Thứ Ba, Tháng Mười 8, 2024
Trang chủPHIMThor 4 từng nhá hàng về thần Aztec, dọn đường cho Black...

Thor 4 từng nhá hàng về thần Aztec, dọn đường cho Black Panther 2

Black Panther: Wakanda bất diệt sẽ lên màn ảnh trong tháng 11 sắp tới, câu chuyện sẽ xoay quanh trận chiến giữa Wakanda và một thế lực mới lạ, đó chính là các chiến binh ở đáy biển sâu cầm đầu bởi Namor the Sub-Mariner. Nhiều người sẽ hiển nhiên nghĩ rằng nguồn gốc của Namor sẽ được kể trong Black Panther 2, nhưng với mình thì không phải như vậy.

Nếu các bạn đã từng xem Thor: Love and Thunder, chắc chắn bạn sẽ rất hứng thú khi phân cảnh tụ họp của các vị thần trong MCU ở thành phố omnipotence hiện ra. Trong buổi tiệc này có rất nhiều gương mặt tiêu biểu, ví dụ như vị thần Bast trong tín ngưỡng của người Wakanda, hay Minerva nữ thần La mã,… nhưng có một vị thần mà ít người để ý đến đó chính là thần của Aztec, vị thần có vẻ như sẽ khá liên quan đến tộc người dưới biển với làn da xanh cùng với những hình “tha thu” đặc trưng.

Vậy sự xuất hiện của vị thần Aztec này mang ý nghĩa gì đến bộ tộc người của Namor? Câu trả lời sẽ là không, vì hiện tại Marvel đã xác nhận rằng sẽ có một sự thay đổi nhất định trong nguồn gốc của Namor. Như trong nguyên tác truyện tranh, Namor là một người đột biến, vị vua cai trị vương quốc Atlantis thì trong MCU anh được miêu tả gần giống như một “vị thần” cai trị Talocan.

Talocan ở đây được dựa khá nhiều với Tlālōcān, thiên đường theo quan niệm của bộ tộc Aztec được cai trị bởi thần Tlāloc. Thú vị hơn nữa là trong trailer mới nhất của Black Panther 2, M’baku đã gọi tên Namor với xưng danh là “thần Rắn có lông vũ” điều này phần nào thấy được sự thay đổi trong nguyên tác của Namor. Không rõ Marvel Studios thật sự có muốn thay đổi Namor và biến anh thành một vị thần hay không, vì điều này quá khác với nguyên tác.

Còn về phía vị thần Aztec kia, sự khác biệt giữa ông và tộc người của Namor ở chỗ nước da của hai bên, phía các thần dân của Namor thì da xanh biển, còn thần Aztec thì da xanh lá. Có thể Marvel đang muốn khai thác thần thoại Aztec một cách rộng mở hơn trên cùng một nền văn minh Nam Mỹ.

Mình thấy nếu Marvel Studios thật sự muốn thay đổi nguồn gốc của Namor thì nên cân nhắc kỹ hơn. Mặc dù ý tưởng biến anh thành một vị thần là rất hay, có thể đa dạng hóa hơn thần thoại về Aztec nhưng họ nên cân nhắc với việc Namor trong truyện tranh chỉ là một nhân vật hạng B ít người biết đến, với lại một vị thần chống lại một vương quốc thì có phải hơi lép vế cho bên Wakanda không.

Chốt lại, Thor: Love and Thunder đã có một màn debut rất ấn tượng với sự hiện diện của rất nhiều vị thần trong phim, nhất là với vị thần Aztec không rõ lai lịch kia vì ông có một sự liên quan nhất định đến tộc người của Namor sắp tới đây trong Black Panther 2, không rõ Marvel sẽ đưa thần thoại của Nam Mỹ như thế nào vào MCU, nhưng cũng rất đáng để chờ đợi đúng không các bạn.

Theo: Dienanh.net

Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN