Thứ Năm, Tháng Mười 10, 2024
Trang chủPHIMViệt Hoa - Trọng Lân từng "cạch mặt" trước khi yêu ở...

Việt Hoa – Trọng Lân từng “cạch mặt” trước khi yêu ở Thông Gia Ngõ Hẹp

Thông Gia Ngõ Hẹp vừa lên sóng đã nhanh chóng khiến khán giả “đứng ngồi không yên” vì độ hài hước và dàn diễn viên cực chất lượng. Bên cạnh câu chuyện về những tình huống dở khóc dở cười của hai ông thông gia có mối tư thù, tôi cũng cực ấn tượng với màn tái hợp của cặp đôi Linh – Phan do Việt HoaTrọng Lân thủ vai, khi trước đó, họ từng là cặp bài trùng bị “ghét nhất màn ảnh” trong bộ phim Cô Gái Nhà Người Ta.

Chắc hẳn khán giả vẫn còn nhớ đến Cường “thiếu gia” – con trai ông chủ xưởng dệt giàu có ở làng Yên, một kẻ huênh hoang, bất tài và hám gái. Bên cạnh anh là một cô gái tên Đào làm nghề cắt tóc gội đầu, luôn đố kỵ với chị gái, ăn diện lòe loẹt, đến bố đẻ cũng từ mặt vì con công khai “hư hỏng”. Chính sự lẳng lơ của Đào lại kết hợp với thói sở khanh của Cường đã khiến cả hai trở thành cặp đôi bị khán giả “ghét cay ghét đắng”.

Thế nhưng, khi tái hợp trong Thông Gia Ngõ Hẹp, từ những kẻ “không đội trời chung” thì cả hai lại có màn cầu hôn lãng mạn gây sốt màn ảnh nhỏ khiến ai cũng bật cười. Trọng Lân trong vai Phan đã quỳ xuống để cầu hôn Khánh Linh (Việt Hoa) trước sự chứng kiến của nhiều người, sau khoảng thời gian dài tìm hiểu lúc đi du học. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này còn được ghi lại và chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội khiến bà nội Phan cực thích thú.

Chuyện tình lần này của cặp đôi không sai trái nhưng lại đầy ngang trái. Đầu tiên là yêu cầu của mẹ Linh muốn bố mẹ Phan phải êm ấm, hạnh phúc. Bà không thích gả con gái vào gia đình mà phụ huynh đã ly tán. Điều này khiến Phan rất lo lắng vì bố mẹ anh thực chất đã ly hôn. Nhưng đây vẫn chưa phải vấn đề nan giải nhất, việc hai ông bố từng có những khúc mắc trong quá khứ, coi nhau như kẻ thù mới là “cửa ải” lớn nhất trên hành trình để Phan và Linh về chung một nhà.

Tôi vừa không nhịn được cười trước những màn “cà khịa” không ai chịu thua ai của hai ông bố, nhưng cũng lo lắng cho tình duyên của đôi trẻ. Dù không phải lần đầu tiên có những cảnh ân ái, tình cảm, nhưng cả Trọng Lân và Việt Hoa đều không tránh khỏi sự ngượng ngùng. Tuy nhiên, tôi thấy chỉ trong một số tập đầu tiên thôi, những cảnh sau này, cả hai đã có những phản ứng hóa học tự nhiên hơn rất nhiều rồi.

Cũng chính vì ngoài đời có chơi với nhau nên khi vào vai, cứ thấy nhau là hai anh chị này lại cười lăn cười bò. “Nhất là những cảnh hôn, cực kỳ khó vì biết nhau nên chúng tôi lại càng ngượng. Về sau cả hai anh em phải bàn bạc với nhau, lấy cảm xúc của nhân vật nhiều hơn để thể hiện cảnh quay cho thật mượt”, Trọng Lân chia sẻ. Dù Việt Hoa là “hoa đã có chủ” nhưng đây không phải trở ngại lớn vì ngoài đời, nam diễn viên và một nửa của Việt Hoa có quen biết nhau.

Một điều khác biệt của cặp đôi này so với nhiều đôi uyên ương màn ảnh khác của VFC chính là không có bộ ảnh tình tứ tạo drama để tăng tương với khán giả như: Thu Quỳnh – Anh Vũ hay Thanh Sơn – Khả Ngân,… Theo quan điểm của Trọng Lân, anh chàng cũng rất lười chụp ảnh, lười làm hình ảnh, lười dùng mạng xã hội… chỉ đóng phim thôi.

Nhưng cũng phải công nhận, tuy mới nổi nhưng cả hai có độ đẹp đôi “không phải dạng vừa” đâu nha. Nhiều khán giả còn kỳ vọng, nếu có thêm nhiều cơ hội nên duyên, Trọng Lân và Việt Hoa sẽ trở thành cặp đôi “sinh ra dành cho nhau” tiếp theo của “vũ trụ điện ảnh VTV”, kế cận những cặp đôi đàn anh đàn chị như: Hồng Đăng – Hồng Diễm, Việt Anh – Hồng Diễm,…

Theo: Dienanh.net

Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN