Chủ Nhật, Tháng Mười 20, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimĐấu Trí: Nét tương đồng giữa bé Thư và Lam khiến Vũ...

Đấu Trí: Nét tương đồng giữa bé Thư và Lam khiến Vũ cưng chiều hết mực

Sau khi xem xong tập 32 của Đấu Trí, tôi phát hiện được vài điều vô cùng hay ho đó chính là những điểm tương đồng giữa bé Thư (bé Quỳnh Chi) và mợ Lam (Lương Thu Trang). Tuy cả hai người chênh lệch khá nhiều về tuổi tác nhưng xét về tính cách, hoàn cảnh sống lại giống nhau đến lạ, bảo sao mà cậu Vũ (Thanh Sơn) cưng chiều hai mợ cháu hết mực. Bé Thư ắt hẳn là một phiên bản thu nhỏ của Lam đấy.

 Chắc các bạn cũng biết bé Thư từ nhỏ đã không có một gia đình êm ấm, bố mẹ ly hôn sớm, mẹ tiến thêm bước nữa và từ đó Thư bị cho ra rìa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dù Vũ và bà Hạnh quan tâm, lo lắng chăm sóc cỡ nào tôi nghĩ làm sao có thể sánh được với tình mẫu tử được chứ. Người lớn cãi nhau thì tổn thương nhất vẫn là trẻ con.

 Ở một độ tuổi rất nhỏ, Thư đã thiếu cả tình thương của bố và mẹ. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu bố mẹ của Thư có thương em hay không, đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau ròng rã suốt 9 tháng trời. Nếu còn yêu con, thương con vậy tại sao cứ bỏ mặc cô bé cho bà ngoại thế kia, tôi hy vọng chị Hoa có nỗi khổ riêng không thể tiết lộ chứ không phải vì trọng nam khinh nữ. Các bạn nghĩ sao về chị Hoa, mẹ bé Thư? Chị ấy có xứng đáng làm mẹ hay không?

 Về hoàn cảnh của Lam cũng tương tự như thế, ngay từ nhỏ Lam đã không nhận được tình yêu thương từ bố. Tôi nhớ hình như khi đó gia đình Lam trải qua một biến cố, khiến bố rời xa Lam mãi mãi. Lúc đó Lam còn rất nhỏ để nhận ra sự mất mát, đau thương này nhưng dần dần lớn lên cô dần cảm nhận được và còn chứng kiến cảnh mẹ mình khóc trong đêm vì quá nhớ bố. Chính vì lẽ đó mà khi đến bên Vũ, mợ Lam lại ăn ý với bé Thư một cách kỳ lạ, theo tôi suy đoán đó là Lam nhìn thấy chính mình ở bé Thư và cũng như Vũ cô luôn muốn bù đắp cho em bé nhỏ.

 Không chỉ giống nhau về hoàn cảnh sống, tôi để ý thấy tính cách của mợ Lam và bé Thư cũng rất hợp nhau luôn. Cả hai đều thuộc kiểu người có cá tính mạnh mẽ, có lẽ vì đã trải qua quá nhiều nỗi đau nên rèn luyện được cho hai mợ cháu tính cách này. Tôi phải công nhận Lam vừa mạnh mẽ vừa tài giỏi thật, cô vượt lên nghịch cảnh và một mình đi du học nơi xứ người, rồi sau này thành công vẫn chọn con đường tiếp tục phát triển bản thân, học hỏi không ngừng để trở nên ưu tú hơn. 

 Còn bé Thư tuy còn nhỏ nhưng tôi ít khi thấy em nhõng nhẽo với bà những chuyện nhỏ nhặt, mới tí tuổi thôi đã biết phụ bà nấu cơm, dọn nhà và luôn để ý đến cảm xúc của mọi người xung quanh. Tuy rằng nhiều lúc Thư không kiềm chế được cảm xúc, khóc to mỗi lần nhớ mẹ nhưng tôi khá đồng cảm cho hoàn cảnh này, bởi vì người lớn còn có những phút yếu lòng huống hồ đây chỉ mới là đứa trẻ.

 Từ đó tôi mới hiểu vì sao cậu Vũ cưng chiều hết mực cả hai mợ cháu, có lẽ trong Thư có hình bóng Lam lúc nhỏ và hơn ai hết tôi biết Vũ là người sống tình cảm, chắc hẳn anh không muốn bất kì người thân nào của mình phải chịu tổn thương. Chính vì lẽ đó mà Vũ dù bận đến đâu cũng dành thời gian cho cháu nhỏ, thi thoảng còn sắp xếp hẹn hò, đi chơi với bạn gái. Tôi nghĩ bà Hạnh, Lam và bé Thư chính là những người có vị trí ưu tiên hàng đầu trong lòng Vũ, đúng là Đại uý không làm chúng ta thất vọng mà.

“Em bé nhỏ” cần cậu Vũ đồng hành trên con đường phía trước, còn “em bé lớn” cần được Vũ vỗ về, an ủi chuyện quá khứ và cùng nhau vun đắp tương lai. Đột nhiên tôi cũng muốn trở thành “em bé” của Vũ ghê á, người gì đâu mà ấm áp quá chừng. 

 Dạo gần đây tôi thấy phim hay nhấn mạnh vào tình cảm gia đình, mấy hôm trước là chuyện nhà ông Cửu, bây giờ lại là gia đình của Vũ. Tuy nhìn vào thấy có vẻ hơi lạc hướng nhưng tôi thấy hiệu ứng cũng ổn áp lắm đó, chứ suốt ngày cứ điều tra phá án thì mau chán lắm. Các bạn có cảm nhận như thế nào về những tập phim vừa qua? Hãy cho tôi biết với nha và đừng quên đón xem phim vào mỗi tối hàng tuần nhé!

 

Theo: Dienanh.net


4.4/5 - (195 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN