Thứ Tư, Tháng Mười 2, 2024
Trang chủPHIMDưới Bóng Cây Hạnh Phúc: Chị Son có thể về nhà ngoại...

Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc: Chị Son có thể về nhà ngoại để được tự do

Tôi xem phim Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc đã lâu bỗng chợt nhận ra không có ngày nào gia đình ông Công (NSND Quốc Trị) bình yên cả. Đầu tiên là lùm xùm của anh Đạt (Mạnh Hưng) rồi chuyện tình cảm của anh Tố (NSƯT Bùi Như Lai) đến cả chuyện tài chính của cậu em út Danh (Anh Vũ). 

Và người khổ trong mỗi biến cố sao vẫn cứ phải có Son (Kim Oanh), Son là người đã hết mình vì gia đình nhưng đôi lúc cũng khó tránh khỏi sai sót, là người nhà với nhau tôi nghĩ mọi người nên thông cảm ấy thế mà ông Công lại chuyện bé xé ra to. Người bố chồng đáng kính của nàng dâu đòi trả chị về nhà với bố mẹ đẻ, nghe có vẻ tồi tệ thật nhưng tôi nghĩ có khi đây lại là cách giải thoát cho chị Son.

 Chuyện là hôm nọ chị Son có quên mua đồ ăn theo ý cả nhà nên bữa cơm cũng mất vui, hôm nay chị Son cất công đi chợ từ sớm mua thịt bò cho em Tuyết (Kiều My), cá cho bố chồng và gà cho con trai. Thế là một bữa cơm thịnh soạn được bày ra nhưng chẳng ai thèm đụng đũa, người thì ăn với bạn, người thì liên hoan cùng công ty. 

Tôi biết rằng mỗi người một lịch trình riêng nhưng có gì cũng phải báo với chị Son một tiếng chứ, giữa lúc kinh tế eo hẹp chị Son vì muốn cả nhà vui vẻ mà đã chi mạnh cho bữa ăn nhưng không ai xem trọng công sức của chị cả. Tôi biết Son dốc hết tâm tư tình cảm vào từng món ăn mà bị gia đình “bùng kèo” cũng ấm ức lắm chứ.

 Chính ngay lúc tức nước thì vỡ bờ, chị Son cuối cùng cũng gọi cô Nhài (Thạch Huyền) đến để trút bầu tâm sự. Chuyện hẹn hò bạn thân đối với chúng ta là lẽ đương nhiên nhưng với chị Son tôi xem đây là sự tiến bộ, cuối cùng chị cũng biết dành thời gian cho bản thân hay các mối quan hệ khác chứ không phải lúc nào cũng lo lắng cho nhà chồng. 

Nhài và Son gặp nhau nói mãi cũng chẳng hết chuyện, sẵn có tí hơi men trong người chị Son tâm sự hết những điều mình đã chịu đựng, nhìn chị Son khóc mà tôi vừa vui vừa buồn, tôi vui vì chị đã giải tỏa được hết năng lượng tiêu cực từ trước đến bây giờ.

 Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đêm đó chị Son không tỉnh táo khiến anh Đạt chăm sóc cả đêm. Tôi cảm thấy chuyện này khá bình thường, vợ bệnh thì chồng chăm sóc có gì đâu phải suy nghĩ, chưa kể những lúc anh Đạt ốm yếu chị Son cũng túc trực đấy thôi. Ấy thế mà ông Công lại cảm thấy khó chịu và cho rằng chị Son đang làm khổ chồng con, hành hạ gia đình chồng. 

 Bên cạnh đó, tôi còn nghe ông Công buông lời cay đắng nào là chị Son là con dâu hư hỏng, mất nết, không được bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng và phẫn nộ nhất là ông Công muốn chị Son trở về với bố mẹ đẻ. 

Đúng là không phải người già nào cũng đáng kính, để cưới vợ cho anh Đạt, chính ông Công là người đã sang nhà thông gia hỏi xin cưới, dạm ngõ đàng hoàng mà giờ lại đuổi con dâu thẳng thừng như thế. Không có chị Son ở đây gia đình này chắc gì đã yên ổn đâu? 

 Nghe ông Công trình bày mà  tôi tức trong bụng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại về với nhà ngoại vẫn là giải pháp tốt nhất cho chị Son. Lúc đó, Son có thể tìm lại chính mình và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn, tốt nhất vẫn là không phải hầu hạ những người khó ưa kia. Cuộc sống như thế nhẹ nhàng biết bao. 

Nếu như các phim khác tôi ủng hộ các cặp đôi, “đẩy thuyền” nhiệt tình thì trong phim này tôi chỉ mong Đạt – Son ly hôn, có như thế chị Son mới có được hạnh phúc thật sự. Sau cuộc họp gia đình không mấy vui vẻ của hôm nay, tôi nghĩ chị Son cần nghiêm túc suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, đúng là quá hiểu chuyện đôi khi cũng rất thiệt thòi.

 Nếu bạn cũng yêu mến chị Son hãy đón chờ xem những thay đổi tích cực của chị, tôi tin Son sẽ được hạnh phúc sớm thôi và đừng bỏ lỡ bất kỳ tập phim hấp dẫn nào của Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc nha.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN