Thứ Bảy, Tháng Chín 21, 2024
Trang chủPHIMCuộc Đời Vẫn Đẹp Sao: Lưu bất ngờ có màn "mượn rượu...

Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao: Lưu bất ngờ có màn “mượn rượu tỏ tình” với Luyến

Trong tập 18 của Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, vui buồn đều có cả nhưng tôi nghĩ đây mới chỉ là tiền đề cho những điều còn tiếp diễn tiếp sau. Và nhân vật chiếm spotlight của tập phim mới nhất vẫn là chú Lưu (NSƯT Hoàng Hải) khi chú có màn “mượn rượu tỏ tình” với Luyến (Thanh Hương).

>>>Xem thêm: Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình: Trọng Lân sắp “cướp vợ” Thanh Sơn

Đầu tiên, chắc chắn không thể không nhắc lại chuyện chú Lưu làm mất xe của khách vì lỡ ngủ gật khi đang trông xe. Tôi cứ tưởng chú sẽ có công việc ổn định sau gần nửa đời người bươn chải làm cửu vạn ở khu chợ, có ai mà ngờ vừa làm được mấy bữa thì đã có biến xảy ra và chú còn phải ôm cục nơ mấy chục triệu nữa chứ.

Tất nhiên chú Lưu có lỗi trong chuyện này nhưng sao tôi thấy tội nghiệp cho chú quá, cuộc sống chưa có nổi một ngày yên bình, rồi sau tất cả biến cố chỉ biết tìm đến hơi men để giải khuây, đến nỗi cái danh Lưu “nát” đã gắn liền với chú. Có một câu thoại của Lưu được nhắc lại trong tập này làm tôi nghe xong mà mang mác buồn.

Chú nói với Điền (Tô Dũng): “Quá nửa đời người rồi, có cái vẹo gì trong tay đâu. Người ta lên voi xuống chó, tao đến cho còn chưa lên được thì cái thằng con trai tao nó xấu hổ cũng đúng thôi”.

Câu nói như đã thể hiện hết nỗi lòng của người cha, có ai không muốn mình có của cải, vật chất trong tay để con cái được sung sướng. Nhưng cuộc đời vốn khắc nghiệt, có những người như chú Lưu cố gắng hơn nửa đời người vẫn chỉ như con số 0 tròn trĩnh. Lưu còn thừa biết cái chuyện Thạch (Việt Hoàng) đã luôn xấu hổ vì có một người bố như mình.

Cũng rất may qua vài tập thì Thạch cũng phần nào hiểu được tấm lòng của bố, điều tôi lo lắng nhất bây giờ là không biết chú Lưu sẽ xoay sở số tiền 30 triệu kia như thế nào, đã nghèo còn gặp cái eo, chỉ hy vọng có ai đó dang tay ra giúp Lưu vào thời điểm này biết đâu người đó lại là Bình (Minh Cúc).

Chuyện nợ nần tôi chưa rõ kết quả nhưng chuyện chú Lưu mượn hơi men để tỏ tình với Luyến “lươn” thì đã rõ, Lưu cứ luôn miệng nói tại này tại kia chứ tôi biết chú cũng có tình cảm với Luyến. Ở phía còn lại, Luyến cũng bắt đầu có những rung động nhất định.

Ai phản đối chứ tôi hoàn toàn ủng hộ họ trở thành một cặp vì hai người đã từng trải qua quá khứ khá tương đồng, thêm nữa là Bình và Điền giờ cũng thành một cặp nên chẳng còn lý do gì để hai người không tiến tới nữa. Nhắc đến cặp Bình – Điền, tôi lại thấy ngỡ ngàng khi cô Bình có cú “quay xe” quá nhanh, mới khẳng định chỉ thích anh Lưu mà ngay tối hôm đó đã “lăn giường” với anh Điền. Cũng phải thôi, mối nào khó quá thì mình bỏ qua, phải biết nắm bắt lấy hạnh phúc chứ.

Thế nên Lưu – Luyến cũng nhanh chóng mà thành đôi đi thôi, chờ đợi đôi khi chẳng phải hạnh phúc. Còn mọi người có ủng hộ cho các cặp đôi của phim không? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận và tiếp tục theo dõi những tập mới nhất của Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao nha.

 

 

 


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN