Thứ Năm, Tháng Mười 17, 2024
Trang chủPHIMMẹ Rơm: Nếu Khoản có ý định hoàn lương, tôi nghĩ anh...

Mẹ Rơm: Nếu Khoản có ý định hoàn lương, tôi nghĩ anh nên làm thám tử

Sau khi tôi xem xong tập 28 của Mẹ Rơm, tôi vô cùng ấn tượng với khả năng phán đoán của Khoản (Cao Minh Đạt), đoán đâu trúng đó luôn. Thiết nghĩ nếu như Khoản có ý định hoàn lương, anh nên đi làm thám tử không chừng sẽ giàu to luôn.

 Tính cách của Khoản thì tôi chẳng còn lạ gì nữa, vừa tò mò lại hiếu kỳ nên dù có đang bị thương, tay chống nạng nhưng anh vẫn tìm mọi cách tìm hiểu sự thật về cha con Mô (Thái Hoà). Tôi nhìn cảnh Khoản đứng trước nhà Mô với thái độ hậm hực: “Tao chưa cho phép tại sao mày dám ra đi”, không biết Khoản đang nhớ cha con Mô hay ấm ức vì chưa trả thù được thì Mô đã không còn nữa.

 Tôi thấy từ anh Hào phó chủ tịch (Minh Luân) đến những tên đàn em thân cận đều nghĩ rằng Khoản đã gây ra vụ hoả hoạn hôm trước. Có khi đây chính là lý do khiến Khoản quyết tâm tìm ra sự thật, vì đâu ai muốn bị nghi oan mãi như thế. Bên cạnh đó, Khoản là con người cực kỳ đa nghi, nếu người dân trong làng chỉ nghĩ đơn giản rằng cha con Mô đã “bay màu” trong vụ cháy thì Khoản lại có một phán đoán khác.

 Anh nghĩ rằng chuyện này là Mô tự biên tự diễn, Khoản cho rằng có người phía sau hỗ trợ cho Mô bỏ trốn, người đó có thể là bà Năm Trác (Thanh Hiền) chẳng hạn. Tất cả suy đoán của Khoản đều trúng phóc, không trượt phát nào luôn và tôi nghĩ đây không phải là ăn may đâu nha, Khoản thực sự nhạy bén trong những việc điều tra này lắm.

 Còn nhớ khi Loan (Huỳnh Hồng Loan) mất tích, trong lúc cả nhà xào xáo đi tìm thì Hào lại có những hành động quan tâm gia đình Loan vô cùng kỳ lạ, chưa gì hết anh đã dặn chị Xuân (Cao Thái Hà) không tiết lộ thông tin bừa bãi. Đứng trước điều này tôi thấy Khoản cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ rồi, nhưng không may sau đó biến cố ập đến khiến bà Lành (Ngân Quỳnh) “hết vai”, nhờ đó mà Hào mới thoát khỏi sự nghi ngờ của Khoản đó.

 Với sự nhạy bén như thế tôi nghĩ nếu Khoản hoàn lương anh nên đi làm thám tử, anh từng làm nhiều chuyện xấu và tiếp xúc với băng nhóm xã hội nên đó cũng là một lợi thế. Khi ấy Khoản dễ đang nắm bắt tâm lý người xấu, biết rõ cách hoạt động, thông thạo địa bàn rừng núi, không chừng Khoản làm giàu ngon lành luôn đó. 

Sau tập phim hôm nay tôi bắt đầu có cái nhìn khác về nhân vật này, hoá ra anh không xấu tính chỉ biết gây sự như tôi đã từng nghĩ, Khoản cũng có những tài năng, thế mạnh riêng mà anh chưa biết sử dụng đúng cách thôi.

 Hy vọng vào một ngày không xa tôi sẽ được nhìn thấy hình ảnh Khoản hoàn lương, không còn là biểu tượng đáng sợ của làng Mô nữa. Nếu các bạn cũng mong đợi như tôi hãy nhớ đón xem những tập phim tiếp theo của Mẹ Rơm nha!

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN