Chủ Nhật, Tháng Mười 20, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimGa-ra Hạnh Phúc: Không còn gì trong tay Quân đường cùng vứt...

Ga-ra Hạnh Phúc: Không còn gì trong tay Quân đường cùng vứt cả liêm sỉ

Đúng như những gì tôi dự đoán, Quân (Bình An) trong Ga-ra Hạnh Phúc cuối cùng cũng phải trả giá cho hành động của anh ta. Giờ thì tình yêu cũng không còn, “tình già” cũng mất, sự nghiệp tiêu tan đến nỗi chỉ còn cái liêm sỉ cuối cùng anh chàng cũng vứt luôn.

Mới đầu nhìn vào Quân, tôi nghĩ rằng anh ta là một người đàng hoàng, đứng đắn vì vẻ bề ngoài hào nhoáng của anh. Nhưng có lẽ đến ngày hôm nay tôi đã nhận ra được sự sai lầm của mình. Hóa ra anh ta chỉ lo cho vẻ bề ngoài của bản thân, vừa muốn giữ được người mình yêu, vừa muốn người khác ngửa tay cho anh tiền tiêu xài. Mặc dù nghề nghiệp ổn định, nhưng lòng tham của Quân lại không cho phép anh đường đường chính chính tạo dựng cuộc sống.

Có lẽ cái số đã vận vào người Quân, rằng anh phải sống dưới tiền của phụ nữ. Cũng chính vì vậy nên sau khi sự thật phanh phui, anh ta chẳng còn gì trong tay. Tôi đã đoán ra được hoàn cảnh này từ mấy tập trước, nhưng không ngờ hiện thực lại thê thảm như vậy. 

Tình yêu mà bao nhiêu năm qua anh và Sơn Ca (Quỳnh Kool) cùng xây dựng giờ trở về số 0. Chỉ vì tiền mà anh đánh mất bản thân mình, đánh mất luôn cả người con gái mà anh yêu. Lời hứa cả hai cùng nhau chung sống dưới cùng một mái nhà, lời hứa sẽ ở bên cạnh Sơn Ca khi ông nội không còn chắc cũng trôi vào dĩ vãng.

Đến cuối cùng, Quân lại chính là người làm tổn thương Sơn Ca. Tình yêu không còn thì “chị đường” cũng mất. Người phụ nữ này có tiền, có quyền lực và đặc biệt là nguy hiểm, làm sao chị ta có thể lệ thuộc vào Quân cả chứ. Nhớ mấy tập trước chị ta còn nói nếu muốn tìm bạn cùng giường thì chị ta không thiếu, chứ huống gì là Quân – một chàng trai chẳng có gì trong tay. Đã báo trước như thế rồi vậy mà Quân vẫn không dứt khoát được, đến khi chuyện vỡ lỡ ra rồi thì lúc này lại quỳ xuống van xin cũng đã muộn màng.

Quân cũng không có lập trường vững vàng, bởi vậy nên mới có kết cục thảm như ngày hôm nay. Tập trước còn mạnh miệng bảo Cẩm Khê (Diễm Hương) buông tha cho anh, vậy mà bây giờ lại thân tàn ma dại cầu xin chị ta tha thứ. Cũng đúng thôi, không còn tình yêu cũng không còn sự nghiệp, Quân không còn gì để mất ngoài cái liêm sỉ này. Dĩ nhiên là Cẩm Khê dễ gì tha thứ cho Quân. Coi như cũng đáng lắm, giờ thì chẳng còn ai có thể giúp anh ta nữa rồi, có làm thì có chịu thôi!

Suy cho cùng, Quân cuối cùng vẫn là một con người thực dụng, coi trọng đồng tiền. Thế mà lúc trước tôi còn bảo Quân yêu Sơn Ca thật lòng, nhưng hóa ra anh chỉ là người coi trọng tiền hơn người yêu. Biết Sơn Ca không thích lừa dối nhưng vẫn đu bám theo Cẩm Khê và mặc kệ người yêu. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy cái “vuốt má” dành cho anh ta chẳng thấm vào đâu rồi. Lúc này, tôi thật cảm thấy may mắn cho Sơn Ca vì đã rời xa người đàn ông này sớm, đồng thời tôi cũng thấy được sự dũng cảm của Sơn Ca khi dám từ bỏ người con trai mà trước giờ cô yêu.

Biết là đau khổ nhưng có lẽ chuyện tình của Sơn Ca và Quân sẽ chấm dứt tại đây và không còn gì phải luyến tiếc. Còn Quân sẽ cần có một khoảng thời gian dài để vượt qua một mớ hỗn độn này, mong rằng anh ta sẽ trưởng thành hơn, suy nghĩ khác hơn. Tôi nghĩ rằng, có vay thì có trả, giờ đây Quân sẽ cô đơn trong quãng thời gian còn lại để trả giá cho những gì mà anh đã làm.

 

Theo: Dienanh.net


4.9/5 - (156 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN