Thứ Hai, Tháng Mười 7, 2024
Trang chủPHIMCuộc Đời Vẫn Đẹp Sao: Làm mẹ rồi mới thấy bà Hoà...

Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao: Làm mẹ rồi mới thấy bà Hoà cũng không sai

Trong cuộc đời này, con cái chính là cả cuộc đời người mẹ. Nếu có hạnh phúc cũng là vì con, bình yên cũng là vì con. Bao nhiêu gian nan vất vả, cực khổ cơ hàn người phụ nữ cũng vượt qua được hết vì con. 

Thật vậy, cuộc đời người phụ nữ, con cái là tài sản quý giá nhất, đối với bà Hòa (Anh Thơ) trong Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao cũng vậy, tôi thấy điều đó càng thiêng liêng hơn khi Nga (Hà Đan) lại còn là con gái. Đứng trên cương vị của người phụ huynh, không ông bố bà mẹ nào muốn con gái mình khổ cả.

>> Xem thêm: Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao: Xóm trọ nghèo nhưng ai cũng luôn cố gắng

Có lẽ ai cũng nói bà Hoà vô lý nhưng tôi thấy nếu ai đã làm mẹ thì cũng cấm cản thôi. Hơn ai hết, bà Hòa rất rõ hoàn cảnh của Thạch (Việt Hoàng), dù học giỏi, siêng năng nhưng Thạch lại sinh ra trong một gia đình không có điều kiện. 

Bố thì làm cửu vạn ngoài chợ, mẹ thì không có, biết chắc rằng Thạch không có tương lai với Nga nên bà Hòa cấm cản ngay từ bây giờ. Nhưng ai nói bà Hòa vô lý thì tôi nghĩ rằng họ chưa từng có con, chưa thấu hiểu được nỗi lo của một người phụ nữ như thế nào.

Bà Hòa thậm chí còn nói thẳng với Thạch, Thạch không có tương lai, là đàn ông phải chủ động kiếm tiền,.. Dù những lời mà bà Hòa nói hoàn toàn đúng nhưng cái sai của bà chính là thái độ. Thạch nghèo nhưng không phải vì vậy mà bà có thể dùng những từ ngữ nặng lời để khinh rẻ. 

Nói thật, ở thời điểm này đều không phải là khoảng thời gian thích hợp của cả hai để quen nhau. Cả Thạch và Nga đều đang trong giai đoạn cao điểm thi cử, chưa ổn định cuộc sống, đã thế lại còn chênh lệch “mây tầng”. Bà Hòa cấm cản cũng không sai.

Đặt vào địa vị một người mẹ, tương lai của Thạch hoàn cảnh gia đình của cả 2 khác nhau quá, mọi thứ chênh lệch nên bà Hoà làm vậy cũng dễ hiểu. Thạch cũng không chứng minh được cho bà Hòa thấy rằng mình có cố gắng, mình cũng có điểm tốt mà chỉ toàn làm cho bà Hòa thấy những điều không tốt. 

Chênh lệch hoàn cảnh đã đành, Thạch giờ đây còn mang một món nợ lớn, nếu bà Hòa đồng ý thì chẳng phải Nga phải cùng Thạch gánh món nợ này hay sao? Thà thô lỗ, dứt khoát một chút thì con gái mình sẽ không phải chịu khổ.

Bà Hoà không đồng ý cho con gái yêu Thạch thì cũng đúng tâm lí của nhiều ông bố bà mẹ thôi lo sợ con mình khổ nhưng tôi không thích cách bà nói chuyện với ông Lưu nát (NSƯT Hoàng Hải) tỏ rõ thái độ khinh người nghèo ra mặt. Bố mẹ nào cũng có nỗi lo, ông Lưu cũng không muốn con mình phải chịu những lời mắng như vậy.

Suy cho cùng, người ta có thể thương hoàn cảnh, đồng cảm với người nghèo, họ cũng không khinh khi cái nghèo, thế nhưng để chấp nhận cho con gái mình yêu và lấy 1 người nghèo để chịu khổ thì chả bố mẹ nào đồng ý cả. Thương cho Nga và Thạch, có lẽ lần này là đúng người nhưng sai thời điểm mất rồi.

Nhưng tôi tin  chuyện đâu còn có đó, tôi tin bà Hòa rồi cũng sẽ hiểu. Chỉ cần Thạch cho bà Hòa thấy được sự cố gắng, sự thật lòng với Nga thì bà Hòa sẽ đồng ý thôi. Còn bạn, bạn có nghĩ như vậy không? Hãy để lại bình luận bên dưới và đón xem Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao những tập cuối cùng trên VTV3 để cập nhật nhanh nhất những tình tiết mới.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN