Kéo xuống để xem tiếp
Giai thoại về cô Ba Trà và Tư Nhị – hai đại mỹ nhân bậc nhất Sài Gòn xưa đã được tái hiện một cách khéo léo trong Chị Chị Em Em 2. Tuy chưa thật sự xuất sắc nhưng cũng toát lên được cái hồn của nhân vật. Cũng như bộ phim có đề cập đến từ đầu, Chị Chị Em Em 2 chỉ lấy cảm hứng từ giai thoại của Ba Trà và Tư Nhị chứ không phóng tác về cuộc đời của hai đại mỹ nhân. Vậy nên người viết cảm thấy về câu chuyện nền, Chị Chị Em Em 2 đã làm khá tròn trịa.

Dưới đây là một số đánh giá của người viết về những yếu tố góp phần làm cho câu chuyện trong Chị Chị Em Em 2 sát với giai thoại về cô Ba Trà và Tư Nhị.
Cách xây dựng hình tượng nhân vật Ba Trà – Tư Nhị
Cô Ba Trà mà chúng ta biết đến qua các phương tiện truyền thông đại chúng là một người phụ nữ mà bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát có được. Các thiếu gia, công tử ở lục tỉnh Nam kỳ lúc bấy giờ đều mê mệt dưới chân Ba Trà. Thế nhưng Ba Trà đẹp như thế nào và có tài nghệ gì mà lại khiến đàn ông say đắm đến thế rất khó để chúng ta hình dung khi chỉ biết được thông qua con chữ.
Nếu khi tìm hiểu về Ba Trà, người có trí tưởng tượng tốt đến mấy cũng chỉ có thể hình dung sơ nét về vẻ đẹp của cô thì khi xem Chị Chị Em Em 2 sẽ có thể cảm thấy thỏa mãn hơn. Ba Trà đẹp một cách vô cùng kiêu sa, lộng lẫy không chỉ bởi những bộ quần áo đắt tiền mà cô mặc trên người mà còn bởi thần thái của đại mỹ nhân không phải người đàn bà nào cũng có được. Vẻ đẹp của Ba Trà còn đến từ điệu bộ, cử chỉ, phong thái kiêu kỳ và cả cách cư xử với người trên kẻ dưới.
Tính cách của Ba Trà trước giờ chưa được mô tả kỹ, tính thiện – ác trong con người này cũng không rõ ràng. Người ta chỉ biết đến Ba Trà là một người phụ nữ đầy tham vọng và có thể bất chấp tất cả để ngồi được vị trí mình mong muốn. Thế nhưng Chị Chị Em Em 2 đã cho chúng ta thấy một Ba Trà với nét tính cách rõ ràng hơn.

Qua cách Ba Trà cho tiền bọn trẻ bán báo, người nghèo vây lấy xe, báo đáp Tư Nhị khi cô cứu mình khỏi cơn nguy, người xem có thể thấy được sự tử tế và “chơi đẹp” của đại mỹ nhân. Ba Trà biết đối đãi với mọi người xung quanh, không xu nịnh người trên mà hạ thấp người dưới và biết rõ giá trị của mình ở đâu. Không chỉ vậy, cô cũng rất có hiếu khi luôn cố gắng chu cấp cho người mẹ ham mê cờ bạc của mình một cách đầy đủ. Ba Trà chỉ nổi giận và trở nên tàn ác khi bị người khác lợi dụng và lừa gạt. Để leo lên được vị trí Đệ nhất Mỹ nhân, Ba Trà đã phải làm bạn với cô đơn và khép chặt lòng mình lại. Khi biết đến Tư Nhị, cô cảm thấy có người quan tâm và yêu thương mình thật lòng nên mới mở lòng, nào ngờ lại bị phản bội. Chính vì vậy cô mới trả thù Tư Nhị một cách vô cùng tàn nhẫn.
Nhân vật Tư Nhị có ít tư liệu đề cập hơn. Người ta chỉ biết đến Tư Nhị là một đàn em dưới trướng Ba Trà, được Ba Trà nâng đỡ và có được vị thế ngang hàng nhưng sau đó lại phản bội chính đàn chị của mình. Đặc biệt là Tư Nhị đã “hớt tay trên” đàn chị để quyến rũ lũ đàn ông từng quỳ lụy dưới chân Ba Trà.

Chính vì không có quá nhiều thông tin về quá khứ của Tư Nhị nên đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã vẽ nên một quá khứ đầy bi thương cho cô và tạo nên những sự kiện để hợp lý hóa chuyện cô trở thành đàn em của Ba Trà. Tư Nhị ban đầu vì để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nên đành bán mình vào nhà điếm. Sau đó, mẹ cô hay tin nên đã đột ngột qua đời và cô lẽ ra cô phải chịu cảnh làm gái bán hoa suốt quãng đời còn lại nếu không gặp Ba Trà.
Sau khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ba Trà và thấy người đời ca tụng vẻ đẹp của mỹ nhân bậc nhất Sài Thành, Tư Nhị đã nuôi hy vọng đổi đời bằng cách xin làm đàn em của Ba Trà. Kể từ đó, cô bày ra hết trò này đến trò khác để tiếp cận và đóng giả làm người tốt trước mặt Ba Trà để khiến cô có cảm tình với mình. Sau vài lần, Tư Nhị đã thành công và được Ba Trà đưa về sống chung, dạy cho cô cách quyến rũ đàn ông. Thế nhưng sự tham vọng của Tư Nhị còn hơn cả Ba Trà, cô muốn lật đổ Ba Trà để độc chiếm vị trí mỹ nhân bậc nhất Sài Thành. Cô còn rắp tâm hãm hại Ba Trà để cô không còn đường lui.

Nếu so về cách xây dựng hình tượng nhân vật, người viết cảm thấy Tư Nhị sát với những gì mình tưởng tượng hơn. Nhân vật Ba Trà dường như vẫn còn “thiện” quá, người viết chưa thấy được sự tham vọng và nham hiểm của cô. Khi xem phim, người viết vẫn cảm thấy thương cho Ba Trà vì cô chẳng làm gì sai để phải lâm vào cảnh trốn chạy cuối đời cả. Nhân vật Tư Nhị thì có đủ động cơ làm chuyện ác, có sự chuyển biến tâm lý rõ ràng và quan trọng là sự “cao tay” được thể hiện qua vài chi tiết khá hợp lý.
Diễn xuất của Minh Hằng và Ngọc Trinh
Để thủ vai Ba Trà và Tư Nhị, người viết cảm thấy Minh Hằng và Ngọc Trinh đã phải cố gắng rất nhiều để toát ra được thần thái của những mỹ nhân nức tiếng Sài Thành. Mặc dù trước giờ Minh Hằng đã rất quen thuộc với những vai diễn quý cô sang trọng, nhưng toàn là ở thời hiện đại. Lần này, thách thức lớn nhất của Minh Hằng là phải diễn ra nét một quý cô thời xưa. Từng ánh mắt, cử chỉ, cho đến cả cái nhếch mép cũng phải ra được thần thái của nhân vật. Chưa kể, Ba Trà không chỉ đẹp là được. Minh Hằng còn phải thể hiện được sự tham vọng – thứ đã dìm Ba Trà vào cảnh không có đường lui ở cuối phim.

Nhân vật Tư Nhị của Ngọc Trinh có nhiều thứ để nói hơn. Dù cùng một nhân vật, nhưng Ngọc Trinh phải trải qua hai giai đoạn: một là khi cô còn là Nhi – một cô gái điếm ở động Ba Phò với quá khứ nhơ nhuốc, hai là khi đã trở thành Tư Nhị – em của Ba Trà và là đệ nhị mỹ nhân trên đất Sài Thành. Cái dễ cho Ngọc Trinh là dù là Nhi hay Tư Nhị, tính cách của nhân vật cũng có vài nét khá tương đồng với cô ngoài đời. Thế nhưng cái khó là Ngọc Trinh phải nắm thật kĩ đường dây tâm lý nhân vật vì nó gắn rất chặt với những cú twist trong Chị Chị Em Em 2. Ngọc Trinh cũng từng chia sẻ là cô không biết diễn kỹ thuật, cô chỉ diễn thật nên điều này cũng gây khó khăn ít nhiều cho việc lấy tâm lý.

Nghệ thuật tự sự của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng
Chỉ đơn thuần lấy cảm hứng từ cuộc đời hai mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn những năm 30 – Ba Trà và Tư Nhị nên Chị Chị Em Em 2 cũng có một vài điểm thêm thắt và giản lược. Đầu tiên, trong Chị Chị Em Em 2 có một chi tiết về nhân vật Ba Trà được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sáng tạo ra chứ không có trong giai thoại chính là tuyệt kỹ múa dưới nước. Chưa bàn đến chuyện chơi ngải, trước hết Ba Trà quyến rũ được đàn ông cũng phải nhờ vào một tuyệt chiêu nào đó. Trong giai thoại không đề cập đến vấn đề này. Và nếu lên phim Ba Trà cũng chỉ khiến đàn ông mê mệt nhờ nhan sắc thì chưa đủ sức thuyết phục. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã rất tinh tế khi sáng tạo thêm chi tiết này, để việc Ba Trà hấp dẫn được đàn ông trở nên hợp lý hơn.

Cái hay tiếp theo của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chính là không tham lam ôm đồm và dàn trải câu chuyện về cuộc đời của hai mỹ nhân. Chị Chị Em Em 2 chỉ đơn thuần lấy cột mốc khi Ba Trà và Tư Nhị gặp nhau và nói về thời hoàng kim của họ. Vậy nên phim đã có đủ thời lượng để đi sâu vào những sự kiện diễn ra trong thời điểm này. Tư Nhị gặp Ba Trà như thế nào, vì sao cô có thể trở thành em nuôi của Ba Trà, thời hoàng kim của hai người ra sao và cách Tư Nhị lật đổ Ba Trà đều được làm rõ một cách vô cùng chi tiết. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng còn sáng tạo ra một quá khứ đầy bi thương cho Tư Nhị và Ba Trà để hợp lý hóa lý do họ trở thành con người như vậy và cả động cơ hành động của họ. Tuy chỉ được nghe qua lời kể nhưng nó cũng đủ khiến người xem hiểu hơn về họ.

Tuy nhiên, cũng có những điểm mà Chị Chị Em Em 2 đã giấu đi đó chính là những chi tiết cho thấy đàn ông quỳ lụy dưới chân Ba Trà và chuyện cô chơi ngải. Người viết nghĩ rằng, Chị Chị Em Em 2 muốn tập trung vào drama đấu đá của hai mỹ nhân nên đã lược bớt những chi tiết khác nhưng điều đó cũng phần nào làm cho sức hút của Ba Trà và Tư Nhị trở nên chưa thật sự thuyết phục. Thậm chí xuyên suốt cả bộ phim, cũng không có chi tiết nào cho thấy có vị thiếu gia, công tử nào cung phụng quá nhiều cho hai mỹ nhân này.
Chuyện Ba Trà thoát y chơi ngải là một chi tiết vô cùng đắt giá và người viết nghĩ nếu có thể khai thác trên phim sẽ vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, có thể để né tránh các vấn đề kiểm duyệt nên Chị Chị Em Em 2 đã không đề cập đến vấn đề này. Ở cuối phim, khi Tư Nhị lật tẩy Ba Trà, cô đã bỏ ngải vào phòng của Ba Trà và theo người viết hiểu, đó là một chi tiết chứng minh rằng Ba Trà bị vu oan. Trong Chị Chị Em Em 2, chi tiết Ba Trà chơi ngải không có thật, đó chỉ là do Tư Nhị hãm hại. Điều này vô tình khiến người hiểu lầm rằng đây là chi tiết “tẩy trắng” cho Ba Trà.

Theo: Moveek.com
