Thứ Bảy, Tháng Mười 19, 2024
Trang chủPHIMCuộc Đời Vẫn Đẹp Sao: Không thể thông cảm cho Sơn vì...

Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao: Không thể thông cảm cho Sơn vì anh quá hèn hạ

Từ ban đầu khi nhân vật Sơn (Hoàng Du Ka) trong Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao xuất hiện thì tôi đã có ấn tượng không tốt. Và sau khi xảy ra khá nhiều chuyện, tôi càng thêm chắc chắn về điều này. Có muốn cũng không thể thông cảm cho Sơn vì anh quá hèn hạ, tôi chỉ thương cho bà Tình (NSƯT Thanh Quý) và Luyến (Thanh Hương) đã vì anh mà làm quá nhiều.

>> Xem thêm: Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao: Bà Tình dù hoàn cảnh nào cũng nghĩ cho con dâu

Anh mượn cớ mất trí nhớ để biện minh cho hành động của mình là không thể chấp nhận được. Trong chuyện tình cảm, một người đàn ông càng hèn nhát càng thích trốn tránh trách nhiệm, bởi họ không muốn gánh vác trách nhiệm và cũng không thể gánh vác được dù là cơ bản nhất. 

Một người đàn ông chạy trốn trách nhiệm thường là người ích kỷ, tư lợi. Trong mắt họ, bản thân mình mới là quan trọng nhất, cha mẹ, vợ con đều không là gì cả. Cũng chính vì vậy mà Sơn đã bỏ mặc cả hai cùng khoản nợ do chính mình gây ra.

Nếu đường đường là một đấng nam nhi thì khi quay về thấy nhà bán, mẹ và vợ không biết đi đâu thì phải tìm phải hỏi cho ra để tự thân đương đầu với khoản nợ mà chẳng may gia đình phải chịu chứ. Đằng này anh ta lại trốn chui chốn lủi rồi lại mượn cớ Khanh (Hoàng Yến) là con của ân nhân cứu mạng để được thông cảm. 

Tôi nghĩ cái đó không phải là lý do mà anh có thể dựa vào, đâu phải cứ là con của ân nhân là anh phải yêu và chịu trách nhiệm với cuộc sống của người đó. Nếu không còn muốn tiếp tục nữa thì có thể chấm dứt chứ không phải “hai chân 2 đò” rồi bày biện lý do như vậy.

Mặc dù có lúc Sơn cũng đã từng nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp hơn bên Luyến, bên mẹ, nhưng anh lại không dám đối mặt với hiện thực sống. Anh sợ khổ, sợ mệt, chỉ muốn ăn không muốn làm.

Dù “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” nhưng vẫn chỉ là kẻ ăn bám. Đây là kiểu đàn ông lúc nào cũng mơ tưởng “không làm mà hưởng”. Bởi vậy nên khi nhớ ra ký ức thì anh vẫn chấp nhận sống trong nhung lụa, thấy nhà bán, vẫn tiếp tục giả vờ vở kịch của bản thân để trốn nợ.

Một người đàn ông mà đến bản thân cũng không nuôi được, phải sống nhờ tài chính của vợ hoặc gia đình là bất tài. Quả thật không còn lý do nào để biện minh cho sự hèn hạ của anh nữa. Cứ nhớ đến cảnh anh bỏ trốn khi thấy mẹ bán bánh rán giữa đường là tôi không chịu nổi, làm thế nào mà một người con trai có thể sống sung sướng khi chính mẹ mình còn khổ sở như vậy. 

Thế nên Hoàng bị Khanh bỏ cũng đáng lắm, nhận được 500 nghìn từ Yến lại càng nhục nhã hơn nữa. Người phụ nữ nào cũng đều mong muốn yêu được một người luôn bảo vệ mình. Vì thế, nếu yêu phải một người đàn ông hèn nhát luôn không biết cách bảo vệ vợ con, trốn tránh trách nhiệm, là một nỗi tổn thương tinh thần vô cùng lớn.

Kiểu đàn ông hèn nhát sẽ luôn khiến bạn sống trong trạng thái khó chịu, phiền muộn. Đã thế, Sơn lại còn sống dựa trên quá nhiều từ tiền của vợ, bởi vậy nên sự khinh thường đó càng ngày càng lớn. Sơn giờ đây mất tất cả cũng một phần là do anh.

Nói tóm lại, bà Tình và Luyến trong phim là đáng thương nhất khi gặp phải người đàn ông này. Tôi mong rằng Luyến sẽ chọn người khác tốt hơn Sơn vì anh ta không xứng đáng có được. Còn bạn, bạn có nghĩ như vậy không? Hãy để lại bình luận bên dưới và đón xem Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao trên VTV3!

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN