Thứ Năm, Tháng Mười 3, 2024
Trang chủPHIMGa-ra Hạnh Phúc: Vân luôn coi mình là gánh nặng, thật quá...

Ga-ra Hạnh Phúc: Vân luôn coi mình là gánh nặng, thật quá đáng thương!

Người đáng thương nhất Ga-ra Hạnh Phúc không ai khác chính là Vân (Ngọc Huyền). Không biết mọi người có nghĩ vậy không, nhưng mỗi khi bất hạnh đến với Vân là mỗi lúc tôi đau lòng. Có ai ngờ rằng số phận của một cô gái dù đã trả giá phần đời còn lại bằng cách khép mình với xã hội như vậy rồi mà bao nhiêu rắc rối vẫn tìm đến cô. Trong tập hôm nay, lão Phi (NSƯT Tạ Minh Thảo) đã tiếp cận được Vân, không những thế cô bé còn chia sẻ cuộc đời mình vì quá đồng cảm.

Những người gặp vấn đề tâm lý như Vân, họ luôn trong trạng thái tiêu cực về nhiều chuyện. Nên cách mà khiến cho họ cải thiện nhất đó chính là sự động viên và đồng cảm từ chính gia đình. Trái lại với điều đó, Khải (Bảo Anh) dù thương em nhưng cách bao bọc lại quá sai. Trong suốt nhiều năm, Vân luôn sống trong cái suy nghĩ rằng cô chính là gánh nặng cho anh trai. Nhưng ai xem phim chắc cũng biết, chuyện đó Vân mới chính là người bị hại, vậy tại sao cô lại nhận phần lỗi đó là của mình kia chứ.

Hôm nay, cô cảm hóa với lão Phi – một người mà đáng lẽ ra ngày từ đầu cô không nên gặp. Chỉ một vài câu nói của ông ta, Vân như bị thao túng tâm lý lúc nào không hay. Nhưng coi bộ lão Phi cũng thật là cao tay ấn, dựng hẳn một vở kịch hoàn hảo mới khiến cho Vân xúc động đến như vậy. Rằng con gái ông ta cũng như Vân, cũng khép kín, sợ sệt và chẳng tiếp xúc với ai cả. Vân sẵn sàng chia sẻ với một người lạ mặt, tôi thật sự rất khó hiểu. Có lẽ, khi người ta tìm thấy sự đồng cảm, thì dù là ai, dù là trong hoàn cảnh nào thì cũng không thể ngăn cản lại được cảm xúc.

Tôi thấy đáng thương cho Vân hơn là bực dọc khó chịu về những cách cư xử của cô. Có lẽ vì tôi hiểu, tôi đồng cảm cho Vân. Có thể đó là thời gian tăm tối nhất trong đời của cô. Là khi Vân “đóng cửa” với cả thế giới, chỉ còn lại bản thân bên trong căn phòng tối đen và thời gian thì cứ trôi qua cùng với nỗi đau ngày càng tích tụ bên trong. Những nỗi đau tinh thần ấy đôi khi không thể bày tỏ cùng gia đình, bạn bè và những người xung quanh, người mà cô chịu rúc vào lòng duy nhất đó chính là Khải (Bảo Anh) – anh trai cô. Tôi cũng biết gần đây Vân cũng đã chịu mở lòng với những người sẵn sàng nghe cô kể, lão Phi đã hoàn toàn tính trước được điều này.

Cô em gái dù bị bệnh nhưng vẫn rất hiểu chuyện, mà thường tôi thấy những người như vậy thường hay bị thiệt thòi lắm. Nhớ cái cảnh, cô và anh trai sang nhà Sơn Ca (Quỳnh Kool) và ông nội để ăn cơm, ánh mắt cô bé bỗng trầm buồn khi nghe ông hỏi khi nào thì Khải lấy vợ. Vân biết điều đó chứ, cũng vì cô mà anh đã bỏ một thời thanh xuân để chăm sóc, chưa từng có đến một ngày cho bản thân mình. Hơn bao giờ hết, Vân muốn anh trai mình có cuộc sống như bao người, hạnh phúc bên vợ con. Đó là nguồn động lực lớn nhất khiến cho Vân cố gắng lên từng ngày.

Cô bé đáng thương, chỉ vì không muốn nhờ vả ai mà tự mình kiếm tiền, tự mình đi ra đường dù bị bệnh, cũng vì vậy nên bị bọn xấu tiếp cận những 3 lần. Xem những phân cảnh đó, tôi thật sự thấy thương cho Vân, làm sao mà biên kịch có thể đối xử tệ với cô ấy như thế chứ. Chỉ mong Vân nhận ra được bộ mặt thật của lão Phi trước khi quá muộn. Ga-ra Hạnh Phúc vẫn tiếp tục phát sóng trên VTV3, cùng tôi đón xem nha.

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN