Thứ Bảy, Tháng Chín 21, 2024
Trang chủPHIMĐấu Trí: Đức "bay màu" dưới tay ông trùm, cảnh báo ai...

Đấu Trí: Đức “bay màu” dưới tay ông trùm, cảnh báo ai muốn “quay xe”

 Trong tập mới nhất của Đấu Trí tôi được chứng kiến sự “bay màu” của Đinh Hoàng Đức (Vĩnh Xương), thông qua đó mới biết rõ được uy quyền của dượng Hùng (NSƯT Hồ Phong) lớn mạnh đến cỡ nào. Trường hợp “ra đi” của Hoàng Đức dường như cũng là một lời cảnh báo cho những ai có ý định “quay xe”, phản bội nhóm lợi ích đều có kết quả tương tự. 

 Tôi từng dự đoán Đức sẽ “bay màu” vào một ngày không xa, nhưng hôm qua khi chứng kiến cảnh đó tôi vẫn không khỏi bất ngờ vì sự tàn ác của ông trùm. Thật ra, ông trùm từ trước không có ý định “khử” Hoàng Đức đâu, tôi nhớ Đức còn có cơ hội cao chạy sang bay sang nước ngoài nữa mà. Nhưng tiếc rằng đến phút chót Đức quyết định quay xe vì không muốn làm quân tốt thí mạng suốt đời, bên cạnh đó còn gọi điện thách thức ông trùm nữa chứ. Vậy nên mới có kết cục như vậy.

 Tôi nghĩ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng Hoàng Đức cũng đã hiểu rõ sự tình, hiểu được việc làm của mình là đúng hay sai nên hắn mới có quyết định táo bạo nhằm lấy công chuộc tội. Với lại Đức còn là một người con, người chồng, người bố nữa, biết bao nhiêu mối quan hệ ràng buộc vào anh thì đâu phải muốn đi là đi đâu. 

Tôi thấy Đức quyết định “quay xe” là đúng nhưng hành động gọi điện thách thức ông trùm không đúng tí nào, anh cũng phải hiểu rõ bản thân còn chịu sự khống chế của ông trùm chứ, không nên nổi loạn như thế vì kết cục rất khó lường. Đến lúc đó chưa kịp về với vòng tay gia đình nữa là đã “bay màu” rồi, nhiều người cho rằng đây là kết cục xứng đáng với Đức nhưng tôi cứ thấy tội nghiệp làm sao, rất tiếc cho cái kết của nhân vật Đinh Hoàng Đức.

 Bên cạnh đó, tôi nghĩ Đức “bay màu” cũng có một phần lỗi của đội cảnh sát. Nếu các bạn để ý kỹ thì sẽ nhận ra từ lâu Đức đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sát rồi, mọi hoạt động hay lịch trình của Đức đều có trinh sát bám đuôi theo dõi vậy mà chẳng bảo vệ đối tượng gì hết. Có lẽ Đại tá Giang (NSND Trung Anh) muốn chờ đợi thời cơ “chín” hơn rồi mới ra tay, nhưng tiếc rằng ông trùm đã nhanh hơn và tôi nghĩ rằng đội cảnh sát cũng như chúng ta, vô cùng tiếc nuối cho sự “ra đi” của Đức luôn.

 Đến cả chủ tịch uy quyền như ông Đoàn Phát (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) cũng bắt đầu “rén nhẹ” khi biết tin Đức bị người ta hại. Ngoài chơi thân với nhóm lợi ích thì chủ tịch Đoàn Phát cũng là mối thân tình của Đức nhiều năm nay nên những bí mật của Đức thì ông Đoàn Phát cũng biết ít nhiều, tôi e rằng đối tượng tiếp theo mà ông trùm nhắm đến có thể là chủ tịch Đoàn Phát quá. 

Không biết ông Đoàn Phát sẽ chọn phương án nào để tự cứu bản thân đây, một mình trốn sang nước ngoài hay cố thủ trong nhà liên kết với cán bộ để nhận được sự bảo vệ tuyệt đối. Ai cũng biết Đức “bay màu” là để bảo toàn bí mật và cũng là lời cảnh tỉnh đến toàn thể thành viên của nhóm lợi ích, nếu có ý định phản bội chắc chắn sẽ nhận kết đắng.

 Thế là ông Hùng “đại boss” lại phạm thêm một sai lầm nữa rồi, tôi biết đó là công việc của boss cần làm nhưng ông vẫn phải nghĩ cho hạnh phúc con cái chứ nhỉ? Nhất là Lam (Lương Thu Trang) chuẩn bị tiến vào lễ đường cùng chồng tương lai, hành động của ông Hùng nếu bị phát hiện là sự nghiệp tiêu tan, hạnh phúc gia đình của con gái cũng bị ảnh hưởng luôn. Các bạn hãy cùng tôi đón xem khi nào ông Hùng mới chịu tỉnh ngộ và dừng lại những chuyện tàn ác này!

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN