Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024
Trang chủPHIM6 phim Hàn vẫn hốt bạc dù bị "ủ men" lâu đến...

6 phim Hàn vẫn hốt bạc dù bị “ủ men” lâu đến mức tưởng “xóa sổ” luôn

Chuyện các dự án phim quay xong mà vẫn trong tình trạng “đắp chiếu” nằm chờ ngày lên sóng, mình đã thấy quá nhiều rồi. Điện ảnh Hàn Quốc cũng chẳng ngoại lệ đâu ạ. Có nhiều phim dù đã kết thúc hậu kỳ từ đời nảo đời nao mà khán giả vẫn chờ đến hàng năm trời mới thấy ra rạp. Thật may là trong số các tác phẩm “ủ men” đó, mình vẫn thấy có nhiều phim vẫn gặt hái thành công vang dội, thậm chí “oanh tạc” màn ảnh rộng luôn. 

The Tower (2012): 1 năm 17 ngày

Đầu tiên phải kể tới The Tower (Tháp Lửa) – dự án điện ảnh đề tài thảm họa quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng Sol Kyung Gu, Kim Sang Kyung, Son Ye Jin. Mình nhớ là phim đã đóng máy vào ngày 2/12/2011 nhưng phải đến 24/12/2012, The Tower mới được công chiếu.  

Thật bất ngờ làm sao khi The Tower đạt doanh thu kỷ lục, gấp 4 lần kinh phí sản xuất. Lượt vé bán ra cũng lên tới 5,18 triệu dù tác phẩm gần như đã “nguội” vì “đắp chiếu” cả năm trời. Mình nghĩ yếu tố thành công ở đây phải kể tới diễn xuất của dàn cast chất lượng và những cảnh quay quá chấn động, có thể lấy nước mắt của tất cả khán giả ra rạp. Thú thật là một mình mình cũng đã cống hiến tận 3 vé cho The Tower đấy ạ, khăn giấy mình xài cũng phải tính cuộn chứ không đùa đâu. 

>>Xem thêm: Dân mạng đua nhau “nhặt sạn” trong phim mới của Song Joong Ki

The Spy: Undercover Operation (2013): 1 năm 8 ngày

Thêm 1 phim khác của nam tài tử gạo cội Sol Kyung Gu là The Spy: Undercover Operation (Điệp Viên Sợ Vợ) cũng từng nhận về kết quả đáng ngưỡng mộ sau hơn 1 năm “đắp chiếu”. Bộ phim đóng máy vào ngày 27/8/2012 và ra mắt vào ngày 5/9/2013, ngay khi ra rạp đã thu hút hơn 3,4 triệu người xem. 

Mình còn nhớ trong suốt quá trình ghi hình, “cuộc chiến bản quyền” của The Spy giữa hai vị đạo diễn hàng đầu Hàn Quốc là Lee Myung Se và Yoon Je Kyoon đã gây ồn ào khắp truyền thông. Kết quả cuối cùng, Lee Seung Jun giành chiến thắng và đây thực sự là một tác phẩm xứng đáng với công sức mà ekip sản xuất bỏ ra.  

The Admiral: Roaring Currents (2014): 1 năm 9 ngày

“Tín đồ” phim lịch sử, chiến tranh Hàn Quốc chắc hẳn không thể bỏ qua Roaring Currents (Đại Thủy Chiến). Phim được công chiếu vào ngày 30/7/2014, hơn 1 năm sau khi hoàn tất hậu kỳ vào ngày 21/7/2013. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của nam diễn viên gạo cội Choi Min Sik

Và dù đã hơn 4 năm trôi qua, nhưng Đại Thủy Chiến với khúc ca hùng cường ấy vẫn nắm giữ kỷ lục phim điện ảnh Hàn ăn khách nhất mọi thời đại. Mình thực sự ngỡ ngàng khi biết con số doanh thu “khủng” và tổng vé bán ra tại thời điểm công chiếu là hơn 17,6 triệu lượt.

Ode To My Father (2014): 357 ngày

Thêm một tác phẩm “nằm kho” khá lâu nhưng có thành công vang dội khi đổ bộ phòng vé, đó là Ode To My Father (Lời Hứa Với Cha). Tác phẩm của đạo diễn Yoon Je Kyoon đã đóng máy từ ngày 25/12/2013 nhưng đến 17/12/2014 mới ra rạp. Ode To My Father là tác phẩm mang đề tài gia đình với câu chuyện đẫm nước mắt về tình phụ tử thiêng liêng.

Bạn biết không, đến thời điểm hiện tại, Ode To My Father vẫn đang là phim Hàn ăn khách nhất nhì lịch sử màn ảnh rộng với hơn 14,2 triệu khán giả. Qua phần thể hiện của Hwang Jung Min, Kim Yun Jin, phim đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả, nhưng thật sự cũng khiến họ phải mỉm cười khi rời khỏi rạp đấy ạ. 

Veteran (2015): 1 năm 1 tháng 4 ngày

Veteran (Chạy Đâu Cho Thoát) là một tác phẩm điện ảnh được đánh giá là thành công ngoài mong đợi đấy nhé. Mình còn tưởng phim đã “nằm im trong kho”, nhưng cuối cùng vẫn được ra mắt vào ngày 5/8/2015, sau hơn 1 năm “ủ men”. Sự thể hiện tuyệt vời của Yoo Ah In, Hwang Jung Min, Yu Hae Jin… chính là điểm nhấn. 

Bạn biết không, Veteran đã giữ ngôi đầu phòng vé Hàn Quốc 4 tuần liên tiếp với con số 13,4 triệu khán giả đến rạp. Tác phẩm này thậm chí còn “vượt mặt” bom tấn Fast & Furious 7 của điện ảnh Mỹ ra mắt cùng thời điểm và trở thành một trong những phim được xem nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh xứ kim chi. Đặc biệt mình phải khen diễn xuất của Yoo Ah In trong tác phẩm này, vai phản diện do anh thể hiện đã khiến mình nổi hết cả gai ốc và ám ảnh đến cả trong giấc mơ đấy.

Inside Men (2015): 1 năm 12 ngày

Tác phẩm Inside Men (Điệp Vụ Kép) với sự tham gia của bộ đôi Lee Byung HunJo Seung Woo đã đóng máy từ ngày 7/11/2014, nhưng phải tới ngày 19/11/2015 mới chính thức ra rạp. Tuy bị trì hoãn hơn 1 năm trời, Inside Men vẫn đủ sức “càn quét” phòng vé với 9,15 triệu lượt vé bán ra. Đây cũng là một trong những tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong lịch sử phòng vé xứ kim chi. 

Thành công của Inside Men cũng giúp cho Lee Byung Hun lên ngôi “Ảnh đế” ở cả 3 giải thưởng điện ảnh lớn nhất Hàn Quốc chỉ trong 1 năm đấy ạ. Mình phải công nhận rằng, Lee Byung Hun đã có màn trình diễn cực kỳ chất lượng với những thước phim gay cấn, hồi hộp khiến khán giả không thể rời mắt. 

>>Xem thêm: Song Joong Ki và dàn nam thần Hàn có tình yêu “vượt biên giới”

Đây đều là những tác phẩm điện ảnh từng “phá đảo” phòng vé xứ kim chi dù trước đó tưởng như không thể ra rạp. Nội dung chất lượng, diễn xuất ấn tượng… bạn thấy không, chẳng cần truyền thông quá nhiều, phim vẫn cứ hút khách như thường. Bạn còn biết phim nào như vậy thì hãy chia sẻ cùng mình nhé! 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN