Chủ Nhật, Tháng Chín 22, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimThe Sandman: Những điều thú vị xoay quanh Death of the Endless...

The Sandman: Những điều thú vị xoay quanh Death of the Endless (P.2)

Dù từng có nhiều “Death” từng xuất hiện, nhưng nếu đã đọc bài trước thì chắc chắn các bạn sẽ có câu trả lời về danh tính của “Death lớn nhất vũ trụ DC”. Đó chắc chắn là “Death of the Endless”. Vậy, để tiếp nối đề tài về những điều thú vị xoay quanh nhân vật này, hãy tiếp tục cùng tìm hiểu trong bài dưới đây nha!

Có bề ngoài tùy thuộc vào “góc nhìn” của mỗi người

Là những thực thể khái niệm, các Endless không có hình dạng cụ thể mà sẽ tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Ví dụ, ngay cả chính Dream cũng không 100% xuất hiện dưới dạng một người đàn ông gầy gò da trắng. Với thần Bast, anh có hình dạng như một vị thần đầu mèo, trong khi Martian Manhunter thì thấy anh dưới hình dạng là L’Zoril – một vị thần của sao Hỏa.

Death cũng tương tự như vậy. Đó là chưa kể cô có thể biến thành hình dạng gì mà tùy ý cô muốn nữa. Hình tượng cô gái nhí nhảnh có phong cách gothic chỉ là hình dạng phổ biến mà người ta thấy ở cô mà thôi, nên chuyện cô xuất hiện ở hình dạng là một cô gái da màu như ở trên phim cũng chẳng có gì là sai cả. Điều này hoàn toàn hợp lý mà, phải không mọi người?

Sẽ ra sao nếu không có Death?

Death là một thực thể khái niệm, và khái niệm thì không thể biến mất. Mỗi Endless đều có trách nhiệm riêng, và mọi thứ chỉ có thể hoạt động ổn định nếu họ đảm nhận công việc của mình. Tất nhiên, nếu bắt được Death thì vòng xoáy sinh tử sẽ bị ảnh hưởng. Nói cách khác, nếu Death bỏ bê nghĩa vụ của cô hoặc Roderick Burgess bắt được cô, thì sẽ chẳng còn sinh linh nào “ngửi mùi đất” nữa. Đó sẽ là một thảm họa.

Sẽ ra sao nếu vũ trụ tới hồi kết?

Khi vũ trụ tới hồi kết, mọi sinh linh đều đã mất và do đó, sẽ chẳng còn gì được sinh ra nữa. Nói cách khác, khi đó thì chẳng còn sinh linh nào để duy trì vòng xoáy sinh tử nữa, và nghĩa vụ của Death cũng chính thức chấm dứt. Khi đó, cô sẽ chính tay “chấm dứt” Destiny, sau đó khóa vũ trụ sau lưng bằng một chiếc chìa khóa rồi rời đi, và cô sẽ nghỉ ngơi mãi mãi trong bình yên.

Death có “biểu tượng” của riêng mình không?

Tất nhiên là có. Mỗi Endless đều có một biểu tượng/bảo vật của riêng họ, ví dụ như Dream sở hữu túi cát, chiếc mũ và những viên đá Dreamstone đó. Biểu tượng của Death là chiếc dây chuyền chữ Ankh, vốn có ý nghĩa là “sự sống”. Tuy nhiên, nó vẫn mang đủ khía cạnh năng lực của Death, tức là nó có thể tiêu diệt sự sống, thậm chí là biến họ thành thây ma và biến họ thành vật chứa linh hồn.

Cô có thể tạo ra vô số bản sao của chúng nhằm ban sức mạnh của mình cho người khác, bao gồm cả những thực thể khác như anh chị em trong nhà Endless và kể cả phàm nhân. Tuy nhiên, không phải phàm nhân nào cũng có khả năng sử dụng nó đúng cách.

Tại sao Death không cứu Dream?

Khi Roderick Burgess mất, thực sự thì Death đã có mặt ở căn biệt thự mà Dream bị nhốt, nhằm đưa tiễn linh hồn ông ta về thế giới bên kia. Nói tóm lại thì Death thật sự biết chuyện cậu em trai bị nhốt, nhưng do các Endless không can thiệp chuyện của nhau nên cô cũng chẳng có nghĩa vụ phải cứu Dream. Quan trọng hơn, lý do chính là vì…Dream không mở lời cầu cứu, nên cô cũng mặc kệ và cho thằng em mình chịu khổ luôn.

Trên đây là danh sách những điều thú vị về Death – một trong những vị thực thể hùng mạnh nhất vũ trụ DC. Nếu bạn muốn hiểu thêm về nhân vật này, hãy xem thử bộ phim The Sandman của Netflix nha!

 

 

Theo: Dienanh.net


4.9/5 - (70 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN