ vô tri khác thuộc về Diệp Nhị Nương của Thiên Long Bát Bộ 2013. Với vài sợi dây len giăng qua mặt một cách hững hờ như thế này, chẳng ai đoán được dụng ý của tổ tạo hình là gì. Là sự đột phá trong thiết kế hay đơn thuần là vì kinh phí quá eo hẹp?

Còn đây là những chú chó sói oai hùng, dũng mãnh trong Phong Trung Kỳ Duyên. Rồi đã đến đoạn vừa mạnh vừa oai chưa? Chứ càng nhìn những chú chó Alaska này, khán giả càng thấy chúng đáng yêu mà thôi. 

Còn đây là loại dược có độc và được nhân vật nữ khẳng định là không màu, không mùi, không vị. Chắc xuất xứ của loại dược này là ở Bình Dương.

>>> Xem thêm: Nam thần cổ trang ở tuổi xế chiều: Cổ tử trắng hóa đen, “Dĩ Thâm” đen lại trắng

Thế mới thấy, trên màn ảnh Hoa ngữ có những món đạo cụ vô tri đến lạ, khiến khán giả phải ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật ngửa. Nhờ vào đó mà chúng ta mới nhận ra được kinh phí của đoàn phim dành cho tổ đạo cụ ít ỏi đến nhường nào. Thế nên, mình hy vọng các nhà sản xuất xứ Trung chỉn chu hơn trong khâu sản xuất nhé, đừng để khán giả phải thất vọng.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN