Thứ Tư, Tháng Chín 25, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáKẻ Săn Lùng Sợ Hãi: Yếu tố kinh dị "giả trân", thiếu...

Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi: Yếu tố kinh dị “giả trân”, thiếu sự tinh tế

Là một trong những thương hiệu ra mắt cùng thời với Scream, Chucky, Halloween… mình nghĩ cái tên Jeepers Creepers (Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi) cũng đã từng gây ám ảnh với những tín đồ phim kinh dị, không thua gì các Ghostface, Michael Myers hay Jason Voorhees. 

Trở lại sau 23 năm, bộ phim tiếp tục với phần phim mới nhất tựa là Jeepers Creepers: Reborn (Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi: Tái Sinh) lại khiến mình hoàn toàn thất vọng chỉ vì nhà làm phim không biết cách phát triển câu chuyện, mà vẫn cứ “xào đi xào lại” mô típ cũ ấy.

Jeepers Creepers: Reborn (Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi: Tái Sinh) lấy bối cảnh tại một thị trấn nhỏ ở Louisiana, nơi đang diễn ra lễ hội Horror Hound, thu hút nhiều người dân trong thị trấn đến vui chơi và tham gia hóa trang. Trong đó hai “nạn nhân xấu số” là Chase (Imran Adams) và bạn gái Laine (Sydney Craven) may mắn chiến thắng trò bốc thăm và được trao tặng hai vé tham gia trò chơi thoát hiểm Escape Room có chủ đề về Creeper. 

Nào ngờ “giả biến thành thật”, họ không thể ngờ rằng, con quỷ ẩn mình 23 năm đang chờ đón họ phía sau cánh cửa kia. Sự háo hức và vui vẻ hóa thành nỗi sợ hãi, khiếp đảm không lối thoát.

Cá nhân mình thấy, với một thương hiệu lâu đời như Jeepers Creepers: Reborn (Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi: Tái Sinh), mình mong chờ rằng phần khởi động lại này sẽ mang đến một câu chuyện mới mẻ như vẫn giúp mình phần nào nhớ đến câu chuyện của những bộ phim cũ. Cái hay của những phần phim reboot chính là nhà làm phim tái thiết lập nội dung, nhưng vẫn đảm bảo được tính kinh dị của phần phim gốc.

 

Jeepers Creepers: Reborn (Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi: Tái Sinh), những gì kinh dị và hay nhất mình chỉ thấy tập trung hầu hết ở phân đoạn mở đầu. Bộ phim bắt đầu mọi thứ với cặp vợ chồng Gary Graham và Dee Wallace đang lái xe nhàn nhã trên một con đường nông thôn dài và chạm trán với một chiếc xe tải quá quen thuộc với một tài xế đe dọa rình rập họ và khiến họ gặp nguy hiểm.

Mình nghĩ đây có thể là cách nhà làm phim tri ân thương hiệu sau 23 năm, nhưng họ chỉ đóng khung trong 15 phút đầu tiên như một cách mở đầu cho một thương hiệu mới hoàn toàn. Sau đó trở đi, mọi diễn biến trong Jeepers Creepers: Reborn (Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi: Tái Sinh) đều khiến mình nhàm chán đến không tưởng.

Thứ nhất, nếu xét về tổng thể nhân vật, mình thấy cả Graham và Wallace đều dư sức “cân” cả dàn diễn viên mới trong phần khởi động lại này. Có thể xem họ là những nhân vật kỳ cựu, biết cách làm chủ tình huống và họ thừa biết bản thân mình đang làm gì trong bộ phim này.

Phân đoạn mở đầu chỉ tập trung hầu hết quanh phân đoạn rượt đuổi quen thuộc trên chiếc ô tô, tuy nhiên mình thấy nhà làm phim đã khá thành công khi thể hiện nỗi sợ bao trùm bầu không khí giữa chốn hoang mạc trong phim. Giá như Jeepers Creepers: Reborn (Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi: Tái Sinh) xây dựng mọi thứ dựa trên điều này, mình nghĩ câu chuyện sẽ có phần tốt và dễ phát triển hơn.

Thứ hai, mình thấy kịch bản đưa ra tình huống các nhân vật tham gia trò chơi và buộc họ phải tìm ra lối thoát trước khi lưỡi hái tử thần tìm đến. Đây chính là quy cách thiết lập yếu tố kinh dị quen thuộc, đậm chất thập niên 90 ở những dòng phim kinh dị slasher mà mình từng xem. Sự “dean” cuồng, những phân cảnh “nặng đô” làm cực kỳ giả trân và không gây thiện cảm với mình được chút nào so với phần phim gốc. 

Mình nghĩ có lẽ ngày nay, nhà làm phim chuộng những công nghệ CGI tân tiến nên họ cố tình bỏ qua các kỹ xảo truyền thống. Điều đó vô tình khiến trải nghiệm điện ảnh của riêng mình lại không thật sự hấp dẫn.

Mình thấy Jeepers Creepers: Reborn (Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi: Tái Sinh) chỉ có thời lượng 88 phút, nhưng phim dành tới hơn nửa số thời gian cho những cuộc trò chuyện lan man, nhiều khi không ăn nhập với nội dung chính về quái vật Creeper.

Đặc biệt, mình thấy vấn đề ở chỗ các tình tiết trong phim diễn ra rời rạc, thiếu liên kết, và không có tính thống nhất. Hơn nữa, nguồn gốc của Creeper cũng không được nhà làm phim làm rõ, dẫn đến sự mơ hồ về xuất thân và cách thức diệt trừ tên phản diện này.

 

Trước đây ở các phần phim gốc, nhà làm phim không đề cập cụ thể thân phận của hắn. Tuy nhiên một số chi tiết xuất hiện thoáng qua trong phim, mình thấy như thể nhà làm phim cài cắm vào để cho mình biết rõ thân phận thật sự của hắn.

Sang đến Jeepers Creepers: Reborn (Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi: Tái Sinh), mọi thứ lại bị bỏ lửng một cách khó hiểu. Theo như mình tìm hiểu, đạo diễn Timo Vuorensola từng có ý định làm phần tiếp theo, nhưng mình nghĩ Jeepers Creepers: Reborn (Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi: Tái Sinh) đã ngăn cản ý định đó rồi!

Tóm lại, mình thấy Jeepers Creepers: Reborn (Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi: Tái Sinh) chỉ thật sự hay thông qua trailer mà nhà làm phim đăng tải. Còn câu chuyện và cách khai thác lại cực kỳ rối ren, lê thê và không có yếu tố xác minh cho mình rõ đây chính là thương hiệu Jeepers Creepers (Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi) mà mình đã từng xem nhiều năm qua.

 

Theo: Dienanh.net


4.7/5 - (152 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN