Chủ Nhật, Tháng Chín 22, 2024
Trang chủPHIMThông Gia Ngõ Hẹp: Phim giờ vàng nhưng quá nhàm chán, thiếu...

Thông Gia Ngõ Hẹp: Phim giờ vàng nhưng quá nhàm chán, thiếu bứt phá

Mới đầu được công bố, tôi rất trông đợi Thông Gia Ngõ Hẹp sẽ là bộ phim thú vị vì cốt truyện của phim trước đó được dự đoán là mới lạ. Không những thế phim còn sở hữu dàn diễn viên toàn tên tuổi. Tuy nhiên, càng xem thì tôi lại càng thấy thất vọng vì không những phim quá chán mà còn có nhiều tình huống vô lý và gượng gạo không chấp nhận được. 

>> Xem thêm: Thông Gia Ngõ Hẹp: Ông Phúc – Ông Khôi quả là đôi bạn cùng lùi

Thông Gia Ngõ Hẹp vẫn khai thác đề tài gia đình nhưng được kể dưới góc nhìn hài hước, dí dỏm. Đặc biệt, bộ phim lấy trọng tâm là mối quan hệ giữa hai ông thông gia do NSND Trọng TrinhNSƯT Chí Trung thủ vai. Phan (Trọng Lân) và Linh (Việt Hoa) yêu nhau trong thời gian đi du học ở nước ngoài. Khi về nước, cả hai tính tới chuyện kết hôn và ra mắt hai bên gia đình. Vì lo lắng cho tương lai con gái và muốn thăm dò gia cảnh của Phan, bố mẹ Linh quyết định về thăm nhà trai một chuyến. Và câu chuyện từ đó bắt đầu khi 2 oan gia gặp nhau.

Những tình huống vô lý liên tục ập đến, tôi xem mà cứ có cảm giác bực mình trong người nhưng lại không biết tại sao. Có thể là do những rắc rối éo le không thể nghĩ có thể thành hiện thực lại xuất hiện trên phim rất nhiều đến như vậy. 

Đầu tiên có thể kể đến là lý do gây hiềm khích trong quá khứ của hai ông cũng úp úp mở mở, đó là vì vụ nước cam mà bạn gái làm riêng cho ông Phúc. Màn trả đũa của ông Phúc bằng cách đổ nước lên mặt ông Khôi trở thành vết sẹo không thể tha thứ. 

Nhưng nếu là vậy thì thật sự có nhảm quá hay không? Vì một chuyện đơn giản nhưng đến bây giờ không chịu nhìn mặt nhau, thậm chí còn ngăn cách chuyện tình yêu của lớp trẻ tôi thấy vô lý cực kỳ. 

Tiếp theo đó là liên tục những tình tiết gượng gạo, thể hiện qua cách hành xử của hai gia đình thông gia. Có lẽ từ xưa tới giờ, người Việt Nam mình hay trọng lễ nghĩa và rất khách sáo với người khác trong đó có thông gia. Tuy nhiên, trong phim này lại xuất hiện tình tiết ông Phúc – ông Khôi nói kháy, châm chọc nhau trước sự chứng kiến của mọi người. 

“Núi lở, đường có đâu. Đời không như mơ ông ạ. Trân trọng mời ông ở lại húp cháo cả tuần” – lời thoại của ông Phúc tôi thấy thiếu tế nhị, bất hợp lý.

Drama mẹ chồng nàng dâu cũng có nhưng tôi thấy là không “tới” cho lắm, cụ Thập (nghệ sĩ Tuyết Liên) không chấp nhận mẹ của Phan, khiến con dâu và con trai phải sống mỗi người một nơi và bà Nhật phải sống không danh phận trong suốt 10 năm trời. Ngay cả lý do khiến cụ Thập hành xử như vậy cũng được thể hiện qua loa, chưa đủ đỉnh điểm để khiến tôi nghĩ rằng mâu thuẫn của họ không thể giải quyết. Thậm chí còn có nhiều tình tiết khiến tôi phát ngấy khi chỉ mỗi cảnh bà Nhật trốn trong tủ quần áo thôi mà lặp đi lặp lại tới 6 tập phim.

Không những thế, xuyên suốt 11 tập phim, tôi chỉ thấy sự mờ nhạt đến kỳ lạ của Việt Hoa và Trọng Lân, bên cạnh đó những tình tiết trong phim cũng không gây tò mò. Tôi phải lắc đầu ngán ngẩm vì không hiểu ý đồ của biên kịch trong phim này là gì. Thật sự khá tiếc cho dàn cast được xem là quá hoàn hảo nhưng lại không thể phát huy do nội dung phim thật sự không có chiều sâu.

Diễn xuất của diễn viên nhận được “cơn mưa” lời khen, tôi nghĩ họ chính là lý do có thể giữ chân được khán giả trong bộ phim này. Thôi thì cũng lỡ rồi, có phim hay cũng phải có phim chưa tốt. Còn bạn, bạn có nghĩ như tôi không? Hãy để lại bình luận bên dưới nha.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN