Thứ Tư, Tháng Mười 9, 2024
Trang chủPHIMĐấu Trí: Ông trùm quyết "khử" Hoàng Đức đến cùng, gặp nạn...

Đấu Trí: Ông trùm quyết “khử” Hoàng Đức đến cùng, gặp nạn ai cũng chạy

Những diễn biến mới nhất của Đấu Trí vẫn xoay quanh nhóm lợi ích của Đinh Hoàng Đức (Vĩnh Xương) và những người bạn “thân”. Tuy nhiên nếu như mọi ngày tôi thấy Đức tự tin trước mặt đồng đội thì hôm nay Đức bị mọi người ép vào thế khó, rất có thể ông trùm sẽ ra tay cho Đức “bay màu”.

 Chuyện bắt nguồn từ việc Đông (Lý Chí Huy) cho rằng Đinh Hoàng Đức nên cẩn trọng mọi hành động trong thời gian này vì chú vợ của Đức – ông Hoàng (NSND Trần Nhượng) – chắc chắn sẽ bị khởi tố và biết đâu sẽ Đức cũng sẽ “dính chưởng”. Đúng là liên quan đến ông Hoàng thì lo lắng thật, hồi trước kỹ tính bao nhiêu bây giờ lại bất cẩn bất nhiêu, phần lớn các hoạt động của ông Hoàng đều do Đức giám sát và phê duyệt. 

 Tôi cứ tưởng kế hoạch của Đức như vậy là ổn thoả hết rồi nhưng chính vì sự cẩn thận quá đà, cách Đức “thao túng tâm lý” chú vợ khiến vợ Đức khó chịu, cô cho rằng chồng đang dòm ngó khối tài sản dưỡng già của chú. Nói chung bị vợ hiểu lầm thì cũng nguy to thật, nhưng có nhiều thứ giải thích vợ cũng không hiểu được. 

Đức quyết định rút lui khỏi chuyện làm ăn của chú ruột và những rắc rối bắt đầu từ đây, ông Hoàng đa số làm việc theo cảm tính và cứ ỷ y, dựa dẫm vào những “sân sau” đang che chắn cho mình. Tôi nghĩ nếu Hoàng đã có “sân sau” thì cũng nên biết nề nếp một chút, cứ ỷ lại như vậy đến khi gặp chuyện không có “sân sau” nào gánh nổi đâu.

 Nói chung nếu ông Hoàng gặp chuyện tôi nghĩ có lẽ Đức cũng khó tránh khỏi liên đới. Vì vậy mà ngay từ bây giờ nhóm lợi ích ai cũng đồng ý loại Đức ra khỏi cuộc chơi, trong đó dường như người kiên quyết là ông trùm. Thông thường tôi để ý những chuyện nhỏ thì cả nhóm giải quyết với nhau, ông trùm không hề ra mặt nhưng hôm nay ông trùm lại phá lệ. Tôi còn lạ gì với phương châm “có phúc cùng hưởng, có hoạ tự chịu” trong phim nữa. Trước trường hợp của Đức đã có biết bao nhiêu anh em cây khế tan rã vì không kề vai sát cánh khi gặp chuyện rồi.

 Tôi nghĩ mức độ nghiêm trọng của vụ này vô cùng căng thẳng, ngoài ra khi Đức ngoan ngoãn rời bỏ nhóm lợi ích tôi nghĩ hắn cũng khó lòng mà được tha. Theo tôi suy đoán, Đức sớm muộn gì cũng “hết vai” do yêu cầu bảo mật thông tin về nhóm lợi ích của ông trùm, băng nhóm vào thì dễ nhưng ra rồi thì rất khó để sống sót.

 Người ta hay nói rằng phóng lao thì phải theo lao và Đinh Hoàng Đức cũng phải chấp nhận hậu quả này, ngay từ đầu trước khi tham gia Đức cũng đã lường trước được sự việc này rồi. Bây giờ nên tìm cách đối phó là giải pháp tốt nhất. 

Chuyện đến nước này, chuẩn bị “bay màu” đến nơi rồi thì tôi khuyên Đức mau chóng thú tội, đầu hàng với cảnh sát. Suy cho cùng việc “mặc áo kẻ sọc” vẫn là tốt hơn so với việc “bay màu” nên tôi nghĩ đó là giải pháp tốt nhất cho Đức ở thời điểm hiện tại. 

 Bên cạnh đó việc bảo vệ gia đình cũng khá quan trọng, mang trong mình nhiều gánh nặng không biết Đức sẽ lựa chọn giải pháp nào để bảo vệ cho tất cả mọi người. Nếu bạn cũng tò mò giống tôi, hãy nhớ đón xem các tập phim tiếp theo của Đấu Trí để biết thêm chi tiết nha!

>>>> Xem thêm: Đấu Trí: Đại tá Giang loại Vũ khỏi án, Vũ rơi vào thế bất lợi

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN