Thứ Bảy, Tháng Mười 19, 2024
Trang chủPHIMThông Gia Ngõ Hẹp: Ông Phúc ngày càng ích kỷ, làm tôi...

Thông Gia Ngõ Hẹp: Ông Phúc ngày càng ích kỷ, làm tôi mất thiện cảm

Thông Gia Ngõ Hẹp đã trải qua được 12 tập phim, xuyên suốt những tập vừa qua, sự tiến triển của nhân vật cũng theo đó mà thay đổi. Nhất là về tính cách nhân vật, nếu bạn đã biết, ông Khôi (NSND Trọng Trinh) trước giờ luôn là người chỉ nghĩ cho bản thân, thậm chí gia trưởng, tưởng chừng như ông Phúc (NSƯT Chí Trung) sẽ khác hoàn toàn với tính cách này, nhưng càng xem tôi lại càng thấy ông Phúc lòi ra tật xấu chẳng khác gì ông Khôi, thậm chí ngày càng ích kỷ nên khiến tôi mất dần thiện cảm luôn.

>> Xem thêm: Đấu Trí: Đức “bay màu” dưới tay ông trùm, cảnh báo ai muốn “quay xe”

Trong tập hôm nay, tôi thấy ông cũng rất nhiệt tình để chăm sóc vợ trong bệnh viện. Tuy nhiên, nhìn ông quan tâm, yêu thương vợ vậy thôi nhưng loạt việc làm của ông gần đây lại khiến tôi mất thiện cảm. Đầu tiên là chuyện đặt điều nói mẹ bị bệnh. Tôi cho rằng không một người con nào lại muốn bố mẹ mình bệnh cả, thậm chí những điều đó thường được coi là nói gở, vì có thể sẽ điều đó thật sự sẽ vận vào mình.

Tuy nhiên, ông Phúc lại nói điều đó về cụ Thập. Dù cho không có bệnh gì, thì tôi vẫn nghĩ “có kiêng có lành”. Không những thế ông còn cấm cản con trai yêu đương vì có tư thù cá nhân với ông Khôi. Nếu như trong những tập đầu, ông Khôi từng khiến tôi phẫn nộ quà trời khi vô lý cấm cản con gái mình yêu. Giờ tới lượt ông Phúc cũng vậy, chỉ vì người phụ nữ khi xưa mà con cái bây giờ cũng liên lụy.

Nhìn hai người này chẳng khác gì hai đứa trẻ trong hình hài to lớn, sự vô lý quá mức khiến tôi không thể nào chấp nhận được. Nếu tôi là Linh (Việt Hoa), Phan (Trọng Lân) thì chắc cũng sẽ rất khốn đốn và khó xử, đường đường là yêu nhau, thương nhau thật lòng vậy mà chỉ vì mâu thuẫn của phụ huynh mà cả hai không thể tiến tới.

Trong tập 12, quá quắt hơn khi ông Phúc còn có ý định đạp đổ hạnh phúc gia đình của người bạn cũ. Tôi đồng ý rằng, việc ông Khôi quá thân thiết với “crush” năm xưa khi đã có vợ con là một chuyện không nên, đã vậy ông cũng đã U60 rồi làm vậy chẳng khác nào không nghĩ cho vợ con. Tuy nhiên, tôi nghĩ việc nhà ai thì người ấy lo, không cần đến mức ông Phúc nhiệt tình kể lể chuyện xưa trước mặt bà Lâm Anh (NSND Ngọc Thư) như vậy. Nhất là khi đó còn là chuyện liên quan đến Hồng, người mà bà Lâm Anh để ý từ bữa đến giờ.

Ông Phúc làm điều này tôi thấy mất thiện cảm thật chứ, quá ích kỷ, có lẽ ông cũng không muốn ông Khôi sống hạnh phúc. Nhưng mà nghĩ lại, hai ông thông gia này mâu thuẫn với nhau vì chuyện vô cùng nhảm nhí, đã gần 60 tuổi nhưng vẫn cãi nhau về những câu chuyện thời đi học. Tôi nghĩ, ông Phúc dù có không ưa ông Khôi cách mấy cũng không nên làm như vậy. Chuyện gì cho qua được thì cứ cho qua, cố gắng phá hủy hạnh phúc của người khác cũng không thể khiến bản thân hạnh phúc hơn được. 

Chuyện của ông và vợ còn chưa xong, còn chưa biết phải đối diện với cụ Thập như thế nào mà đã quan tâm đến chuyện người khác. Tại sao ông không thử hỏi, nếu như ông Khôi làm vậy với gia đình ông thì ông sẽ cảm thấy như thế nào chứ?

Tóm lại, tính cách của ông Phúc bây giờ chẳng khác gì là ông Khôi luôn, thậm chí còn ích kỷ, mưu mô hơn dù bên ngoài luôn vui vẻ. Còn bạn, bạn có nghĩ giống như tôi, hãy cùng bàn luận bên dưới nha? Thông Gia Ngõ Hẹp vẫn đang phát sóng trên VTV3, cùng tôi đón xem nha.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN