Chủ Nhật, Tháng Mười 6, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimTrailer Ma Gương 3: Cũ kỹ nhưng đậm chất văn hóa dân...

Trailer Ma Gương 3: Cũ kỹ nhưng đậm chất văn hóa dân gian Indonesia

Kuntilanak 3 (Ma Gương 3) là phim ma thứ 3 lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian sau Năm, Mười, Mười Lăm của Mexico và Chuyện Ma Đô Thị của Hàn Quốc. 

Trước giờ Indonesia không phải là một quốc gia có nền công nghiệp điện ảnh quá phát triển với những bộ phim tạo được tiếng vang lớn tuy nhiên đất nước này vẫn có những bộ phim kinh điển như Đột Kích, Dilan 1990, Màn Đêm Kéo Đến,… Sự thành công của loạt phim Đột Kích đã khiến điện ảnh của Indonesia được nhiều người biết đến hơn, sau đó Kuntilanak (Ma Gương) cũng đã bắt đầu tiếp nối sứ mệnh đó vào năm 2018. 

Loạt phim Ma Gương sẽ cho ra mắt phần 3 vào tháng 6 này. Hai phần phim trước đó của Ma Gương cũng vừa được sản xuất cách đây không lâu, phần 1 ra mắt vào năm 2018 và phần 2 vào năm 2019. 

Kuntilanak là tên gọi của một ma nữ, đó là ma nữ trong gương. Trong văn hóa Indonesia, Kuntilanak còn hay thường được biết đến với cái tên Pontianak. Đó là oan hồn của những người phụ nữ qua đời trong lúc mang thai. 

Thường thì lúc mang thai, cơ thể người phụ nữ rất yếu ớt và nhạy cảm, hơn nữa khi mang trong mình sự sống thứ 2 mà lại mất đi thì rất dễ nảy sinh oán hận. Vậy nên lúc đó linh hồn dễ bị dẫn dắt bởi những thế lực xấu xa. Chính vì vậy mà họ đã bị linh hồn quỷ dữ chiếm đoạt và trở thành những ma nữ chuyên đi gieo rắc nỗi sợ cho con người. 

Truyền thuyết kể rằng, Kuntilanak thường mặc những bộ đồ màu trắng với mái tóc đen dài buông thõng và sở hữu đôi mắt dữ tợn. Họ thường trú ngụ trong những bụi cây, những nơi âm u, vắng vẻ, chờ khi tìm được đối tượng thích hợp sẽ tiến đến trêu chọc. Thường những người đó sẽ là đàn ông hoặc những đứa trẻ nhưng mình thấy phần lớn là trẻ em. 

Kuntilanak cũng thường được đem ra kể để nhát những đứa trẻ như. Cũng giống như Việt Nam mình có ông kẹ, bà ba bị, Mexico có ác quỷ Mormo… thì Indonesia có Kuntilanak. 

Trong những phần phim trước của Ma Gương thì Kuntilanak bị giam cầm trong một không gian bí ẩn nào đó và bà ta sẽ bước ra thông qua một chiếc gương cũ kỹ. Mỗi phần phim Ma Gương sẽ mang đến một câu chuyện khác nhau về ma nữ Kuntilanak và những đứa trẻ.

Lần trở lại này, Ma Gương 3 sẽ mang đến câu chuyện về cô bé Dinda. Dinda là một cô bé sở hữu sức mạnh đặc biệt, chính vì thế những người dân trong làng luôn xem Dinda là một mối nguy hại lớn và xa lánh cô. Sau một lần đánh đuổi quỷ dữ về địa ngục cùng với gia đình, sức mạnh của Dinda đã trở nên mất kiểm soát. Sau đó, Dinda vô tình làm tổn thương tới những người bạn của mình là Panji và Ambar. 

Từ đó, Dinda bắt đầu nhận thức được việc sức mạnh của mình có thể làm hại đến người khác. Chính vì vậy cô đã nhờ người dì Dona của mình gửi cô đến trường học Mata Hati để học cách kiểm soát sức mạnh của bản thân. Khi đến Mati Hati, Dinda đã gặp gỡ và kết giao được với hai người bạn mới là Dennis và Uchie. Sau này họ sẽ cùng nhau hợp sức để chống lại những thế lực hắc ám bao vây ngôi trường. 

Trailer Ma Gương 3 đã đem đến cho mình một cảm giác rất đặc biệt. Nó tạo được không khí u ám, rùng rợn và ly kỳ ngay từ những giây đầu tiên. Tuy trailer chỉ vỏn vẹn 0:59s nhưng cũng khiến mình cảm thấy sợ hãi. 

Màu sắc u tối, lấy tone xanh làm chủ đạo cộng với  bối cảnh kinh dị nhìn có cảm tưởng như đang ở địa ngục mang đến cho mình cảm giác mới lạ vì những năm gần đây chưa thấy bộ phim nào xây dựng bối cảnh như vậy.

Vì thời lượng trailer ngắn nên nhịp của Ma Gương 3 khá nhanh và sử dụng thủ thuật cắt cảnh liên tục tạo cảm giác dồn dập, gấp gáp và cũng vì thế mà nhiều chỗ dễ khiến mình bất ngờ hơn. Âm thanh của trailer thì mình thấy không có gì đặc biệt lắm, cũng như những bộ phim kinh dị bình thường thôi nhưng mình hơi ám ảnh bởi tiếng cười của ma nữ trong đó. 

Trailer của Ma Gương 3 cũng khá tinh tế khi chèn đoạn sub ở dưới, hé lộ những chi tiết quan trọng để dù cho mới xem lần đầu thì người xem cũng dễ dàng nắm bắt nội dung câu chuyện hơn. 

Điều khiến mình cảm giác sợ hãi với Ma Gương 3 là phim có đề cập đến vấn đề linh hồn và thể xác. Phim có sự can thiệp của các thế lực siêu nhiên, mang yếu tố kỳ ảo cao, mặc dù hình dạng ma quỷ không được hiện rõ mồn một nhưng sự thoắt ẩn thoắt hiện đó cũng tạo nên yếu tố kinh dị riêng. 

Trailer Ma Gương 3 đã làm tốt được việc truyền tải nội dung cốt lõi và cho mình cảm nhận được không khí của phim trong khoảng thời gian chưa đầy một phút. Tuy nhiên, qua trailer thì mình thấy những góc máy của Ma Gương 3 có phần hơi cũ và vụng về. Âm thanh, màu sắc, hình ảnh phim cũng không có gì quá đặc biệt và để lại ấn tượng với mình. 

Ngoài truyền thuyết về Kuntilanak (Ma Gương) có vẻ khá mới so với người Việt mình ra thì câu chuyện trong Ma Gương 3 cũng không có gì đặc sắc, mới mẻ cho lắm. Việc những đứa trẻ sở hữu sức mạnh đặc biệt và vô tình gây ra tai họa, sau đó phải học cách kiểm soát sức mạnh của mình cũng đã được làm nhiều rồi. 

Một phần nữa khiến mình hơi băn khoăn là không biết sức mạnh của Dinda có được làm rõ trong phần phim chính thức hay không chứ qua trailer mình vẫn chưa hiểu sức mạnh của Dinda và những đứa trẻ trong trường học Mati Hati là sức mạnh gì. 

Nói chung, mình nghĩ có thể hiểu Ma Gương 3 là một phần phim kể về truyền thuyết dân gian của Indonesia, cũng như Năm, Mười, Mười Lăm kể về ác quỷ Mormo thôi. Chưa xem Ma Gương 3 nhưng theo như mình thấy thì có vẻ Ma Gương 3 có sự đầu tư hơn so với Năm, Mười, Mười Lăm vì cốt truyện của Năm, Mười, Mười Lăm quá đơn giản và phim cũng được làm quá an toàn. 

 

Theo: Dienanh.net


4.3/5 - (93 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN