Thứ Ba, Tháng Mười 1, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimThương Ngày Nắng Về: Ông Sang có khi là trùm cuối, âm...

Thương Ngày Nắng Về: Ông Sang có khi là trùm cuối, âm mưu dần lộ rõ

Trong tập 41 của Thương Ngày Nắng Về phần 2, ông Sang (NSƯT Trần Đức) ngày càng lộ rõ ra cái âm mưu xấu xa của mình. Tôi còn nghĩ ông Sang chính là “boss cuối” đang cố gắng điều khiển mọi chuyện, mong có ngày quyền lực của Hoàng Kim sẽ nằm hết trong bàn tay của mình. Cuộc chiến giữa các bên đang bước vào giai đoạn nước rút, chưa thể biết ai mới là người nguy hiểm nhất, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng?

 

Xuyên suốt cả bộ phim, tôi cứ tưởng ông Hoàng Long (NSND Tiến Đạt) là người đứng sau tất cả mọi chuyện tồi tệ nhất, nhưng bất ngờ mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Chủ tịch bỗng dưng bị loại ra khỏi cuộc chơi và chưa biết ngày quay lại, các thế lực mới dần nổi lên đúng với toan tính của họ như Nhật Mai (Minh Khuê), ông Sang. Nhưng sau một vài chuyện, tôi đoán Mai cũng chỉ như tay sai của ông Sang để ông mặc sức xoay chuyển tình thế.

Nhật Mai đã báo tin cho ai? Chắc chắn chỉ có ông Sang và từ đây tôi bắt đầu có những suy đoán về mối quan hệ của ông Sang và Nhật Mai, cớ gì họ lại thân thiết với nhau đến vậy? Tôi nghĩ Quân – đứa con chung của ông Hoàng Long và Mai, thực ra lại là con ruột của lão Sang. Biết ông Long cần một đứa con trai để “dự phòng”, khi chủ tịch sợ Duy (Đình Tú) không đủ sức khỏe để gánh vác những trọng trách sau này. Nhật Mai lúc ấy còn chấp nhận hiến tạng cho ông Long để củng cố niềm tin, đường đường chính chính bước vào hào môn với những điều đã tận tâm vì chủ tịch.

Nếu nghĩ kĩ lại, chúng ta sẽ thấy ông Sang thực sự thâm hiểm, nằm im cả mấy mươi năm để chờ đợi thời cơ chín muồi. Một mặt luôn ủng hộ Hoàng Duy “kế vị” của bố, nhưng mặt khác lại muốn đưa cả Nhật Mai lên một vị trí cao tương xứng. Xét ra mới rõ tình thế có ngả theo hướng nào, ông Sang cũng có cái lợi của riêng mình, Duy lên thì ông là người lập công lớn giúp “cậu cả” nhận ra con đường đúng đắn để lấy lại những gì ông Long đã lấy của Lý gia ngày xưa.

Còn Nhật Mai hay Quân được chọn thì mọi chuyện lại càng dễ dàng hơn thế rất nhiều khi ông Sang được điều khiển, thao túng những quân cờ của chính mình. Ông Sang đã làm việc trong Hoàng Kim từ thuở sơ khai nên tôi đoán ông Sang cùng ông ngoại của Hoàng Duy là những người đặt nền móng khai sinh ra công ty. Nhưng việc ông Long được thừa kế cả công ty khiến ông Sang không cam lòng và nuôi mộng trả thù, đòi lại những thứ mình đã mất.

Nhưng “đường dài mới biết ngựa hay, phim hay chờ đến đoạn kết”, khi mọi chuyện còn chưa ngã ngũ thì mọi thứ vẫn như một câu hỏi đang cần đi tìm lời giải đáp. Tôi nghĩ chính ông Hoàng Long đang “tương kế tựu kế” để những kẻ đang ẩn mình bước ra khỏi bóng tối để chủ tịch “dọn” một lần cho sạch hết luôn. Mặt khác, bà Kim Nhung dù công khai đối đầu nhưng chuyện gì ra chuyện đó, vẫn tận tình cứu ông Long.

Sau chuyện này, tôi hi vọng ông Long sẽ nhận ra ai là người mình có thể tin tưởng và tốt nhất vẫn nên làm hòa với bà Nhung để vẹn cả đôi đường, cho đôi bạn trẻ Trang (Huyền Lizzie) – Duy có thể hạnh phúc về với nhau. Còn ai làm điều xấu sẽ phải trả một cái giá thích đáng cho những việc mình đã làm.

 

Mọi người đừng quên đón xem những tập tiếp theo để không bỏ lỡ những điều hấp dẫn, từng diễn biến hứa hẹn sẽ rất đáng mong chờ đó nha.

 

Theo: Dienanh.net


4.3/5 - (144 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN